Hôm trước có 1 cô bé 17 tuổi hỏi Gió 1 câu thế này mà tới sáng nay, ngồi nhâm nhi ly cafe sữa đá buổi sáng nó vẫn vấn vương trong đầu Lứa tuổi bây giờ, đã có những suy nghĩ lệch lạc như thế này với cuộc sống. Đối với chúng cuộc sống giống như 1 vụ trao đổi. Có tiền là có tất cả. Cứ như thế này làm mất đi 1 thế hế của Việt Nam rồi. Các bạn nghĩ thế nào. Tất nhiên theo Gió. Tiền là 1 bàn đạp mang đến hạnh phúc, nhưng không phải là tất cả?
Ngày xưa......để bảo vệ hạnh phúc của mình, mình đã nói : "Chỉ cần có tình yêu, chỉ cần mình còn tình yêu...tạo nên hạnh phúc và làm nên tất cả...."..nhưng đúng thật..thời buổi này không còn tồn tại "Hai trái tim vàng và túp liều tranh"........TIỀN không là tất cả..nhưng không có TIỀN..cũng sẽ mất tất cả.........
Trước khi nói đến giá trị tiền thì chúng ta nên nói đến "định nghĩa hạnh phúc" trước. Hạnh phúc là lúc bạn cảm thấy vui, cảm thấy thoải mái,hài lòng về 1 cái gì đó. Đúng không? Tiền không mua đc hạnh phúc nhưng tiền là cái để thúc đẩy tới hạnh phúc. Bạn thích 1 cuốn sách, 1 cái gì đó, 1 cái gì đó mà bạn cần bạn cần tiền để mua nó và khi bạn đã sở hữu nó bạn sẽ thấy hạnh phúc. Nhưng đôi khi chúng ta quá quan trọng chuyện tiền bạc và hơi làm nó lệch đi với giá trị thật của nó. Hạnh phúc khi bạn nghe bản nhạc hay, hạnh phúc khi bạn nằm ngủ quên trên 1 cánh đồnh. Hạnh phúc là thế, là tất cả những gì chúng ta thấy thoải mái và làm được điều mà chúng ta muốn làm. Tiền không mua được hạnh phúc nhưng tiền xây dựng nên hạnh phúc .