Cô gái Quảng Trị thủ khoa ĐH Ngoại Thương 2012

Discussion in 'Người Quảng Trị' started by Lãng Tử, Aug 2, 2012.

  1. Lãng Tử Quản Trị Diễn đàn

    (QT) - “Khi bước chân vào Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, em đã nghe thầy cô và các bạn nhắc rất nhiều đến chị Võ Thị Mai Hương, đạt danh hiệu thủ khoa Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội năm 2009. Năm trước, qua báo chí, em lại biết tin chị Phan Thị Liên Nhi đã vượt qua nhiều gian khó để trở thành thủ khoa khối A, trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng. Hai chị ấy đã để lại ấn tượng rất sâu sắc trong em bởi một người học cùng trường, một người lại trùng tên. Từ đó, em luôn nuôi ao ước sẽ đạt thành tích cao như các chị ấy” – Em Lê Phương Thảo Nhi, học sinh lớp 12 chuyên Toán, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn chia sẻ.

    Ước mơ ấy đã thúc giục Thảo Nhi hăng say đèn sách. Trong kỳ thi đại học vừa qua, em đã xuất sắc đạt danh hiệu thủ khoa Trường Đại học Ngoại thương TP Hồ Chí Minh với 28 điểm (Toán 9, Hóa 9,5 và Vật lý 9,5).


    [TABLE="width: 200, align: center"]
    [TR]
    [TD][IMG][/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]
    [TABLE="width: 200, align: center"]
    [TR]
    [TD][/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD="bgcolor: #cccccc"]Thảo Nhi rất thích đọc sách và tìm hiểu các kiến thức mới lạ[/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]

    Thảo Nhi nhỏ nhắn, có đôi mắt sáng và rất hay cười. Em tâm sự: “Lúc bước vào THPT, em còi hơn thế này nhiều”. Vì thế, một số bạn trong lớp thường gọi Nhi là “Bé hạt tiêu”. Biệt danh ấy còn gắn với nỗ lực vượt khó của cô học trò đến từ thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ (Quảng Trị). Tốt nghiệp THCS, Thảo Nhi quyết định thi vào Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. Nhận giấy báo, em hăm hở khăn gói về trọ học tại thành phố Đông Hà. Ông bà, bố mẹ rối bời lo lắng bởi chẳng biết Nhi sẽ xoay xở cuộc sống xa gia đình như thế nào. Để trấn an mọi người, em khẳng khái hứa: “Bố mẹ yên tâm, con sẽ chăm ngoan, học giỏi hơn cả khi ở nhà”.

    Suốt ba năm học, Thảo Nhi luôn khắc ghi lời hứa ấy. Em chia sẻ: “Những ngày đầu xa nhà, em khóc rất nhiều. Thậm chí, chỉ có một ước ao là được về nhà, sà vào vòng tay bố mẹ. Nhưng, nghĩ đến lời hứa ngày nhập học, em lại lau nước mắt, tự nhủ mình cố gắng hơn”.

    Sống xa bố mẹ, điều kiện học tập không thể sánh bằng các bạn, đôi khi Nhi tủi thân vô cùng. Trong căn phòng trọ bé xíu, nóng hầm hập, cô bé hạt tiêu nuôi ước mơ có một chiếc máy vi tính để phục vụ học tập. Nhưng, suốt ba năm trời, em chỉ giữ ước mơ ấy cho riêng mình vì sợ bố mẹ lo lắng, lại phải vất vả vay mượn khắp nơi.

    Là lớp phó học tập trong một tập thể có nhiều gương mặt xuất sắc, Thảo Nhi luôn nêu cao tinh thần tự học và giúp đỡ bạn bè. Căn phòng trọ bé nhỏ của em trở thành nơi ôn luyện kiến thức chung của các học sinh trong lớp trước mỗi kỳ thi. Vốn được truyền niềm say mê Toán học từ bố, Thảo Nhi đặc biệt yêu thích môn học này. Năm lớp 11 và 12, em đều đạt giải Nhì trong kỳ thi học sinh giỏi Toán cấp tỉnh. Vừa qua, Nhi còn xuất sắc đạt giải Nhất quốc gia môn giải toán trên máy tính casino. Một thành tích khác không thể không nhắc đến của Thảo Nhi là trong 3 lần trường tổ chức thi thử đại học, em đều có điểm số cao nhất.

    Trước khi đăng ký dự thi đại học, Thảo Nhi vinh dự được Trường Đại học FPT trao học bổng toàn phần trị giá hơn 200 triệu đồng, kèm theo một khóa học tiếng Anh. Thế nhưng, Nhi đã từ chối cơ hội ấy. “Em muốn trở thành một doanh nhân để sau này góp sức xây dựng đất nước và giúp đỡ mọi người. Vì vậy, em quyết định nộp hồ sơ thi vào Trường Đại học Ngoại thương TP Hồ Chí Minh và Trường Kinh tế luật TP Hồ Chí Minh” – cô bé 12 năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi, học sinh xuất sắc bộc bạch. Được sự ủng hộ của bố mẹ, Nhi càng tự tin hơn với quyết định của mình.

    Một điều đáng ngạc nhiên là ngay sau mỗi môn thi, Thảo Nhi đều có thể “chấm” chính xác điểm số của mình. Tuy vậy, thông tin đỗ thủ khoa vẫn khiến cô học trò nhỏ không khỏi bất ngờ.

    “Em thấy nhiều bạn làm bài rất tốt và tự tin vào kết quả của mình. Vì vậy, em chỉ nhìn vào tấm gương của chị Mai Hương và Liên Nhi để nỗ lực hơn chứ không đặt nặng hy vọng đạt danh hiệu thủ khoa” – Thảo Nhi cho biết. Niềm vui nối tiếp niềm vui, vừa qua, Nhi lại nhận được tin mình đạt điểm số cao trong đợt thi vào Trường Kinh tế luật, TP Hồ Chí Minh với 22,5 điểm.

    Anh Lê Hữu Nhơn, bố của Thảo Nhi chia sẻ: “Nghe tin con đạt thành tích cao trong kỳ thi vừa rồi, vợ chồng tôi rất xúc động. Ngày cháu xa nhà về Đông Hà trọ học, vợ chồng tôi lo lắng bao nhiêu thì bây giờ vui mừng khôn xiết bấy nhiêu. Vất vả thế nào gia đình tôi cũng cố hết sức lo cho con ăn học”.

    Danh hiệu thủ khoa Trường Đại học Ngoại thương TP Hồ Chí Minh là niềm vinh dự lớn đối với Thảo Nhi, giúp em thêm tin tưởng rằng, nếu dám ước mơ và nỗ lực thực hiện ước mơ thì ai cũng có thể gặt hái thành công. Nói về dự định sắp tới, Nhi cười rạng rỡ tâm sự: “Con đường phía trước còn rất dài và em cần nỗ lực nhiều hơn nữa. Danh hiệu thủ khoa sẽ không trở thành áp lực mà ngược lại, là động lực thúc giục em tiến lên phía trước”.

    Bài, ảnh: QUANG HIỆP

    Mat_Xich, thanhqt, Lão Tử and 6 others like this.
  2. Thành Luân Quản lý box

    Chúc cho em tiếp tục bước tốt trên con đường mà em đã chọn.
  3. ducanh11cdth02 Thành viên

    Chúc mừng em!
  4. [V]ip[N]gheo Quản lý Diễn đàn

    Chúc mừng em niềm tự hào Quảng Trị .

Share This Page