(QT) - Dù chỉ mới lần đầu tiên tổ chức bán cơm và chỉ với 200 suất cơm/đợt, nhưng đối với những người lao động nghèo, “Suất cơm 2.000 đồng” của các bạn trẻ trong Diễn đàn Tuổi trẻ Quảng Trị (Quangtrinet.com) là một món quà có ý nghĩa thiết thực trong thời buổi kinh tế khó khăn, giá cả không ngừng tăng cao. Cầm suất cơm trên tay, không chỉ những người lao động nghèo thấy vui mà các bạn tình nguyện viên của diễn đàn cũng vui không kém. Việc làm nhỏ, ý nhĩa lớn “Nhiều lúc đi đường nhìn thấy bác xe ôm, bà bán vé số hay chị lượm ve chai phải ăn những hộp cơm đơn điệu, ngoài cơm, rau và nước canh ra thì hầu như không có gì trong bữa ăn của họ nên mình thấy động lòng lắm. Mình làm chủ một diễn đàn của tuổi trẻ, đã đi nhiều nơi để làm từ thiện, vậy tại sao những việc ngay trước mắt mình mà mình lại không làm. Từ suy nghĩ đó mình đã nghĩ ra ý tưởng lập dự án “Suất cơm 2.000 đồng”, cơm giá rẻ dành cho người lao động nghèo rồi vận động các bạn tình nguyện viên tham gia”, Trần Công Hoài (23 tuổi), chủ nhiệm Diễn đàn Tuổi trẻ Quảng Trị chia sẻ. Từ lúc có ý tưởng đến buổi đầu tổ chức bán cơm cho người lao động nghèo, Hoài cùng các bạn của mình đã phải mất gần 1 năm để xin giấy phép hoạt động, xin tài trợ từ các nhà hảo tâm, vận động các tình nguyện viên tham gia, đồng thời vận động các bậc phụ huynh ủng hộ về bàn ghế, ly uống nước, dụng cụ nấu ăn để thực hiện dự án. [TABLE="width: 200, align: center"] [TR] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD="bgcolor: #cccccc"] Niềm vui của người lao động nghèo khi nhận được suất cơm 2.000 đồng [/TD] [/TR] [/TABLE] 11 giờ ngày 15/7/2012, cái nắng gay gắt và gió Lào tuy có nóng rát nhưng cũng không làm nản lòng các bạn trẻ trong diễn đàn trước buổi bán cơm giá rẻ cho người lao động nghèo. Hôm nay khác với mọi hôm, khoảng đất trống đối diện với siêu thị Quảng Hà (thành phố Đông Hà) rộn ràng hẳn lên bởi hai nhà bạt nhỏ cùng với những bạn tình nguyện trẻ mặc đồng phục, trên vai mang lô gô “Suất cơm 2.000 đồng” và những panô quảng cáo. Sự xuất hiện của các bạn đã không tránh khỏi những ánh mắt tò mò, tính hiếu kỳ của nhiều người đi đường. Nhiều người còn dừng xe lại hỏi: “Đây là sự kiện gì vậy các em?” và được các bạn tình nguyện viên trẻ trả lời một cách niềm nở: “Dạ, đây là buổi bán cơm giá rẻ chỉ với 2.000 đồng cho người lao động nghèo như các bác xe ôm, các chị bán vé số, lượm ve chai hay những em đánh giày... Anh có quen ai thì giới thiệu họ đến đây giúp em với nhé!”. Mỗi suất cơm được các thành viên trong Diễn đàn Tuổi trẻ Quảng Trị bán chỉ với 2.000 đồng, trong đó có cơm, thức ăn, rau, canh, một quả chuối tráng miệng và một bì trà đá mát lạnh. Do chưa có kinh phí để thuê quán hay đồ dùng để nấu cơm tại nhà nên tạm thời các bạn vẫn phải mua cơm tại các quán cơm với giá khoảng 15.000 đồng/suất. “Đã có nhiều ý kiến cho rằng tại sao không phát cơm miễn phí luôn cho họ? Nhưng với chúng mình, bán 2.000 đồng/ suất như vậy là để người lao động nghèo khi đến mua cơm không phải chịu gánh nặng tâm lý kiểu ban ơn, bố thí, tạo cho họ cảm giác mình được ăn cơm do chính mình bỏ tiền ra mua”, Hoài cho biết thêm. Để có được buổi bán cơm giá rẻ này, công tác chuẩn bị của các bạn trẻ trong Diễn đàn Tuổi trẻ Quảng Trị rất công phu. Anh Phan Tấn Thành (25 tuổi) chịu trách nhiệm việc xin tài trợ từ các doanh nghiệp cho biết: “Biết được dự án “Suất cơm 2.000 đồng” sẽ rất khó thành công nếu như không có được sự tài trợ từ phía các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp nên nhiều tháng qua tôi và các bạn đã phải đi nhiều nơi để xin tài trợ, nhiều doanh nghiệp, cá nhân khi nghe chúng tôi trình bày về việc làm này đã sẵn lòng tài trợ và đồng hành với dự án như Công ty TNHH Yên Loan hay anh Trần Đăng Khoa (TP. Hồ Chí Minh), cửa hàng vải Thái Tuấn... nhưng cũng có nhiều nơi khi chúng tôi đến chỉ nhận được những cái lắc đầu. Nói thật, có nhiều lúc tôi lo lắng lắm, sợ không hoàn thành trách nhiệm nhưng rồi được sự động viên và đoàn kết của tất cả các thành viên trong diễn đàn, chúng tôi lại tiếp tục vận động tài trợ, đồng thời các thành viên trong diễn đàn cũng góp mỗi người một ít nên chúng tôi mới có thể thực hiện dự án tốt đẹp như ngày hôm nay”. Tình nguyện tham gia dự án “Suất cơm 2.000 đồng” đến nay đã có trên 50 người, trong đó có cả những bạn là học sinh, sinh viên. Em Hoàng Thị Như Quỳnh, học sinh lớp 11, Trường THPT Đông Hà, tâm sự: “Nhận thấy việc làm này thiết thực và có ý nghĩa nên em xin tham gia. Em còn nhỏ nên các anh chị trong diễn đàn luôn ưu tiên, giao cho em những việc nhẹ để làm. Em thấy rất vui khi được tham gia vào dự án này vì nó bổ trợ cho em những kiến thức về mặt xã hội mà trong nhà trường không có, đồng thời dạy cho em cách sống phải biết yêu thương, chia sẻ”. Chị Huỳnh Thị Thùy Trang, đại diện Công ty TNHH Yên Loan, nhà tài trợ chính của dự án, đồng thời cũng là một trong những tình nguyện viên tích cực trong dự án “Suất cơm 2.000 đồng”, thổ lộ: “Đây là một dự án mà tôi cảm thấy có ý nghĩa và gần gũi nhất đối với người lao động nghèo của tỉnh mà tôi từng tham gia. Ở đây, tôi được tiếp xúc với nhiều người có hoàn cảnh khó khăn, được chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn, hiểu rõ hơn những nhọc nhằn trong việc mưu sinh hàng ngày của họ... Nếu dự án này được duy trì thường xuyên thì không những tôi mà cả công ty chúng tôi sẽ ủng hộ, đồng hành hết mình cho dự án không chỉ về kinh phí mà còn cả về nhân lực, vật lực”. Đến với dự án “Suất cơm 2.000 đồng” các bạn tình nguyện viên làm những công việc như: phát tờ rơi, treo panô, dựng nhà bạt, chuẩn bị ghế ngồi, nước đá, mua và phát cơm... những công việc tuy nhỏ nhưng có một ý nghĩa lớn lao đối với những người lao động nghèo. Đong đầy niềm vui “Mình biết ngày mai sẽ là một ngày nắng nóng, nhưng chúng ta làm từ thiện nên hãy nhớ rằng phải luôn niềm nở với những người lao động nghèo”, dẫu biết căn dặn như thế là thừa nhưng anh Phan Nhàn, Phó chủ nhiệm Diễn đàn Tuổi trẻ Quảng Trị vẫn không quên nhắc nhở mọi người trước khi bắt đầu buổi bán cơm. Còn đối với những người lao động nghèo, mặc dù được các bạn tình nguyện phát tờ rơi tận tay và không quên dặn đi dặn lại rằng “đúng 11 giờ nhé các mệ, các chị”, ấy vậy mà mới 10 giờ 30 phút đã có khá đông các mẹ, các chị đến xếp hàng để chờ mua suất cơm giá rẻ cho một ngày lao động mệt nhọc. Trước sự đến sớm của người mua cơm, nhiều bạn tình nguyện đã lúng túng vì lần đầu tiên tổ chức. Nhưng rất nhanh chóng, hàng loạt ghế nhựa được đưa ra để mọi người ngồi tạm, uống ly nước mát chờ đến giờ bán cơm. Bà Trương Thị Lương (72 tuổi) ở khu phố Tây Trì, phường 1, TP. Đông Hà cho biết: “Tôi nhận được tờ rơi các cháu phát từ hôm qua rồi, vẫn biết là 11 giờ các cháu mới bán cơm nhưng tôi nóng lòng lắm, trong thời buổi cái gì cũng tăng giá như thế này mà có người bán một hộp cơm có 2.000 đồng thì cũng hiếm, tôi phải đến thật sớm không có lỡ may hết cơm thì uổng lắm”. Bà Lương làm nghề bán rau ở chợ Đông Hà, nói là bán rau nhưng gánh rau của bà chỉ là mấy bó rau khoai, vài mớ mùng tơi, rau sam mọc tự nhiên trong vườn, bà hái mang đi bán để có thêm tiền mua mắm muối, hôm nhiều được hơn 10 nghìn đồng, hôm ít thì cũng chỉ độ 3- 4 nghìn đồng. Vì vậy, đối với bà Lương, ăn một suất cơm giá 15.000 đồng là điều bà chưa bao giờ nghĩ tới. Đúng 11 giờ, thời điểm bán cơm bắt đầu, dòng người từ khắp các nẻo đường đổ về, chẳng mấy chốc toàn bộ căn lều có diện tích gần 20 m2 đã không còn một chỗ trống. Để tránh tình trạng chen lấn khi mua cơm, theo sự sắp xếp của các bạn tình nguyện viên, cứ 5 người một lần tiến lên phía trước, tự mình bỏ tiền vào thùng rồi nhận hộp cơm, canh, chuối và nước đá từ tay các bạn tình nguyện. Bên cạnh thùng tiền, ban tổ chức còn để một hộp kính nhỏ, bên trong đựng một hộp cơm để cho mọi người biết với suất cơm 2.000 đồng này thì sẽ được ăn những gì. Bạn Nguyễn Thị Hoài Thương, một tình nguyện viên, lau vội những giọt mồ hôi trên trán, háo hức cho biết: “Mình thật không ngờ buổi đầu tiên tổ chức bán nhưng lại có nhiều người đến đây mua cơm đến vậy, toàn bộ gần 50 tình nguyện viên làm việc hết công suất mà vẫn không đáp ứng được nhu cầu mua cơm của mọi người. Hôm nay dẫu trời có nóng, bán cơm có mệt đi chăng nữa mình vẫn cảm thấy vui lắm”. Chờ gần 30 phút đồng hồ cuối cùng cũng mua cho mình được một suất cơm giá rẻ “chưa từng thấy”, chị Nguyễn Thị Hà (28 tuổi), nhà ở Gio Mai, Gio Linh làm nghề thu mua ve chai, cho biết: “Mấy hôm trước đang mua ve chai trên đường Hàm Nghi bỗng có một người đến đưa cho một tờ giấy rồi bảo đúng ngày này đến trước siêu thị Quảng Hà mua cơm chỉ với 2.000 đồng/ suất tôi cũng bán tín bán nghi lắm nhưng vẫn giữ tờ giấy để đến xem sao, không ngờ khi đến đây được mua cơm giá rẻ thật. Làm cái nghề như tôi vất vả, một ngày thu nhập không được bao nhiêu, giờ đây có được một suất ăn giá chỉ bằng 1/6 giá những suất tôi ăn hàng ngày nên tôi cảm thấy vui lắm, thật sự tôi rất cảm ơn các bạn trẻ ở đây rất nhiều”. Không riêng chị Hà, những người lao động nghèo sau khi nhận được suất cơm 2.000 đồng đã thể hiện niềm vui, có người còn quay lại cảm ơn các bạn tình nguyện và bày tỏ mong muốn các bạn có thêm nhiều buổi bán cơm giá rẻ cho người lao động nghèo như thế này nữa. Gần 1 giờ đồng hồ sau khi buổi bán cơm bắt đầu, toàn bộ 200 suất cơm 2.000 đồng đã được bán hết, nhiều người đến muộn phải ra về vì hết cơm. Trần Công Hoài thổ lộ: “Nhìn thấy những người lao động nghèo cầm trên tay những hộp cơm giá rẻ do chúng mình bán và nở những nụ cười, mình thực sự cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì đã góp một phần công sức nhỏ bé trong niềm vui của họ. Với buổi bán cơm đầu tiên thành công như thế này, chúng mình sẽ cố gắng hết sức để có thêm những buổi bán cơm nữa, mỗi tháng không chỉ 1 lần mà có thể 2- 3 lần. Bên cạnh đó, mình cũng dự định mang những suất cơm 2.000 đồng đến với người nghèo không chỉ ở địa bàn thành phố Đông Hà mà còn ra các huyện khác như Đakrông, Hướng Hóa, Vĩnh Linh, Hải Lăng... Thông qua dự án này, mình cũng muốn gửi một thông điệp đến cho mọi người là hãy quan tâm giúp đỡ những người nghèo, tạo điều kiện cho họ có những bữa cơm chất lượng hơn, hãy nêu cao tinh thần lá lành đùm lá rách của dân tộc ta”. Bài, ảnh: LÊ NAM HẢI
xin chúc mừng những thắng lợi đầu tiên Thật cảm động vì những nghĩa cử cao đẹp mà anh Nhàn và những bạn trẻ đầy tâm huyết Đông Hà và bạn bè khắp nơi ủng hộ chương trình, trước ngày thực hiện chương mình có điện thoại hỏi thăm anh Nhàn về kế hoạch cơm 2000đ anh nói ngày mai là tiến hành, mình mừng vì mọi việc được suôn sẻ nhưng mà, theo em nghĩ nếu được tại sao không kết hợp với Chùa Đông Hà hoặc chùa nào đó trong tỉnh Nấu cơm chay từ thiện phát ở Bệnh Viện sẽ ý nghĩa và thiết thực hơn. về phần này thường thì nhà Chùa sẽ hỗ trợ một phần nào đó về gạo và gia vị, còn phần thức ăn nếu anh Nhàn quyết tâm làm thì tại sao không lập một xưởng nhỏ làm Đâu Phụ vừa một phần Kinh Doanh một phần làm đồ ăn chay phát ở Bệnh Viện. Theo thiền ý của em là như vậy. còn về phần rau, củ, quả em thiết nghỉ người Quảng Trị nghèo thì nghèo thật nhưng ở những vùng quê bà con mình không tiếc đê cho đi những bó rau, những củ quả mình sẵn có đâu anh, cái này tình nguyện viên ở khu vực nào sẽ làm nhiệm vụ vận động quyên góp ở vùng đó và nếu tính lâu dài hơn nữa vì sao không làm luôn vườn rau từ thiện vừa một phần kinh doanh trong khi sản lượng dư thừa ra chưa tiêu thụ để nấu cơm chay kịp. Làm việc trong xưởng làm Đậu Phụ và Vườn rau sẽ là những người không nơi nương tựa, trẻ em vị thành niên đã đủ độ tuổi lao động, một phần tạo công ăn việc làm nơi ăn chốn ở cho họ một phần giúp họ góp phần giúp đỡ những người không may mắn, em chắc chắn họ sẽ không từ chối. Còn về phần xưởng Đậu Phụ không tốn quá nhiều vốn, còn vườn rau nếu gia đình nào có lòng Hảo Tâm hiến khu đất trống không sử dụng để làm vườn rau thì quá tốt còn nếu không thì phải có kế hoạch cụ thể để đề xuất với Xã, Phường hoặc thị trấn xin phép. Tuy đọc ai cũng thấy rất khó thực hiện nhưng em nghĩ nếu mình làm bằng cả cái Tâm và lòng nhiệt huyết thì dần dần mọi người sẽ hiểu và giúp. Em rất mong rằng mô hình này sẽ được phát triển, em chỉ mong người quê mình bớt nghèo bớt khổ có cuộc sống tốt hơn. có lẽ em nói ra điều này thì ai cũng nói em toàn nói sau không nhưng thực sự lâu lắm rồi em mới ghé diễn đàn, mà khi em ghé vào thì mọi việc đã gần xong hết rồi