Bước đầu của sự trưởng thành.

Thảo luận trong 'Chương trình Cơm 2000đ' bắt đầu bởi Bé Múc Canh, 12/8/12.

  1. Bé Múc Canh Thành viên

    Hôm nay em đã vừa trải qua một trải nghiệm vô cùng thú vị,một cuộc hành trình ngắn cho con đường trở thành 1 tình nguyện viên giỏi,1 bước tiến không dài nhưng lại không thể quên trong suốt cuộc đời học sinh và hơn nữa nó là để giúp em khẳng định lại bản thân mình 1 lần nữa khi đã là một Thanh Niên trưởng thành.
    Có lẽ khi tham gia chương trình này em vẫn chưa hoàn toàn ý thức được ý nghĩa công việc mà mình đang làm,mà chỉ tham gia với suy nghĩ "làm từ thiện để giao lưu,để thõa mãn tính năng động của bản thân",nhưng thực sự sau khi tham gia chương trình này em mới thấu hiểu được hết ý nghĩa công việc mà mình đang làm,biết được mình đang làm gì,ý nghĩa như thế nào và kết quả sẽ ra sao,hiểu được như thế nào là " thiện nguyện ",biết thế nào sẽ chia và là cảm giác hạnh phúc khi thấy những con người mặc dù không quen biết mỉm cười thầm cám ơn những gì mà họ nhận được có 1 chút công sức nhỏ bé của em.
    Sáng sớm thức dậy với 1 tinh thần sảng khoái và vô cùng háo hức cho công việc mà mình đã được phân công từ ngày hôm qua.Xong xuôi các công việc ở nhà,1 con bé 17t trên chiếc xe đạp màu đỏ tới địa điểm tập trung để thực hiện công việc mà mình vô cùng mong đợi.Theo chân chị trưởng nhóm đến địa điểm lấy cơm con bé đó bắt đầu công việc của mình với nhiệm vụ " Múc canh ",với những động tác không mấy thuần thục do công việc mới và ' canh nóng " :)] dần nó cũng quen với công việc với các nút thắt nhanh chóng và gọn lẹ(cái nì là nhờ đi bán đậu hũ với nước đậu cho ngoại nên quen) vànhờsự giúp đỡ nhỏ của 1 số chị khác 200 bịt canh chất lượng khác nhau cũng đã xong(vì đo lường không đúng nên chất lượng í ẹ:x) được đem đến địa điểm bán cho những bác lái xe ôm,cho em bé đánh giày,cho mệ bán rau...Dù trên tay vẫn còn những vết bong đỏ do sơ ý để đụng canh nóng nhưng trong lòng nó lại xuất hiện những cảm xúc khó tả,tất nhiên là vui,không thể dấu được niềm hạnh phúc,nhưng cũng có chút gì đó chạnh lòng,"bà con" mình còn nghèo quá,khó khăn quá và liệu chương trình này có kéo dài được mãi để giúp bà con? Nhưng nó dám khẳng định 1 điều chắc chắn rằng "nhất định mình sẽ đeo đuổi nó đến cùng"!!!!
    Kết thúc buổi bán cơm mọi người vỗ tay,reo hò trong sung sướng và hạnh phúc,200 suất cơm đã được bán cho dân nghèo,200 con người ngày ngày đối diện với khó khăn,đã được 1 bữa no bụng với chính đồng tiền của mình mà không phải mang tiếng " nhận đồ bố thí ".
    Mang theo niềm hạnh phúc dâng trào hơn 40 TNV,hơn 40 trái tim máu lửa cùng nhau chụp những bức hình kỉ niệm,dọn dẹp mọi thứ ai nấy đều giữ trên môi nụ cười trở về nhà anh Nhàn(phó ban) họp và bàn luận những ưu điểm cần phát huy và nhược điểm cần khắc phục,xong xuôi vẫn tinh thần đó,vẫn nhiệt huyết đó,vẫn từng đó trái tim trở về nhà với bao niễm xúc cảm.Về nhà,người thì được mẹ hỏi han,người thì tiếc cholàn da của mình,người lên face chia sẽ cảm xúc,1 số tiếp tục vui chơi.Còn em,con bé 17t đó,khi trở về với biệt danh không biết đặt "Bé Múc Canh" chạy về khoe với bất cứ ai quen biết chiếc thẻ tình nguyện viên Cơm 2000đ với sự tự hào,hãnh diện nhất có thể."Lầnđầutiên trong đời làm việc thiện theo đúng nghĩa".
    Em viết lên đây dòng cảm xúc của mình khi được tham gia chương trình ngày hôm nay,thực sự đối với em đây là 1 việc vô cùng ý nghĩa và đáng nhớ.Em xin cám ơn các anh chị trong ban tổ chức đã cho em cơ hội được tham gia và đóng góp sức mình vào công việc đầy ý nghĩa này,cám ơn các anh chị TNV đã cho em cơ hội được giao lưu và chia sẽ nhiều
    điều,cùng em trải nghiệm những khoảng thời gian những xúc cảm thú vị,một lần nữa xin cám ơn anh chị rất rất rất rất nhiều,hẹn gặp lại 1ngày không xa!!!!Chúc mọi người sứ khỏe,niềm vui và may mắn!!!:))
    "Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta có thêm ngày nữa để yêu thương!"
    Yêu mọi người nhiều ^:)^
    Bé Múc Canh
    p3h3o_kut3, linhcophu113, k4t3ken24 others thích bài này.
  2. artist Quản lý box

    "Bé Múc Canh" chạy về khoe với bất cứ ai quen biết chiếc thẻ tình nguyện viên Cơm 2000đ với sự tự hào,hãnh diện nhất có thể."Lần đầu tiên trong đời làm việc thiện theo đúng nghĩa"....
    Bé viết rất tình cảm...là cảm xúc đẹp phải không bé...hảy tiếp tục tham gia những hoạt động ý nghĩa như vậy thật nhều em nhé...
    - Mình không có cơ hội tham gia cùng các bạ nhưng luon dõi theo các bạn. Các bạn cố lên nhé. Yêu các bạn nhiều.
  3. Bé Múc Canh Thành viên

    Một lần nữa cám ơn mọi người,cám ơn cuộc đời

    ĐÚng vậy,một cảm giác lâng lâng khó tả,sẽ k bao h có thể quên.Cám ơn anh đã khuyến khích em!:-*
    Lãng Tử thích bài này.
  4. Sir__Trưởng__Thôn Thành viên tích cực

    Hãy phát huy hết tinh thần và nhiệt huyết tuổi trẻ của mình vào bất cứ công việc gì....Hãy giữ cho mình những cảm xúc, những kỷ niệm đẹp...Không chỉ Múc Canh đâu....Chắc chắc bé sẽ hơn thế nhiều....Hãy luôn cháy mãi cái tinh thần đó nha bé :)
    Bé Múc Canh thích bài này.
  5. Lãng Tử Quản Trị Diễn đàn

    Cảm ơn em về những chia sẽ chân thành, QTN tự hào vì những tình nguyện viên như em! hy vọng sẽ còn gặp lại em ở các chương trình khác.
    Bé Múc Canh thích bài này.
  6. Bích La Thành viên chính thức

    Ôi, yêu quá!
    Bé Múc Canh thích bài này.
  7. Thành Luân Quản lý box

    Cố gắng lên em. Anh tin rằng em sẽ ngày một trưởng thành và làm được nhiều hơn thế nữa.
    Bé Múc Canh thích bài này.
  8. CôngHoài...74 Thành Viên Danh Dự

    Em làm anh muốn khóc quá :X.

    Đúng là những lời tâm sự thật từ đáy lòng mình của "Bé Múc Canh" đã làm run động biết bao con người. Và cũng nhờ những lời động viên, góp ý và tâm sự từ các TNV như thế này thi BQL dự án "Cơm 2000đ tại Quảng Trị" mới hiểu hết được các TNV của mình muốn gì và cần gì.

    Hãy thể hiện hết đi nào, những gì mình có ...
    " Vì chúng ta luôn là một"
    Bé Múc Canh, artistLãng Tử thích bài này.
  9. BaoChau Quản lý Diễn đàn

    Lên fb thấy cái tên" bé múc canh" mình cứ ngờ ngờ. Hóa ra là cô bé mình không biết tên gọi bé múc canh hoài,hic.
    Cám ơn những chia sẽ chân thành mà em-1TNV đã nói thay những TNV khác, rất thật, rất mộc mạc và rất đáng yêu. :P
    Bé Múc Canh, artistLãng Tử thích bài này.
  10. Cường.pro Thành viên

    Hay lắm em :).
    GIờ em đã thấy đc cảm giác của 1 tình nguyện viên tuyệt với như thế nào rồi đó :).
    Hy vọng sau này em giúp đc nhiều cho DD hơn và cũng giúp đc nhiều người hơn nhé :d.
    Bé Múc Canh, artistLãng Tử thích bài này.
  11. Blue River Thành viên

    nốt like ở đâu??????????
    BaoChau thích bài này.
  12. [V]ip[N]gheo Quản lý Diễn đàn

    Khi con người ta làm được 1 việc mà có ý nghĩa cho xã hội. Thì trong mỗi chúng ta đều nhận thấy chính mình là người sống có ích có ý nghĩa cho xã hội. Chúng ta nên tự hào vì mọi điều mình làm cho xã hội này được mọi người đón nhận và dành những lời tốt đẹp dành cho mình. Điều đó là niềm động viên lớn nhất cho chúng ta phấn đấu. Và ở đây em là 1 con người như vậy. QTN vui mừng và tự hào khi có 1 tình nguyện viên như em cố gắn phấn đấu cùng tay làm cho mọi người xung quanh có thêm nụ cười nhé em.
    "Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta có thêm ngày nữa để yêu thương!"
  13. VUOT NGUC Thành viên

    Bé Múc Canh....ak,anh đã đọc bài viết của em,rất hay,rất ý nghĩa.Đôi khi anh nghĩ mình đã làm dc gì,đã có đc cảm giác hạnh phúc như em đã có chưa?Thật hổ thẹn,khi mà tuổi 16,17 của anh trôi đi mà ko làm dc gì.Anh tự hào về em,người con gái miền trung yêu dấu.Hãy phát huy em nhé!Yêu ^_^ BÉ MÚC CANH ^_^.
  14. Bé Múc Canh Thành viên

    gửi anh VUOT NGUC

    Trước tiên em cảm ơn anh với những chia sẽ chân thành,em sẽ cố gắng hơn nữa để xứng với sự tự hào anh dành cho em.Nhưng anh ơi,anh không nên quá tiếc nuối hay tự hổ thẹn với bản thân khi ở tuổi 16,17 anh lại không làm những việc như em.Có thể lúc đó anh chưa thực sự quan tâm đến những công việc như thế này nhưng như thế đâu phải đã muộn,có biết bao nhiêu con người đã để tuổi 16,17 của mình lặng trôi không 1 chút dấu ấn như anh thậm chí có người còn làm việc xấu nữa.Anh bây giờ mới 23,cuộc đời còn dài và nhiều lắm những phong ba thử thách và vẫn còn những công việc như em đang làm chờ anh làm,hơn nữa anh làm cũng không bao giờ hết nữa tề :d,nên anh hãy dành sự hổ thẹn và tiếc nuối của mình cho những việc anh sẽ làm và chc chắn làm anh nhé.Chúc anh làm được những gì nình muốn,luôn thành công và hạnh phúc,một lần nữa cám ơn anh!!!:domat
    Lãng Tử, BaoChau, [V]ip[N]gheo2 others thích bài này.
  15. nabito Thành viên

    Em gái rất có năng khiếu viết văn. Bài viết mộc, súc tích, ngắn gọn và ý nghĩa.
    Hy vọng sẽ có một Hoàng Lệ Giang hoặc Candy version 2.0 trong tương lại với tên gọi Bé Múc Canh.

    +10
    Lãng Tử, [V]ip[N]gheoBé Múc Canh thích bài này.
  16. Bé Múc Canh Thành viên

    Em không biết những người đó :((
  17. Rồi múc canh sẻ 'Bước đầu của sự trưởng thành muôn vàn hơn như thế nhiều nữa
    Bé Múc Canh thích bài này.
  18. linhcophu113 Thành viên tích cực

    Những tâm sự rất chân thành, hy vọng bé sẽ làm được nhiều hơn thế nửa.
    Trước đây a cũng là 1 TNV của Diển Đàn, và củng tham gia tất cả các hoạt động của Diển Đàn.
    Sau khi hoàn thành nghĩa vụ trở về anh cũng sẻ lại tham gia các HĐXH của Diển Đàn và hy vọng sẽ được tham gia cùng với bé :)
    Và nhân tiện đây mình cũng xin cám ơn tất cả anh chị em trông Diển đàn, cám ơn chị Thương, anh Nhàn, anh CongHoai....vv
    Hy vọng sau này e vẩn được tham gia các HĐ cùng mọi người :) Cám ơn tất cả mọi người!
    Bé Múc Canh, BaoChau[V]ip[N]gheo thích bài này.

Chia sẻ trang này