Cần giúp đỡ khẩn cấp

Thảo luận trong 'Thảo luận của Thành viên' bắt đầu bởi quynhnhi19, 24/9/12.

  1. quynhnhi19 Thành viên

    Mọi người cho ý kiến giúp mình với, mình là sinh viên trường Cao đẳng Việt Hàn, năm nay 22t. Trong thời gian học tập mình đã quen và yêu một người, anh ấy là công an. Thời gian vừa qua anh luôn ở bên quan tâm, chăm sóc cho mình từng chút một, anh thuê phòng cho mình ở, hàng tháng con chu cấp cho mình một số tiền để chi tiêu, mình cảm thấy rất hạnh phúc, mình dự định khi ra trường một thời gian thì sẽ tiến đến hôn nhân, thế nhưng mọi chuyện đen tối nhất mà mình không ngờ minh đã đến, mình biết tin anh đã có vợ và 2 đứa con, mình đau đớn rơi vào tình trạng tự kỷ một thời gian dài, anh đã cố gắng liên lạc nhưng mình không nge, anh hứa sẽ li dị và cưới mình vì anh không thể sống thiếu mình, mình cũng rất muốn được làm vợ anh nhưng mình không muốn vì mình mà phá vỡ gia đình của người khác, mình quyết định sẽ chia tay với anh, sẽ quên anh đi để sống tiếp nhưng nào ngờ cái lúc mà mình đưa ra cái quyết định khó khăn đó thì một sự thật đau đớn khác lại ập đến mình đã có thai hơn 1 tháng, mình choáng váng, dường như thế giới sụp đổ trước mắt mình, giờ mình phải làm sao đây mọi người. Có nên tin anh, bảo anh li dị vợ để mình sống hạnh phúc, phá vỡ hạnh phúc của người khác, hay là gánh mọi hậu quả về mình. Mọi người giúp mình với.
    tocdai_2k7, Thành Luân, Candy9 others thích bài này.
  2. hiepga Quản lý Diễn đàn

    Mình có thể hiểu đc tâm trạng hiện giờ của bạn, mình cũng có một đứa bạn gặp chuyện gần giống với bạn nhưng mà k rắc rối như bạn. Bạn hãy suy nghĩ cẩn thận để có quyết định đúng đắn nhé.
    Gấu Tóc XùMat_Xich thích bài này.
  3. quynhnhi19 Thành viên

    Bạn có thể nói rõ hơn là mình phải làm gì được k? Giờ mình chẳng suy nghĩ đc cái gì, mình tuyệt vọng quá.
    Mat_Xich thích bài này.
  4. hiepga Quản lý Diễn đàn

    Anh ta đã biết tình trạng hiện giờ của bạn chưa?
    Mat_Xich thích bài này.
  5. quynhnhi19 Thành viên

    Mình vẫn chưa nói
    Mat_Xich thích bài này.
  6. hiepga Quản lý Diễn đàn

    Vậy thì bạn nên đến gặp và nói cho anh ta biết để xem anh ta nói sao, mình biết bạn rất buồn nhưng chạy trốn k phải là cách tốt
    Gấu Tóc XùMat_Xich thích bài này.
  7. Hutieugo_qt Thành viên

    Điều đầu tiên là bạn hãy cần tìm hiểu kỷ mái ấm của anh ấy hiện tại thế nào nếu còn nuôi hy vọng? Nếu mà vẫn bình thường thì chắc chắn bạn đã gặp anh chàng ....... Xét từ thực tế nếu anh ấy yêu và muốn đến với bạn sao lại dấu chuyện anh ấy đã có gia đình? Theo quan điểm của mình thì anh ấy muốn tìm cảm giác lạ thôi. Để quyết định đúng đắn thì cách tốt nhất bạn phải làm gặp anh ấy và nói rõ là bạn đã có..... và cũng bàn cách xử lý xem thái độ, cách đón nhận của anh ấy thế nào thì bạn sẽ rõ (mình đoán chắc là anh ây sẻ khuyên bạn bỏ đi "sinh linh bé nhỏ" vô tội đó). Thời điểm này bạn nên giải quyết cho nhanh chóng và ổn thỏa chứ để càng lâu càng rắc rối cho bạn. Phía trước vẫn là con đường thênh thang rộng mở. Chúc bạn có những quyết định đúng đắn.
    P/s: Thời @ này sơn chống thấm, thuốc diệt côn trùng, ......mà em lại để cho hậu quả xảy ra như thế :d. Cũng lớn rùi chứ nhỏ gì đâu?
    Candy, Gấu Tóc Xù, Lãng Tử2 others thích bài này.
  8. BaoChau Quản lý Diễn đàn

    Mình nghĩ bạn chưa nên nói vội. Nếu là mình thì trước hết mình vẫn cứ để mọi việc bình thường, bí mật tìm hiểu mối quan hệ của gia đình anh ta. Nếu thực sự họ yêu nhau và đi đến với nhau và đã có 2 con thì bạn không nên nói. Vì nếu sự thật khủng khiếp mà bạn nói được phơi bày thì không chỉ anh ta, vợ anh ta mà còn gia đình nội ngoại 2 bên và đáng thương nhất là hai đứa con của anh ta sẽ cũng phải chịu một cú shok.
  9. Mat_Xich Thành viên tích cực

    Đọc xong câu chuyện của bạn mình thấy cảm thông và thương cho bạn lắm
    Trong câu chuyện này chúng ta có thể thấy rỏ
    bạn đã bị tình yêu kia che lấp mất lí trí đáng trách hơn cả là người con trai kia đã lừa dối tình cảm của bạn
    mặc giù đã có gia đình và yên bề gia thất nhưng đã giấu kín và đến với bạn trong khi ko hề nói cho bạn biết
    Đó là chuyện ko thể tha thứ được
    mình khuyên bạn ko nên kéo dài cuộc tình này sẽ càng làm bạn đau khổ hơn
    vì bạn đang đi vào ngõ cụt
    Bây giờ bạn phải thật bình tỉnh và yêu cầu người đó phải có trách nhiệm với bạn đứa con mà bạn đang mang
    và cho đến khi nó sinh ra đời
    Quan trọng hơn hết bạn phải nói thật cho gia đình biết chuyện để cùng bạn vượt qua chuyện này
    mình nghỉ ko có gì là ko thể vượt qua
    Chờ đến lúc đứa bé sinh ra đời mọi quyết định tiếp theo là ở bạn
    Nếu Bạn đủ can đảm thì hãy trực tiếp tìm hiểu và tìm đến vợ anh ta
    2 người nên ngồi lại với nhau và bạn hãy nói hết tất cả
    để người đó ko còn lừa dối vợ anh ta, bạn, và nhiều người khác nữa

    Đừng đặt hy vọng vào ngày người đó sẽ bỏ vợ con để đến bên bạn
    Cố Gắng Vượt Qua Nhé
    Hy vọng đây Là 1 bài học đắt giá dành cho các bạn trẻ khi yêu
    Gấu Tóc Xù, Lãng Tử[V]ip[N]gheo thích bài này.
  10. [V]ip[N]gheo Quản lý Diễn đàn

    Cái này mình nghỉ bạn phải gặp anh ấy trực tiếp và nói ra sự thật tìm cả 2 tìm ra phương án tốt nhất, để tốt cho gia đình anh ấy và cũng tốt cho chính bạn và đứa bé trong bụng. Dù sao đứa bé không có tội nó cần cả cha lẫn mẹ khi được sinh ra, nhưng gia đình vợ con của anh ấy cũng không có tội gì.


    P/s: Bạn có thể tìm
    hiepga của QTN tư vấn cậu ấy rất rành về vấn đề này đó . :)
  11. Quen được 1 anh công an thì tốt rồi ko tào lao bậy bạ như người khác , đa số những người đi tìm hạnh phúc thứ 2 luôn thể hiện hot tốt đẹp , em nên xem xét kĩ sớm để còn đi chặng đường tiếp theo . Ko khéo anh đó cưới em rồi sau này lại li dị như vợ anh ta ;))
    Gấu Tóc XùMat_Xich thích bài này.
  12. Vạn Độc Vương Quản lý Diễn đàn

    Theo mình nghĩ thì Bạn hãy bí mật tìm hiểu rõ về gia đình hiện tại của anh ta, và phải nhận rõ 1 điều là anh ta có yêu bạn thật lòng hay không? Vấn đề ở đây là anh ta đã có gia đình, và bạn cũng còn quá trẻ để hi sinh tuổi thanh xuân của mình. Bạn hãy nên gặp anh ấy để nói rõ mọi chuyện và cùng nhau tìm ra phương pháp giải quyết tốt đẹp nhất cho cả 2 bên trước khi quá muộn.
    Mat_Xich thích bài này.
  13. k4t3ken Quản Trị Diễn đàn

    Chuyện này thấy nhiều quá nhỉ :(. Mình chỉ góp một câu: "Tùy duyên thôi bạn ạ". Mong bạn sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này. Nếu được thì bạn cho địa chỉ box ĐN sẽ thăm và xem hoàn cảnh của bạn thế nào và sẽ giúp bạn vượt qua giai đoạn khó khăn này.
    Gấu Tóc XùMat_Xich thích bài này.
  14. Lãng Tử Quản Trị Diễn đàn

    Bạn cứ liên hệ hiepga nhé, chuyên gia xử lý mấy vụ này, bạn ấy sẽ giúp bạn có quyết định đúng đắn nhất.
    Mat_Xich thích bài này.
  15. hiepga Quản lý Diễn đàn

    VipNgheo, Lãng Tử nói thế là sao, hiepga làm gì mà rành việc đó, đừng nói bậy mọi người nghĩ k hay về hiepga nghe.Mình thấy cái vụ ni VN vs Lãng Tử rành hơn mình nữa đó.
    Lãng TửMat_Xich thích bài này.
  16. quynhnhi19 Thành viên

    Tối nay mình đã đi gặp anh ấy và nói cho anh ấy biết là mình đã có thai, anh ấy không có phản ứng gì cả, mình đã hỏi là anh ấy tính sao thì anh ấy bảo là để anh ấy suy nghĩ đã. Mình có nên chờ đợi không, thời gian càng trôi qua mình càng lo sợ hơn. Mọi người giúp mình với.
    Mat_Xich thích bài này.
  17. phuochung1609 Thành viên

    Ngây thơ quá, Không có chuyện đó đâu bạn. Tốt nhất là tìm cách giải quyết càng sớm càng tốt. CA mà như vậy là bị kỷ luật đó bạn !
    Gấu Tóc XùMat_Xich thích bài này.
  18. quynhnhi19 Thành viên

    Tìm cách giải quyết càng sớm càng tốt là sao bạn, mình ngây thơ quá là sao. Bạn nói rõ mình với.
    Mat_Xich thích bài này.
  19. hiepga Quản lý Diễn đàn

    Ý của bạn phuochung là nếu CA mà bị phát hiện là ngoại tình rồi ly dị vợ thì sẽ bị kỹ luật nên rất khó có khả năng là a ta sẽ ly dị vợ để đến với bạn.
    Gấu Tóc XùMat_Xich thích bài này.
  20. BaoChau Quản lý Diễn đàn

    Vậy thực sự bạn đang chờ anh ấy nói gì với bạn?
    Mat_Xich thích bài này.

Chia sẻ trang này