[h=2]Sau khi dùng cano tìm kiếm nhưng không thấy xác nam thanh niên nhảy cầu sông Hàn tự tử, lực lượng cứu nạn và cảnh sát giao thông Đà Nẵng đã bỏ về. Chị gái nạn nhân phải tự thuê thuyền tìm kiếm em trai.[/h] 12h trưa 6/11, Trần Văn Quyền (quê Hải Lăng, Quảng Trị) gọi điện cho chị gái đang làm công nhân tại Đà Nẵng nói về việc mình cắm xe máy nhưng không có tiền chuộc. Sau đó, Quyền viết một bức thư "tuyệt mệnh" nhờ bạn chuyển cho chị. [TABLE="width: 1, align: center"] [TR] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD="class: Image"]16h30, người dân vẫn tụ tập bên sông và bức xúc khi thấy lực lượng cứu hộ bỏ về, để mặc gia đình nạn nhân phải tự thuê thuyền tìm kiếm. Ảnh: Nguyễn Đông.[/TD] [/TR] [/TABLE] Tò mò, người này lấy thư ra đọc và phát hiện Quyền có ý định tự tử nên cùng bạn đuổi theo lên cầu Tuyên Sơn (nối quận Hải Châu với Ngũ Hành Sơn) nhưng không kịp bởi Quyền đã gieo mình xuống sông. Do không biết bơi nên người này bị chìm. Lực lượng cứu hộ và cảnh sát giao thông dùng ca nô tìm kiếm một vòng nhưng không thấy nên bỏ về. Chị gái của nạn nhân biết tin chạy ra bờ sông gào khóc và nhờ một chiếc thuyền nhỏ tìm kiếm em nhưng chưa có kết quả. Bạn bè của Quyền cho biết, nạn nhân từng làm công nhân tại một nhà máy dệt ở Đà Nẵng. Bốn tháng nay Quyền nghỉ làm, tụ tập ăn chơi cùng bạn bè và lấy xe máy của chị gái đi cầm đồ. Ông Phạm Duy Tùng, Trưởng công an quận Ngũ Hành Sơn cho biết, khi nghe tin báo, cán bộ quận và phường Khuê Mỹ xuống hiện trường, đồng thời gọi cho cảnh sát đường thủy chạy ca nô tìm kiếm. Về việc cơ quan chức năng bỏ về giữa chừng, ông Tùng nói: “Lực lượng công an quận đã làm hết khả năng còn việc tìm kiếm là của cảnh sát đường thủy”. Theo Đại tá Nguyễn Đến, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Đà Nẵng, lực lượng cảnh sát đường thủy chỉ có mấy người và đã tìm kiếm nhưng không có kết quả. Ông Đến thừa nhận, việc tìm kiếm vẫn thuộc trách nhiệm của cơ quan chức năng quận. Nguyễn Đông http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2012/11/thanh-nien-mat-tich-tren-song-han-doi-cuu-nan-bo-ve/
Coi dân chơi bơi sài QT nổi tiếng chưa tề chơi được mà chịu ko được , có người chịu được mà ko chơi tề , trai việt nam chỉ tự tin khi đi tự tử là tài
Xã mô vậy trời, có chiếc xe mà đổi mạng người. Khổ thân ba mẹ nuôi lớn, giờ lại báo hiếu bằng cách gieo nổi u sầu, mất mát như thế đó. Chán anh chàng ni quá, làm mất hình ảnh trai HL
Thanh niên gì đâu mà không có chí khí gì cả thế không biết. Vì 1 phút nông nỗi mà khiến bao người bùn đau, có phải chết là hết đâu.
Một phút quên mình . Làm thế chỉ làm gia đình thêm khổ .Bài học lớn đó các bạn , không nên cười đâu .
Không đáng để phí 1 mạng người như thế, sao anh ấy không nghĩ có những người đang chiến đấu từng ngày từng giờ để sống nhỉ.