(QT) - Vào lúc 8 giờ ngày 7/11/2012, một vụ nổ bom mìn đã làm chết ông Đào Mua, 60 tuổi (trú tại phường 4, TP Đông Hà) khi ông tìm kiếm phế liệu ở khu vực Khe Lấp, phường 3, trên khu đất người ta vừa đốt xong lớp thực bì để chuẩn bị trồng mới cây rừng. [TABLE="width: 200, align: center"] [TR] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD]Hiện trường vụ tai nạn[/TD] [/TR] [/TABLE] Ông Đào Mua là một trong những người tìm kiếm phế liệu còn hoạt động ở tỉnh Quảng Trị. Ông kiếm sống bằng việc thu nhặt phế liệu và làm công việc nguy hiểm này hơn 20 năm. Vì không có xe máy, hằng ngày ông đi bộ từ nhà mình ở phường 4, thành phố Đông Hà đến bất kỳ nơi nào ông có thể tìm thấy phế liệu. Một ngày may mắn thì ông có thể tìm được 15kg kim loại và bán được 40.000 đồng. “Hôm qua ông ấy về nhà mà không có tiền,” một chị phụ nữ nói khi đến chỗ tai nạn, “Hôm nay ông tìm được nhưng lại chết”. Được biết, gia đình nạn nhân rất nghèo. Họ phải nuôi mẹ già hơn 90 tuổi trong khi con trai lớn làm ăn ở Lào, một con gái đã lập gia đình sống riêng và con gái út sinh năm 1980 không có nghề nghiệp cũng theo cha tìm kiếm phế liệu. Ngôi nhà họ đang ở không đủ tươm tất để gọi là nhà. Phường 4, thành phố Đông Hà là một trong những địa phương ở tỉnh Quảng Trị có số người tham gia tìm kiếm phế liệu chiến tranh cao nhất. Kể từ năm 1994, khoảng 20 người đã bị chết và hơn 10 người bị thương do hoạt động này. Tin, ảnh: NGÔ XUÂN HIỀN
Đau xót quá, kính chia buồn cùng gia đình ông Đào Mua. Vài năm trước đây, lúc 16 giở (đang giờ học), cạnh sân trường THCS Phan Chu Trinh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa một vụ nổ bom mìn còn sót lại làm chết một lúc 8 em nhỏ, duy nhất sống sót 1 em trong nhóm vì đứng phía ngoài cùng. Do các em nhặt được mìn, tò mò đem đập, mìn phát nổ. Thương tâm biết bao!