Nặng tình con chữ ở A Vao

Thảo luận trong 'QUẢNG TRỊ' bắt đầu bởi mcp180487, 16/11/12.

  1. mcp180487 Thành viên

    [TABLE="width: 100%"]
    [TR]
    [TD="width: 100%"]Nặng tình con chữ ở A Vao

    Ngày cập nhật: 13/01/2012 1:56:43 CH

    [/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD](QT) - Trường Tiểu học và Trung học cơ sở (TH&THCS) A Vao của xã A Vao, huyện Đakrông (Quảng Trị) có 7 điểm trường. Khoảng cách giữa các điểm trường nằm rải rác, việc đi lại chủ yếu là vượt đồi, lội suối, thế nhưng điều đó không ngăn được ý chí dạy và học của thầy trò nơi đây.

    A Vao là một trong những địa bàn đặc biệt khó khăn của huyện, diện tích tự nhiên rộng, dân cư lại sống rải rác trên 9 thôn bản với 2.369 nhân khẩu nên việc đi lại học hành của các em học sinh và thầy cô giáo vô vàn khó khăn. Cứ ngỡ cái ăn, cái mặc của người Vân kiều, Pa kô đôi lúc còn thiếu thì việc học lấy cái chữ tưởng chừng xa lắm. Thế nhưng bà con có chung suy nghĩ “cái chữ nó to lắm”, trẻ em bản lại ham cái chữ nên tiếng học bài ê a của các em vẫn vang lên đều đặn mỗi ngày.

    Từ Trường TH & THCS A Vao cuốc bộ khoảng 4 km đường rừng, chúng tôi đến điểm trường Ro Ró 1. Đây là một vùng đất thấp, ẩm ướt với gần 20 ngôi nhà sàn nằm rải rác xen kẽ với 3 phòng học. Trẻ em bản túm ba túm bảy ôm nhau nhìn chúng tôi cười. Đặt chân lên nơi mà các em ngồi học, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng vì hai phòng học cấp 4 khá bẩn, sàn nhà dính đầy đất đỏ.


    [TABLE="width: 200, align: center"]
    [TR]
    [TD][IMG][/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD="bgcolor: #cccccc"]Giờ học ngoài trời của học sinh điểm trường Ba Lin- Kỳ Nơi.
    [/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]

    Cô giáo Hồ Thị Khuynh, sinh năm 1990, quê ở A Bung, huyện Đakrông, cho hay: “Các em đến trường vào mùa nắng thì mồ hôi nhễ nhại, mùa mưa thì đường lầy lội quần áo dính đầy đất cát, ướt từ đầu đến chân”. Thiếu phòng học, thầy cô và dân bản phải dựng thêm một phòng học tạm bợ bằng tre nứa cho các em. Qua bao mùa mưa nắng, lớp tre nứa đã ẩm mốc, dột nát nhưng chính nơi đây đã xóa đi phần nào những “cơn khát con chữ” trong các em. Sát cạnh phòng học tạm bợ của các em là 2 phòng ở của 5 thầy cô giáo. Trên trần nhà treo chằng chịt chai nước lọc và áo mưa để hứng nước dột.

    Tôi đến Ba Lin- Kỳ Nơi khi trời đã tối. Suốt chiều dài 20 km từ điểm trường chính A Vao lên Ba Lin, tôi đã phải nín thở vì sợ, lắm lúc xe tưởng chừng như lao xuống vực. Điểm trường nằm giữa mây ngàn, sau lưng trường khoảng 200 mét thấp thoáng đôi ba nhà sàn của người Vân kiều, Pa kô. Trước mặt Ba Lin- Kỳ Nơi là điểm trường xa nhất: A Xau. Muốn đến được A Xau phải đi bộ hơn 30 phút.

    Thầy Nguyễn Hữu Hải, sinh năm 1979, quê ở Cam Lộ nói: “Năm nay đường dễ đi hơn nhiều, mấy năm trước đi về trường chính hoặc từ trường chính lên đây thì quần áo, xe bê bết bùn đất. Điểm trường Ba Lin- Kỳ Nơi mới được Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam tài trợ xây dựng 5 phòng học kiên cố. Có phòng học mới thay phòng học tạm bợ, các em càng háo hức đến trường”.

    Tuy nhiên nỗi băn khoăn, trăn trở lớn của các giáo viên cắm bản ở các điểm trường thuộc xã A Vao là cơ sở vật chất còn thiếu thốn, phương tiện dạy học cũng hạn chế. Hiện vẫn còn 14 phòng học cấp 4 và 4 phòng học tạm bợ đã phần nào ảnh hưởng đến chất lượng giờ dạy của giáo viên cũng như việc học của các em. Bên cạnh đó, nhiều em vừa học vừa phải phụ giúp gia đình nên việc học ở đây cũng còn lắm gian nan...

    Giáo viên vào “cắm bản” ở A Vao có lẽ nặng nhất là cái tình. Bởi chỉ có cái tình mới níu chân các thầy cô ở lại với bà con dân bản, dạy cho các em cái chữ, con số, phép tính. Dù là con em của Đakrông nhưng cô giáo trẻ Hồ Thị Khuynh cũng chỉ mới nghe nói đến Ro Ró 1 chứ chưa một lần đặt chân đến. Cô tâm sự: “Những ngày đầu đến Ro Ró 1 đêm nào mình cũng khóc vì nhớ nhà, vì buồn, vì ở đây vắng vẻ, đi lại khó khăn. Nhiều lúc nản lòng nhưng thấy các em chăm học, ham chữ nên thương lắm, giờ chỉ muốn ở lại đây để dạy cái chữ cho các em thôi”.

    Thầy giáo Hồ Thanh Hãn, sinh năm 1965, quê ở Tà Rụt đã gắn bó với Ro Ró 1 được 6 năm nói với chúng tôi: “Đi dạy xa nhà nhớ vợ và thương con lắm nhưng vì lương tâm nghề nghiệp, vì tương lai của con em dân bản nên cố gắng ở lại đây dạy cho các em biết đọc, biết viết. Các em học chậm nhưng chăm và ngoan nên càng yêu, càng thương các em hơn, không nỡ về”.

    Tôi gặp em Hồ Thị Tôm, học sinh lớp 7C, học điểm Trường TH & THCS A Vao, nhà tại Ro Ró 1, đứng trước cửa lớp xem các em lớp 1 và lớp 3 học bài. Khi được hỏi sao em không đi học cùng các bạn, em trả lời rằng: “Em thích đi học lắm nhưng xin thầy nghỉ ở nhà 10 ngày để đi hái lúa, ba mẹ già rồi không leo lên rẫy hái được”.

    Tôi đem chuyện này thắc mắc với thầy giáo Nguyễn Thế Hà, sinh năm 1985, ở huyện Vĩnh Linh cũng là người cắm bản được 2 năm tại A Xau và Ba Lin- Kỳ Nơi, thầy cho hay: “Dân bản trồng lúa trên rẫy cao, cứ mỗi đợt mùa bà con phải leo rẫy tuốt từng bông lúa nên thời gian hái xong lúa cũng rất lâu. Biết là cho các em nghỉ học nhiều ngày sẽ ảnh hưởng đến việc học nhưng thầy cô cũng phải cho các em nghỉ, đợi khi các em quay lại lớp rồi bổ sung thêm kiến thức”.

    Thấy được tinh thần ham học của các em, những giáo viên nơi đây dù khó khăn, thiếu thốn, vất vả chồng chất vẫn kiên trì “cắm bản” dạy học đến cùng. Thầy giáo Nguyễn Quang Vinh, hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ: “Nhìn chung các điểm trường hầu hết vẫn đang còn trong tình trạng tạm bợ xuống cấp. Nhưng nhà trường sẽ cố gắng vận động nhân dân cùng với giáo viên tu sửa khắc phục các phòng học tạm giải quyết khó khăn trước mắt để cho các em có chỗ ngồi học”.

    Hiện tại trường cũng đang duy trì 2 lớp phổ cập THCS với 41 học viên tại khu vực A Xau, Ba Lin- Kỳ Nơi. Thầy Trần Việt Hùng, một trong những giáo viên “cắm bản” Ba Lin- Kỳ Nơi tâm sự: “Với những lớp phổ cập thế này chỉ mong học sinh có thể nhận biết được mặt chữ, biết đọc biết viết là các thầy cô giáo mừng lắm”.

    Bài ảnh: VÂN ANH
    [/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]
    BaoChau, Lãng Tử, k4t3ken3 others thích bài này.
  2. Thành Luân Quản lý box

    QTN sắp đến A Vao :)
  3. BaoChau Quản lý Diễn đàn

    Chúng tôi đã tới nơi đây và giúp được những bà con những điều nhỏ nhoi.:). Thật là hạnh phúc.
  4. [V]ip[N]gheo Quản lý Diễn đàn

    Welcome to A Vao ! QTN đã đến với các bạn.

Chia sẻ trang này