Cúp điện tuần 7 ngày cúp 4 thôi mấy. Híc Việt Nam điện không đủ mà xài nữa mà bán điên sang Lào nữa mới ghê. Cần thì không có mà bày đặt bán
Cỏ lông chông có lên đây rồi ah? củng biết bài hát: "mồ hôi đá" nữa bài đó của nhạc sĩ Xuân vũ ở ĐH đó. Thủy điện rào quán gần nhà mình đó
Túm lại là thủy điện Rào Quán không bán điện cho Lào mà hòa vào lưới điện quốc gia (những thủy điện lớn mới được hòa lưới còn thủy điện nhỏ thì không được hòa lưới mà chỉ phục vụ trong tỉnh),sau đó từ lưới điện quốc gia sẽ bán cho ai thì bán. Tuy vậy điện thiếu thì vẫn thiếu và cũng do nhiều nguyên nhân khách quan cũng như chủ quan mà hậu quả là rạng sáng 8/7/2010 đã có dấu hiệu của sự quá tải của hệ thống điện gây sụp đổ điện áp trên tuyến 500kV đoạn qua miền Trung gây cúp điện từ Hà Tĩnh đến Đắc Lắc làm cho bà con đang coi bóng đá cụt hứng, cha con chạy tóa lọa đi xem chổ nào có điện để coi nhưng chịu........................
thanks bạn đã up những hình ảnh về TĐQT cho anh em xem.mình cũng từng học việc ở đó mà lại ko có hình ảnh những ngày đầu lắp ráp máy như bạn có
thanks bạn đã up ảnh lên cho bà con xem xem.mình cũng từng học việc ở đó mà ko có những hình ảnh lắp máy mà bạn có.rất đẹp, ý nghĩa.thanks!!!
Thủy điện này hòa vào lưới điện quốc gia, còn 2 đường dây bán điện qua Lào là riêng nữa, một thị trấn như vậy là tốt lắm rồi, Khe Sanh thay đổi nhanh lắm, cách đây hơn 10 năm nhìn tệ lắm toàn nhà cấp 4 với vực thôi, mình lớn lên ở đó từ nhỏ mà, ngày trước ngôi nhà đẹp nhất khu vực đó là Hạt kểm lâm huyện nằm ở Tân Hợp, vậy mà giờ đây gần lên thị xã rồi đấy,