Tâm sự buồn, buồn lắm

Thảo luận trong 'Những câu chuyện tình yêu.' bắt đầu bởi Duy Tuân, 20/5/13.

  1. Duy Tuân ™||°Bạn em anh cũng không chừa°||™

    Tình yêu của mình đã trải qua hơn 2 năm nay và bây giờ đã nói lời chia tay.
    Trong thời gian yêu nhau chúng mình đã giành trọn tất cả cho nhau và đã cùng nhau xây đắp mộng đẹp. Với dự định là chờ tới vài tháng nữa cô ấy ra trường sẽ cưới. Mới mấy ngày trước cô ấy còn kêu mình về ra mắt gia đình để chuẩn bị tinh thần trước mọi thứ. Và hôm qua khi nằm bên nhau chúng mình có những giây phút "mặn nồng" hạnh phúc tuyệt vời, cô ấy đã ôm mình thật chặt mà nói "em yêu anh nhiều lắm, mình sẽ là mãi mãi của nhau anh nhé,nếu xa anh em sẽ không sống nổi đâu ..."

    Vậy mà đùng một cái cô ấy lại nói lời chia tay với nhiều lý do đưa ra mà mình không hiểu được, rồi giờ này đây cô ấy đang đi du lịch khắp nơi vui vẻ hạnh phúc với một người con trai khác.
    Niềm tin vào tình yêu tình người của mình bị tổn thương trầm trong quá, chẳng lẽ những lời nói yêu thương hôm qua là giả dối đến vậy sao?. Chẳng lẽ con gái dễ dàng thay đổi tình yêu đến vậy sao? Tình yêu mà mình nâng niu vun đắp hơn hai năm qua lại có kết cục buồn quá vậy, sao cô ấy lại dễ dàng đánh mất mình như vậy hả các bạn??? trong khi cô ấy là là người có học thức, là sinh viên năm cuối đại học.

    Mất mát lớn nhất của mình là mất niềm tin các bạn à, mai này liệu mình có thể tin trọn vẹn vào một người con gái nào khác được nữa không đây?!

    Vẫn biết là xã hội thì không hiếm những trường hợp như mình, nhưng khi xảy ra với mình thì tim mình đau quá, buồn quá. Mình đã yêu người ta bằng tất cả con tim và luôn nâng niu vun vén tình yêu mà.
    Gấu Tóc Xùk4t3ken thích bài này.
  2. [V]ip[N]gheo Quản lý Diễn đàn

    Cái tiêu đề nghe buồn thật :(
    Duy Tuân thích bài này.
  3. hiepga Quản lý Diễn đàn

    Buồn, buồn lắm...(:|
    Duy Tuân thích bài này.
  4. k4t3ken Quản Trị Diễn đàn

    Đau nhỉ. Tóm lại 1 câu: Nó ĐÉO xứng để bạn phái buồn!!. Chấm hết.
    Duy Tuân thích bài này.
  5. Sir__Trưởng__Thôn Thành viên tích cực

    Bác đã góp phần làm cho em mất thêm niềm tin về tình yêu. Chưa yêu mà thế này chắc lên chùa ở cho khoẻ. Cảm ơn bác và cũng chia buồn với bác.
    Duy Tuân thích bài này.
  6. Duy Tuân ™||°Bạn em anh cũng không chừa°||™

    Ê! mấy đồng chí đừng có hiểu nhầm...tui đâu phải bị thất tình đâu..hihi
  7. Sir__Trưởng__Thôn Thành viên tích cực


    Tại không để ý Box. Cơ mà cũng buồn, 1 ngày đọc ít nhất 2-3 vụ chia tay chia chân. Mất niềm tin dần đều :-S
  8. Duy Tuân ™||°Bạn em anh cũng không chừa°||™

    Hihi! bi quan rứa Sir! vui vẽ lên chứ..!
  9. Sir__Trưởng__Thôn Thành viên tích cực

    Không phải vô duyên vô cớ mà nói rứa, âu cũng là có cái lý do :-ss
  10. Duy Tuân ™||°Bạn em anh cũng không chừa°||™

    Răng đó..đừng có nói với anh là em đang bị như bài viết trên nghe!
  11. Sir__Trưởng__Thôn Thành viên tích cực

    Nói là chưa yêu rồi cơ mà (hiểu đúng nghĩa). Mà đã chưa yêu thì mần răng thất được. Chỉ mất niềm tin thôi :domat
  12. Duy Tuân ™||°Bạn em anh cũng không chừa°||™

    Haha...chưa có đủ niềm tin à...tin đã mới yêu được Sir à..! yêu nhau là phải tin tưởng nơi nhau!
  13. Sir__Trưởng__Thôn Thành viên tích cực

    Thôi cứ mặc kệ đời. Chùa xây ra cho ai ở chứ :))
  14. Duy Tuân ™||°Bạn em anh cũng không chừa°||™

    Tránh được tham sanh si thì em cứ vô chùa..!
  15. lovesong's Thành viên tích cực

  16. fat_Dragon Quản lý box

    Biết bao nhiêu người phải đau khổ :) ....cười lên đi ... trên đời này cái duyên mới quan trọng :)

Chia sẻ trang này