Tường thuật Offline 20/10/07

Thảo luận trong 'Tường thuật Offline!' bắt đầu bởi \^o^/, 21/10/07.

  1. \^o^/ Thành Viên Danh Dự

    Định vô post bài tường thuật offline ngày hôm qua mà không hiểu sao lại không post new thread được. Đành post tạm ở đây, các admin move giùm với nhé!
    20.10.07
    Thời gian ấn định cho buổi off 20.10 là 7h tối nhưng mới đầu giờ chiều các cơn bão từ cấp 8 đến cấp 12 đã đổ bộ từ khắp các hướng về Đông Hà, đi đến đâu càn quét đến đó làm cho người dân trong tỉnh một phen khốn khổ. Cụ thể là: bão cấp 10 siêu_ngốc nắm tay bão cấp 12 Chipchip tiến từ Đà Nẵng ra Đông Hà, bão cấp 8 thjen từ Quảng Trị, 2 cơn bão cấp 9 ngan_ha chở theo quanghaivl kéo đến từ Vĩnh Linh. Đến khoảng 5h chiều, tất cả tập trung tại quán Net Vuonglv làm quán Net suýt nữa thì tan thành bụi. Anh em gặp nhau mừng mừng tủi tủi, ôm hôn thắm thiết (tiếc là cảnh này \^o^/ không được tận mắt chứng kiến vì đang còn nằm ẹp ở nhà do hậu quả của vụ nhậu lúc trưa, chỉ nghe tường thuật lại). Đến đúng 7h tối tất cả đã tập trung đông đủ, ngay cả TienSmall phải chạy show tặng hoa khắp nơi cũng đến đúng giờ. Tất cả nhằm hướng bờ sông thẳng tiến. Rút kinh nghiệm lần trước, anh em không chọn quán Bãi Bồi vừa đắt lại vừa không ngon mà tiến vào Sông Cát có các em phục vụ rất nhiệt tình và xinh xắn. \^o^/ nhìn khắp một lượt không thấy Redsun và phu nhân đâu bèn hỏi thì được trả lời "lại chuồn rồi", bỗng nhiên thấy thất vọng vì em ấy lại thêm một lần nữa hứa lèo. Các thành viên giới thiệu làm quen với nhau, lại còn đòi địa chỉ cụ thể để sau này còn đến nhà chơi, thật là tình củm không thể tả. Có một điều hết sức bất ngờ là không hẹn mà tối hôm ấy các thành viên cùng tên lại đồng loạt gặp nhau: Tuấn Lái Xích Lô vs. Tuấn Lãng Tử, Hà Chip và Hà lovenguyen vs. ngan_ha. Căng thẳng nhất là Lãng Tử vì lần đầu tiên gặp một đối thủ ngang cơ: cùng là 9x, lại đẹp trai như nhau, hát hay bằng nhau và uống ngang ngửa nhau. Trận chiến chưa bắt đầu nhưng đã hứa hẹn rất nhiều điều thú vị. Muốn biết thú vị như thế nào, mời đọc tiếp đoạn sau sẽ rõ!:))
    Đầu tiên \^o^/ phải ra tay sắp xếp lại chỗ ngồi cho các chị em ngồi xen kẽ với các anh để được ga lăng xăng, riêng \^o^/ giành về phần mình các em xinh tươi nhất, còn 3 trưởng lão là vuonglv, Mr Nguyễn và TienSmall nhất quyết không chịu rời nhau ra. Bia và mồi đã được dọn, anh chị em đánh tới tấp, quất nhiệt tình không ai chịu nhường ai làm cho các bàn bên cạnh kinh hồn bạt vía, cứ mỗi 2 phút lại nghe thấy "1,2,3 dzô" cho nên chỉ sau gần nửa tiếng một két beer đã chia tay mọi người. Siêu nhậu Chip từ lần off trước đã nổi tiếng với câu nói "nữ vô nhậu như kỳ vô phong" đến hôm nay tự nhiên lại e thẹn không chịu uống, 2 girl còn lại là lekima và lovenguyen lại đòi uống nước ngọt làm tinh thần nhậu nhẹt của \^o^/ cũng giảm đi mất 3/4 nên đành nói thác đi là "phải giữ sức", hehe... Ngan_ha ngồi bên cạnh \^o^/ nhưng tâm hồn thì để cả bên Chip, muốn gần mà không được gần vì Chip đã có TienSmall và Mr Nguyễn bảo kê, thật đáng thương. Lãng Tử và Lái Xích Lô vừa cụng ly mắt vừa gườm gườm nhìn nhau, sau cùng Lãng Tử chịu không nổi đành phải đầu hàng bằng cách lén đổ bớt beer trong ly nhưng bị \^o^/ bắt gặp. Than ôi, những tháng ngày được làm "đệ nhất superbabe trong diễn đàn" của Lãng Tử có lẽ sắp phải chấm dứt vì kẻ tiếm ngôi Lái Xích Lô rồi chăng?
    Nhậu nhẹt chán, anh chị em lại kéo nhau đến quán Karaoke để thử làm ca sĩ. Cũng chính tại nơi này tài năng của mọi người đã được bộc lộ rõ rệt. TienSmall lấy nước mắt của mọi người bằng hai bài hát não nề đầy xúc cảm "Đường về 2 thôn" song ca với Mr Nguyễn và "Vầng trăng cô đơn" (bài tủ hát lại :d). Siêu_ngốc với giọng ca dịu dàng và truyền cảm lại làm rúng động lòng người nhất là các chị em. Ngan_ha và Lãng Tử thì lại trổ tài bằng các bài hát sôi động mới nghe đã muốn đong đưa, đến lúc cao hứng lại kéo thêm Lái Xích Lô ra nhảy Hip Hip, trồng chuối, thật hoành tráng không thể nói hết được. Bộ ba superbabe Lãng Tử, Lái Xích Lô và thjen ai cũng hát hay, nhảy đẹp, "càng ngắm càng yêu", đúng là tài không đợi tuổi! Tuy là 20.10 nhưng chị em có phần hơi lép vế, Chip giành mãi mới được mic, hát một bài xong chỉ ngồi nghe các anh trổ tài, vừa nghe vừa mỉm cười hạnh phúc. Lovenguyen cũng được 100% bài hát của Cẩm Ly rồi gác kiếm luôn. Lekima có lẽ còn đang e thẹn nên không dám nhảy ra giành mic phải ngồi làm khán thính giả. Riêng \^o^/ vì đã dạn gió dày sương nên quyết tranh đấu đến cùng, hát được 2 bài gần trọn vẹn có thể coi như một thành công vang dội. Cảnh trong phòng Karaoke lúc bấy giờ náo loạn không thể tả: kẻ hát, người nhảy, bên này nói chuyện, bên kia múa phụ họa, chỗ thì hôn nhau (hehe, không cần nói thì mọi người cũng biết đó chính là kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy),chỗ lại chỉ nắm tay dịu dàng và tình cảm. Đến 11h kém trời cũng đã khá khuya, anh chị em vui vẻ dắt tay nhau ra về. Lúc này mới chính là thời khắc khó khăn nhất, lúc mà tình nghĩa anh em huynh đệ cũng phải nhường chỗ cho tình cảm cá nhân, lúc mà người trẻ không còn biết kính trọng người già, người dưới không còn biết nhường nhịn người trên, chính là lúc Mr Nguyễn, TienSmall và ngan_ha tranh nhau đưa Chipchip về nhà. Đây có thể nói là cơ hội ngàn năm có một vì bé Chip nhà ở xa lại không có xe, nên các anh nhất quyết không chịu nhường nhau để được chở người đẹp, TienSmall và Mr Nguyễn bình thường hòa thuận thương yêu nhau bỗng trở mặt nhìn nhau gườm gườm như muốn ăn tươi nuốt sống đối thủ, ngan_ha đang có người yêu đi học xa cũng không chịu an phận đòi nhảy vào giành. \^o^/ đã đứng ra khuyên can "dĩ hòa vi quý, kính lão đắc thọ, thôi thì để anh Tiến chở Chip về" nhưng các anh em vẫn không chịu. Cuối cùng, sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Chip đã quyết định chọn "tốt gỗ hơn tốt nước sơn" ngồi sau xe anh Tiến làm Mr Nguyễn và ngan_ha vô cùng thất vọng, hẹn lần sau sẽ phục thù. Mọi người chia tay nhau ra về. Buổi off vẫn chưa kết thúc!
    \^o^/ về đến nhà thì nhận được điện thoại mật báo rằng các anh em vẫn còn đang tụ tập ở quán Net anh Vượng chờ nhậu tiếp, muốn tham gia nhưng thân gái dặm trường đành hẹn dịp khác. Rửa mặt đi ngủ, thế là xong một ngày 20.10 :))
    Phóng sự ảnh sẽ được Lãng Tử đưa lên cho mọi người chiêm ngưỡng sau.
  2. *BÉ* Thành viên

    các anh chị vui ...

    chẳng ai nhớ gì tới bé call cho bé 1 lời . tủi thân ghê .
  3. lovenguyen8187 Thành viên

    em thì ko nhớ toàn bộ buổi OFFLINE , mà chỉ nhớ những chi tiết li kỳ thui :d
    vẫn nhớ nhất là trong phòng karaoke , những cú nhảy hiphop "chổng mông côi trời" của các cao thủ trong lĩnh vực hiphop , và đặc biệt hơn là những cái lắc mông của các anh Tiến , Bá , cứ lắc với nhau , em ngồi bên ni mà vẫn nghe đôm đốp :))
    còn đặc biệt hơn nữa , ko biết ai làm chi mà nghe tiếng "chùn chụt" cũng vang lên ghê lắm , hình như phát ra từ Vuonglv và ....hề hề
    Chi tiết li kỳ rứa mà chị Nghi hok đem vô cho mọi người thưởng thức.:d
    Mr NguyễnNo.1255 thích bài này.
  4. No.1255 Thành Viên Danh Dự

    Lần offline này đạt nhiều thắng lợi về mọi mặt.
    Hiểu nhau hơn, đô nhậu nhẹt tăng lên, ...
    Nhưng bên cạnh đó còn một số hạn chế cần phải hết sức rút kinh nghiệm nếu muốn tiếp tục offline các lần sau.
    Vấn đề này BĐH QTN sẽ có cuộc họp điều chỉnh quy định offline.
  5. Lái Xích Lô Thành viên

    hjx hjx ! 1 bài diển văn rất rất hay của bà chỵ , nhưng mà chắc em thế chổ cua Lãng tử không được đâu !!!!
  6. vuonglv Thành viên

    Lần sau có Offline thì ông nào sức yếu nhớ mang theo Bịt bóng chứ phòng của tui nó bốc mùi không chịu nỗi.

    Tội nhất là TiênSmall. Cả đêm không ngủ được sáng ra đói quá gọi bún ra chưa kịp vắt chanh thì đã hết tô rồi .
    khakhakhakha
  7. Lái Xích Lô Thành viên

    =)) nằm đống Anh Vượng ơi ! anh nóy quá đáng anh Tiến Sờ mó bực là mệt đó , anh ấy có ăn được đâu , vừa ăn vừa nhớ Chíp ăn không được mòa khakha
  8. lekima Thành viên

    chu choa! đô em có kém đô anh TiênSmall mô, tại hôm wua là do ''ai đó'' đã vô tình ''cố ý'' đổi nước ngọt cho em chứ bộ. Lần sau nhất định phải ''li kề li'' với chị Nghi mới được.
  9. lekima Thành viên

    Hậu Offline

    trước đây căn phòng mình đã bị siêu ngốc,chú bé THjen và mrnguyen làm cho ngạt thở,nhưng sau khi dùng comfor để tẩy rửa thì phòng mình trở thành ''không gian riêng''lí tưởng cho anh tiến và chip chip.wao ! comfor khử sạch mùi hôi......nhịp cầu hò hẹn.khakhakhakhakhakhakhakhakhakha
  10. C[h]ip Thành viên

    còn mấy chuyện của người viết sao hok thấy nhỉ?chị Nghi iu....sao chị hok kể cho mọi người nghe mấy cái thú vị tý....chuyện của anh Siêu Ngốc và chị \^o^/ cho mọi người cùng chia sẽ niềm hạnh phúc lúc đó...hề hề
  11. ngan_ha Thành viên

    Đọc lại những gì chip nói ngan_ha thấy ngại quá à ! Đúng là một ngày 20/10 nhớ đời của ngan_ha . Sau bao năm chinh chiến ở sa trường bây giờ em mới biết thế nào la chết ở chiến trường của bia , rượu đó ( em thấy anh vuong , anh bá , và cu lái xich lô say thôi , chứ em không say đâu nha ) khakhakhakha
  12. No.1255 Thành Viên Danh Dự

    Sao Lãng Tử lâu post mới hình thế nhỉ?
    Tường thuật Offline mà em Nghi bỏ qua một số chi tiết cực kì quan trọng.
    Siêu ngốc ôm, hôn, ...etc bao nhiêu phát, anh nhìn thoáng qua thấy má của em bầm tím một bên mà lòng đau như cắt. Siêu ngốc làm mạnh quá.
  13. ngan_ha Thành viên

    Đâu có chỉ thế anh ! chị nghị ngồi bên em , em biết hết mà ! nào là đòi qua ngồi với lái xích lô nè ! ( cần trai tơ mà ) . mà nói thật chị Nghi hát hay anh Tiến nhỉ ?khakha
  14. vuonglv Thành viên

    Anh đâu có say đâu. tại buồn ngủ quá thôi mà.:13:
  15. Voi con Thành viên

    Thật là thú vị . Chặp chặp ...
  16. Lái Xích Lô Thành viên

    hahahahaha kòn cái vụ Siêu Ngốc cầm tay chỵ Nghy không chịu buông ra nữa chứ khakha ai cũng thấy cả mòa , mà quên mất không biết ai bắc cấu đầu tiên nhỷ :-w tìm đối tượng
  17. No.1255 Thành Viên Danh Dự

    Từ KaraOke về, tinh thần anh em ai nấy đều phấn chấn: "chưa say, chưa về".
    Sau một hồi bàn luận sôi nổi, và dìu dắt Lố Xích Lai vào phòng! Dưới sự chỉ đạo của Tiến (hihi, trạng tí) anh em tiến về Cảng -cạnh cầu ĐHà, nhưng do một số người hồn đã lên nửa không trung nên chạy xe ...như bay! Dẫn đầu là Mr Nguyễn, ngan_ha, tiếp theo là quanghai vãi lúa chở thêm một em xinh ở CĐSP Quảng Trị, hai đứa hót nhau như khỉ đu cây,...Tiến chạy cũng phóng nhanh vượt ẩu nhưng hết sức lo lắng, lỡ em nào vô tình ngủ ở đường chắc là ko sống nổi!
    Về cảng, đến hồi tâm sự chân tình hết sức thật thà, mọi người nhìn nhau với ánh mắt trìu mến, chỉ hơi tiếc một số bạn bị out giữa chừng.
    Lúc này mới rõ các thành viên mới nói hay như thế nào: Quang Hải, ngan_ha, Thjien...

    gần 2h sáng, anh chị em ra về! ngan_ha chạy ra Vĩnh Linh, mọi người rất lo, nhưng mà ko cản em ấy được.
    Híc, vào phòng anh Vượng thấy 3 cái xác nằm chồng lên nhau, người giựt giựt tuôn ra từng dòng nước trắng, đen...
    Tội nhất là 2 chị em Chip và Cẩm Lệ (lekima) giường ko có ngủ, thế là Vượng lúa vãi và Tiến mó sờ phải ra tay vì mĩ nhân, dọn dẹp căn phòng cạnh bên cho 2 nàng yên giấc.
    Cả một đêm mình thao thức: Sợ mấy em có chuyện thì làm thế nào? LXLô nằm ngoài kia có còn quần áo mà mặc không? Bụng lại đau, anh Vượng ngủ mà nghiến răng ken két, ghê quá à.
    Tiến lại mò dậy, đi đắp chăn lên cho từng người (3 cái xác kia chứ ko fải 2 chị em đâu) may sao siêu ngốc tỉnh rồi, nó mở mắt chớp chớp như muốn kêu anh lại, híc, mình chăm chút cho từng em một! Nhìn mặt 3 đứa đều dễ thương, miệng dính vài hạt cơm còn chưa được tiêu hóa. Cả phòng thấy nước + cơm lai láng.
    Mình nằm mà chỉ mong trời sáng! Nhận được tin nhắn của ngân_hà: "em về đến nhà rồi anh" (2h30 sáng).
    Sáng, 6h mọi người đều dậy cả.! Xem như an toàn 100%. Dắt nhau ăn sáng, cafe.
    Bé Cẩm Lệ phải dọn dẹp chiến trường mất 1 buổi. Thông cảm em nhé :).
    Cuối cùng thì mình cũng về đến nhà, kéo 1 giấc từ 13h đến 16h.
  18. ngan_ha Thành viên

    :13:Anh tiến viết bài này hay ghê . em thank anh tiến 1 cái nè !
    còn anh vượng nữa ! không biết lúc đó anh say hay buồn ngủ , chỉ cần thấy anh gật gù cũng đồng nghĩa với say roài .....ihihihihiiiiikhakha
  19. Lái Xích Lô Thành viên

    anh viết hay lúm anh Tiến àh ! Nhưng mòa tiếc quá đô em quá íu nên không thể thum gia hịp 2 với các Pác được
  20. Mr Nguyễn Thành viên chăm ngoan

    Một buổi tối cực vui, 3 cử, đúng là tối đó mình nhậu ghê thật. Về phòng anh Vượng là chỉ biết ngủ, ngủ và ngủ, chắc mệt qúa rồi, ngày trèo cột, tối nhậu không say mới là lạ. Nhưng chắc tối đó mình có thêm một động lực nên gượng đến lúc đó đó chứ không thì say mèm rồi
    @ngan_ha: Chú nhảy cũng dẻo lắm, như bún vậy! lần sao chắc phải hơn thế ấy nhỉ
    @Small: Bậc tiền bối luôn luôn lo cho mọi người, thanks
    @lekima: 2 người đi chơi với nhóm mà như đánh lẻ vậy! Hẹng phúc quá đi. happy, happy
    Nói chung như vậy là tuyệt vời rồi, tui thì biết lượng sức mình nên không giám tiếp, tiếp nữa chắc ngủ tại quán ở cảng luôn. Lần sau là không say không vềm hề hề.
    @Thiên: Chú lần sau, hihi, cẩn thận tý nha chứ làm lekima lần sau chắc phải sử dụng đến DowNy mới được.
    Thanks
    *BÉ* thích bài này.

Chia sẻ trang này