Tổng kết cuộc thi viết "Quảng Trị quê hươngta"

Thảo luận trong 'Viết về Quảng Trị' bắt đầu bởi Voi con, 9/1/08.

  1. Voi con Thành viên

    Sau một thời gian phát động, BTC nhận được các bài viết sau:

    1.Siêu ngốc với bài cảm nhận "Tự sự đêm khuya" (vì không có đầu đề nên alone mạn phép anh siêu ngốc đặt tạm nó thế cho dễ gọi - thấy cũng hơi hơi sát nghĩa)
    2.Tung với bài viết "Mẹ của con"
    3.*Cua*trongtoi với bài cảm nhận "Cùa trong tôi"
    4. HCP với truyện ngắn "Tình quê" (cái ni đưa ra để chấm thử xem thế nào thôi, dù sao cũng muốn kiểm kê trình độ của mình chút)


    Nhận xét : số lượng bài viết gửi đến cuộc thi không nhiều, đa phần bài viết có hơi hướng tự sự. Tuy nhiên cái tình cảm gửi đến quê hương và những con người yêu dấu nơi đó là rất lớn. Dù văn phong chưa thực mượt mà, đôi lúc sử dụng câu hơi tối nghĩa, có một số sai sót nhỏ về lỗi dùng từ chính tả nhưng nói chung với những người nghiệp dư thì cũng đáng để tự hào.
    BTC xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn đã gửi bài tham gia cuộc thi, cũng xin cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm đóng góp ý kiến cho cuộc thi.
    Hiện nay phần chấm điểm chưa ngã ngũ, người có tài năng văn chương vẫn đang còn ẩn dấu đâu đó. Chúng tôi sẽ cố gắng thống nhất điểm các bài viết một cách sớm nhất.
    Chân thành cảm ơn các bạn!
    MyDreamNo.1255 thích bài này.
  2. Voi con Thành viên

    Chấm điểm cuộc thi Viết về Quảng Trị

    Chấm điểm cuộc thi Viết về Quảng Trị


    Sau một thời gian dài "nghiên cứu". Cuối cùng BGK xin đưa ra cái kết quả cuộc thi Viết về Quảng Trị

    1.Siêu ngốc với bài cảm nhận "Tự sự đêm khuya" (vì không có đầu đề nên HCP mạn phép anh siêu ngốc đặt tạm nó thế cho dễ gọi - thấy cũng hơi hơi sát nghĩa)
    2.Tung với bài viết "Mẹ của con"
    3.*Cua*trongtoi với bài cảm nhận "Cùa trong tôi"


    Chấm điểm
    Với những tiêu chí cuộc thi đưa ra:
    - Hành văn : 30 điểm
    - Nội dung : 30 điểm
    - Tình cảm : 40 điểm
    Tổng : 100 điểm

    BGK đưa ra cái chấm điểm như sau:
    1/. Siêu ngốc với bài cảm nhận "Tự sự đêm khuya"
    - Hành văn: 25 đ
    - Nội dung: 15 đ
    - Tình Cảm: 25 đ
    => Tổng : 65 đ
    Nhận xét:
    NT:văn phong viết khá trôi chảy, cái cách tả cảnh có sức lôi cuốn, đặc biệt là sử dụng tốt một số từ nhấn mạnh cái cảnh và tâm trạng lúc đó.
    ND: Vì nó đơn thuần chỉ là bài viết cảm nhận, lại khá ngắn nên không thực sự có nhiều ấn tượng, nội dung hơi hời hợt. Nếu như anh viết nhiều hơn về tâm trạng của mình lúc đó, hoặc là biến chuyển nó thành một câu chuyện, khai thác cái tình tiết vì sao lại có câu nói :-"Lần sau nếu off nữa, em sẽ để anh chở em đi." lời hứa ấy cứ vang trong hắn mỗi lần ra QT nhưng có lẽ chẳng khi nào thành sự thật.
    Em nghĩ nếu như thực sự anh muốn viết, anh sẽ viết được nên một câu chuyện rất cảm động về vấn đề này.
    TC: Không thực sự bộc lộ nhiều tình cảm với quê hương. Có điều khá thú vị là ở nơi đây lại chất chứa tình cảm với một người. Có lẽ như thế cũng đủ để có lý do, vì sao ta lại luôn nhớ đến mảnh đất của gió lào và cát trắng.
    Chúc anh vui vẻ.

    2/.Tung với bài viết "Mẹ của con"
    - Hành văn:15đ
    - Nội dung: 25đ
    - Tình cảm:3
    => Tổng : 75 đ
    Nhận xét:
    NT: Không có gì đặc sắc,mắc một số lỗi chính tả, alone có cảm giác là bạn dùng quan hệ từ không được tốt lắm: trong cùng một câu, dùng đến mấy từ "và", nếu bạn thay nó bằng "dấu phẩy" câu văn sẽ đỡ ngượng ngập hơn.
    ND: Đây là một bài viết bày tỏ cảm xúc đơn thuần của con người. Alone không có ý kiến gì thêm.
    TC: Bạn rất yêu mẹ, cái đó khỏi phải bàn cãi nữa, tình cảm của bạn truyền tải trong bài viết này rất lớn. Không phải ai cũng có thể có một tình yêu với gia đình nhiều như thế. Có lẽ, bạn là một người con tuyệt vời.


    3.*Cua*trongtoi với bài cảm nhận "Cùa trong tôi"
    - Hành văn: 20 đ
    - Nội dung: 25 đ
    - Tình cảm: 35 đ
    => Tổng: 80 đ
    Nhận xét:
    NT: câu văn trôi chảy nhưng không thực sự gây ấn tượng, cách tả cảnh khá tốt.
    ND: Không có ý kiến
    TC: Viết khá chân thành và sâu sắc. Có lẽ hơi ướt át đối với một đứa con trai học lớp 9. Thường thi HS lớp 9 ít ai có được cái tình cảm đó đối với quê hương.
    Any way, 14 tuổi mà viết được thế này cũng là tốt lắm rồi.


    Trên đây là bài chấm điểm + nhận xét của BGK. Dù có cố bám sát những tiêu chí cuộc thi đưa ra nhưng cũng không thiếu khỏi sự thiếu sót, hoặc giả có cảm tình với một bài viết, câu văn nào đó là làm lệch lạc cả bài. Cũng có thể những nhận định mang tính vừa chủ quan ấy không thực sự chính xác. Tuy nhiên chúng tôi đã cố gắng để đưa ra một kết quả hợp lý nhất.
    Nếu có gì thắc mắc xin hãy liên hệ với chúng tôi.

    Về phía giải thưởng của cuộc thi. Xin mời đồng chí Small + Langtu trình diện.

    Thay mặt BTC, xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn thí sinh và tất cả mọi người đã cống hiến những câu văn hay. Chúc tất cả mọi người đón một mùa xuân đầy ấm áp và đầy niềm vui.
    No.1255 thích bài này.
  3. Adv Thành Viên Danh Dự

    Ặc ặc! Nói rứa là tui được giải nhất ah? Bà con lên tiếng cái coi chớ! Kiểu ni phải khao nhà ta một bửa mới được. Mà ko biết phần thưởng là chi đây hè! Mấy Admin nhanh nhanh công bố giải thưởng đi chớ.
  4. Voi con Thành viên

    Ặc ặc. Tình hình là mấy cụ nhà ta phắn mất tiêu hết rồi.
    Ba người đoạt giải gửi địa chỉ cho HCP nhé. Để tớ gửi quà. Còn quà chi thì ... đến lúc đó hẵng biết
  5. Adv Thành Viên Danh Dự

    Không cần quà chi mô! Cho xanh hoặc đỏ đít cái là được rùi!
  6. siêu_ngốc Thành viên

    Cái vụ này cần làm cho thật tốt. Thay mặt BĐH Tôi xin tuyên bố:
    Anh CUA giải nhất và phần thưởng dành cho anh là 10000 gold.
    Tung giải nhì với phần thưởng dành cho bạn là 7500 gold.
    Siêu ngốc đc giải ba lấy làm vinh hạnh rồi không cần gì nữa.

    Sẽ làm một lễ trao giải sau nếu có ĐK off. phần thưởng thì HCP lo. Riêng cái khoản onl thì siêu ngốc đề nghị bé hoài HCP lập một topic trao giải thật hoành tráng để kích lệ tinh thần thi đua và giúp các mem quan tâm hơn tới cuộc thi hơn. Nên mở rộng ra thành cuộc thi thường niên. 1 tháng 1 lần... thấy thế có đc không?
  7. tung Guest

    Hehe, tớ cũng được giải ư? Nhưng mà phê phán về lỗi chính tả thì hơi tự ái đó nhen:-??. Quà thì phải nhận rùi nếu không lại phụ lòng Admin, nhưng muốn gửi địa chỉ cho ai rứa? Làm sao để gửi? Có ai help tui vụ này không, nếu không thì chỉ biết ngồi đó dòm cái cuốn sách "trà hoa nữ" mà thèm thuồng thôi uh? Ủgently!!!!!
  8. siêu_ngốc Thành viên

    Bạn có thể xem tại bài viết lễ trao giải. đã được đưa lên bảng thông báo của Forum. Lần sau chú ý đọc cho hết rồi hãy thắc mắc nha. Thông báo to tướng thế mà không chịu nhìn cho một phát. :(
  9. Voi con Thành viên

    Nếu chị ở TP HCM thì nhắn cho em cái địa chỉ, có thể hẹn gặp hoặc gần gần thì em đem qua tận nơi. Cảm ơn chị nhé

Chia sẻ trang này