1- Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình ! 2- Yếu đuối lớn nhất của đời người là dối trá. 3- Thất bại lớn nhất của đời người là tự đại 4- Bi ai lớn nhất của đời người là ghen tỵ 5- Sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất mình 6- Tội lỗi lớn nhất của đời người là bất hiếu 7- Đáng thương lớn nhất của đời người là tự ti 8- Đáng khâm phục lớn nhất của đời người là vươn lên sau khi ngã 9- Phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng 10- Tài sản lớn nhất của đời người là sức khỏe và trí tuệ 11- Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm 2- Lễ vật lớn nhất của đời người là khoan dung 13- Khiếm khuyết lớn nhất của đời người là thiếu hiểu biết 14- An ủi lớn nhất của đời người là bố thí
Lần đầu tiên biết đến 14 điều dạy của Phật là từ thằng bạn hồi năm 1, nó sùng bái đến mức hễ có cơ hội là mang điều dạy của Phật ra giảng. Từ đó cũng thấm nhuần luôn Quá chính xác! Có lẽ phải chép ra thật to, dán lên tường để hàng ngày nhìn lên đó mà răn dạy mình. Dạo này tinh thần sập sệ quá!
Phật ở trong tâm, ma ở trong tâm. Lời phật dạy thì hay quá, chỉ buồn ông phật không biết uống rượu và ăn thịt chó, tu thành chính quả để làm gì.8->
món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình ----------------------------------------cái ni nhà bé cũng có 1 tờ treo trên tường..kết nhất 2 câu ni
Đừng nói bậy cu! Lòng thành xuất phát từ lời nói đến lương tâm. Ngẫm lại bản thân, thấy chưa ra cái khỉ chi cả, nếu có khoảng 100 điều may ra còn hi vọng.
Đừng nói bậy cu! Lòng thành xuất phát từ lời nói đến lương tâm. Ngẫm lại bản thân, thấy chưa ra cái khỉ chi cả, nếu có khoảng 100 điều may ra còn hi vọng. Tui củng có đọc sách về tâm linh.Tui tin là có thật. Một chút về phật giáo . Nếu ông phật tốt như vậy thì ông sẽ không chấp lời nói của tui. Tui không phản bác mà thừa nhận những lời phật dạy là đúng, hay . Tuy nhiên để tu thành phật thì cần có nghị lực phi thường. Tui nghĩ. Mình chỉ là người bình thường cốt sống sao cho tốt, cái gì mỉnh thích thì cứ làm. Ma hay phật chỉ là một khái niệm để chỉ tốt hay xấu. Không cần phải 100 điều đâu bác. Chỉ cần điều thứ 1 của phật củng đủ để bác phấn đấu cả đời rùi. khà! khà!