Những tấm hình bạn sưu tầm đc về quê hương, hãy post vào đây, ko bàn luận hay 8 ở đây nha các bạn! Cầu Hiền Lương
Tuấn hay ai đó rọi máy chụp mấy cái hình ở Đông Hà như chợ, bưu điện .... v...v... cho Vy coi với ..... Cám ơn Tuấn đã post mấy hình trên
Kính tặng các liệt sĩ ở Nghĩa trang Trường SơnAnh cứ ngủ yên giấc nghe anh Khoảng trời xưa bốn mùa êm dịu nắng Mây trắng đi qua những hàng mộ trắng Im lặng này chờ im lặng về đâu? Hãy ngủ đi… dù chẳng kịp mùa sau, Theo én nhỏ mang thư về quê mẹ Mưa phùn đi xin đừng rơi mãi thế Để lá thư cuối cùng không ướt bởi mùa xuân. Rồi sẽ trở về nghe chim hót bâng khuâng Nghe lá ổi rụng sau vườn xào xạc Nghe cánh võng đưa về từ xứ khác Nghe lần đầu xa mẹ nhớ ầu ơ… Hãy ngủ đi… dù mỗi sớm mai kia Khi thức dậy chỉ mình anh với cỏ, Trường Sơn thương anh nên rừng lá đỏ, Và mây lặng im - mây trắng đến bây giờ… Hoàng Cẩm Giang [Bản tin ĐHQG Hà Nội - số 173, tháng 7/2005]
Tuấn ơi bạn đi đâu mà sưu tầm được nhiều ảnh hay vậy hôm nào vào GL chụp ảnh cái chợ Cầu post lên cho vui nha
Hôm nay tìm được thêm mấy tấm hình về QT, post lên cho anh chị em xa xứ xem đỡ buồn Chợ Đông Hà (chụp từ cầu) Cửa khẩu Lao Bảo Tượng đài bác Lê Duẩn (nằm trong Công viên Lê Duẩn - thị xã Đông Hà) Nhà Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn Cổng chào cầu Hiền Lương Cầu Hiền Lương (cũ) Dốc Miếu Địa đạo Vịnh Mốc (Vĩnh Linh)
Thêm nữa nì! Nhà thờ La Vang (hay còn gọi "Thánh địa La Vang" thuộc thị xã Quảng Trị) Tượng đài bên sông Thạch Hãn Cầu Thạch Hãn (cũ) Cầu Thạch Hãn (mới)
Mình là người con xa quê gần 20năm rồi, cách đây 10 năm có về thăm lại Quãng Trị ... nhưng giờ thì không nhớ gì nữa ? bạn nào có hình về làng Trí Bưu, Triệu Phong, Lăng Tử Đạo, Thạch Hãn, hãi Lăng thì gửi cho mình xem với .. chứ lâu rồi ..hichic nhớ lắm. Những nơi trên là nơi gia đình mình từng sinh sống ..sau 72 tan hoang hết rồi. Giờ chỉ còn bà con ở ngoài đó ..nhưng đã mất liên lạc..nên rất cần những cầu nối như các bạn. Chân thành cám ơn !