Âm mưu của Chip và Ku Lãng Tử không chỉ dừng lại ở 2 chai nước, đây là hiện vật có ý định "ăn thêm": Nghi tranh thủ "ve đực" trong thời gian chờ đợi mồi :-" Cụng ly đầu tiên, mở màn cho các lý không cụng cũng uống tiếp theo Liên tục chuyển chổ để phát huy sở trường "ve đực" Mở màn cho điệu múa "thoát y vũ" Mặc dù trời tối nhưng chị em cũng rán cố kéo nhau ra xem "tắm nữa tiên", vất cả ví và điện thoại trong bàn không tiếc Giường không đong đưa chưa hẳn là bất lực mà đôi lúc có lý do khác, tất cả đều có quyền nghi ngờ Tập hợp đội hình đội ngũ Ai ve ai Hai nhân vật trên "chiếc giường không chịu đong đưa" Có mới nới cũ, chuyển đực ngay tức thì khi về tới Đông Hà Hội nghị "bàn Karaoke" Giai đoạn kẻ uống người không Thi nhau biểu diễn
Anh Hoanganh chuyển ảnh qua cho Lãng Tử post hả? Lần trước anh í bảo gửi qua cho chị mà không biết chị nói chi sau anh í lẫy không gửi nữa, bảo gửi cho LT, hehe... Ah, chị del cái ảnh cuối rồi nhé! Nhìn ghê ghê Xem lại mấy cái ảnh mà nhớ hôm nớ, cười bể bụng hè!
chu choa là đẹp.!chú em lạ hoắc xài cái áo màu trắng là ai vậy bà con?lâu rồi ko gặp sư huynh BÁ BÁ ,dạo này sao ốm yếu thế nhẩy?
eng Vượng vải lúa (vuongvl) và Minh chập cheng (Mingchen)... anh CUA đẹp zai hơn thế nhìu, Mingchen thì khỏi phải bàn rùi! khi nào rảnh chị trộm hình anh ý rồi show cho mọi người cùng xem
Chà Chà LEKIMA xuất hiên kìa LEKIMA là Cam Lệ ĐỊa chỉ: CAM LỘ Bữa giờ mất tích. bây giờ xuất Hiên rồi Kìa CAM LỆ cho cái địa chỉ cụ thể cái đi. tối 17 thjen ra đón đi chơi với anh em QTN.