Đây là những hình ảnh về sinh nhật Việt satthu007_dh hay còn gọi là KID và chị Nghi ở caffe Thủy Diệp, quán caffe rất là đẹp và ở gần nhà Lãng Tử (quảng cáxíu đó mà, ai muốn tới đó gọi dt cho LT dẫn đi nha, tất nhiên phải mời _\
Nghe ảnh SN mệ Nghi và KID, tưởng được bon chen 1 vài cí ảnh nên xí xớn vào coi, ai dè được mỗi cái mặt Ku KID, mệ Nghi và thằng ku Lãng Tử, chán.
hơ hơ..thì chỉ có nhân vật chính mới đc lên hình chứ chị Cà Chua... Chị Nghi lên có 1 tâm hình thôi ah...? Nhưng mà mặc dù già đi một tuổi nhưng chị vẫn xinh
ko có gì đâu là sao, cả bà tiệc dài ở trong Thủy diệp lung linh như vua chúa, đông vui, anh em từ mọi nơi xuống mà ko vui a, sau còn đi quất cái lẫu nữa mà
hô hô,đẹp... Chúc chị Nghi và Kid luôn thành công nhé...>>>> Mãi hôm nay mới vô được QTN nên mới chúc được...kekeke
Hôm nớ quả thật là vui, nhân đây cám ơn tất cả những người đã có mặt hôm đó để cùng chung vui với \^o^/ và KID (qua SN cả tuần rùi mà giờ vẫn còn thấy dư âm nà ). Cám ơn cả những người ở xa đã đt về chúc mừng và "hóng" xem có nghe thấy tiếng anh chị em cụng ly "zô! zô!" không , đặc biệt cám ơn em mingchen đã đt về từ tận TQ. Chả biết năm sau SN có còn được tiếp tục chạy show với anh chị em QTN ko
hehe năm sau chị em mình gắng chạy show tiếp. Hôm đó cám ơn anh mingchen nhiều vì đã gọi điện từ trung quốc chúc mừng Sn 2 chị em. Nếu tốt hơn nữa thì tết này về đem quà về choa 2 chị em là tốt lắm hè :
Ảnh ít nhưng mà vậy là vui lắm rồi...Chúc hậu Sn của những người đã Sn thật hạnh phúc và thành công...
Máy ảnh của LT bị cháy đèn flash, buổi tối chụp có thấy chi mô em. May mà đoạn thắp nến lên có hơi sáng sáng với cái đèn của đt bé Chip chiếu vô nữa đó. Hôm nớ anh chị em đến cũng đông vui lắm mà ko chụp ảnh lại được, tiếc!
chúc chị Nghi qua một năm lại trẻ ra thêm một tuổi ( trẻ như bây giờ là đẹp , càng ngày càng trẻ chắc sau này gọi em là chị mất nhỉ )
trời công nhận KID xí xọn ghê nghen chạy về quán họ chúp bánh nghen xấu ghê! xâu hổ mà không biêt rúc đi mô nửa công nhận chị nghi nhà ta sinh nhật mà ảnh không có đâu hết vậy ảnh sinh nhật đâu mà chán quá