Tâm sự của quản lí tiệm internet

Thảo luận trong 'Truyện cười' bắt đầu bởi sportguy, 18/12/08.

  1. sportguy Thành viên

    Khách hàng của những tiệm net hiện nay 98% đều là thiên tài, bật máy ko biết, bật trình gõ tiếng Việt ko biết, vào game ko biết thoát ra, server bảo trì hô máy có vấn đề. Bố mày rất muốn một tay bóp chết chúng mày, bóp chết rồi vò thành một đống, rồi quăng vào dầu sôi chiên, sau đó dùng chân đạp cho nhuyễn ra.

    Chat voice ko biết bật mic, hô headphone hư rồi.

    Xem phim thì chê không có lồng tiếng Việt.

    Hỏi tui “Có phim heo không?”, tui nói không, nó chê phim không được đầy đủ.[IMG]


    Y!M đăng nhập ko đc hô máy lởm! Chạy qua xem hóa ra đăng nhập pass ko đúng, con mắm đó còn hỏi tui pass bao nhiêu.

    Có con mắm kia còn lợi hại hơn, tiếp nhận webcam của một người chat lạ nào đó, gọi tui qua, hỏi người trong webcam là ai!! Bố mày có bản lĩnh đó à??

    Bắn CS người khác quăng bom khói, anh chàng hứng nguyên trái, hét to: máy bị đơ rồi.

    Hôm trước có con mắm hỏi tui chat Y!M làm sao đánh chữ có dấu, tui hỏi: “Em ko biết đánh chữ à?” Em ấy bảo: “Biết”.Tui nói: “Vậy em cứ thế mà đánh” (đồng thời giúp nó bật Unikey lên), một lúc sau lại gọi tui, nói: “Anh quản lý, sao đánh chữ ko được?”. Tôi hỏi “Em đánh chữ gì ko được?”,bảo “anh đánh giùm chữ Chào Bạn”, tui giúp nó đánh xong. Sau đó mấy bác biết nó nói gì ko ?? “Đừng đi, ngồi đây giúp em đánh chữ”. $^#%^@ tướng mạo thì y chang con khủng long.

    Hôm nay có anh chàng hỏi tui, “Quản lý! sao ở đây tôi ko có vcoin nhỉ? giúp tôi down một ít về”… $%*&%$ fuk u, cái đó mà có thể down về thì bố mày cần gì đi làm nữa...


    Nguồn: webthethao.vn


    duc_qvn, vinhtran, ChjpHoj2 others thích bài này.
  2. bibuiminhtuan Thành viên

    Hay đấy! Phát huy nhé bạn, nhiều điều chuối buồn cười chịu ko đc!
  3. Rain Thành viên

    Hôm trước chat với 1 con bé kinh doanh ở 1 công ty ở Đà Nẳng (xin dấu tên) vì muốn mua cái tấm dán màn hình cho máy điện thoại P990i.
    Hỏi nó: Em ơi, ở chổ em có bán tấm dán màn hình cho P990i không em?
    Nó: Dạ, anh muốn mua tấm dán cho Iphone hay cho màn hình? (?????)
    - Ồ không, anh muốn mua tấm dán màn hình cho điện thoại Sony Ericsson P990i (gửi kèm link hình máy đt :d ), em chưa biết máy này à?
    - Nó: Ôi em chỉ muốn hỏi cho cụ thể, sao anh lại trách em?
    - Anh trách gì đâu, chẳng qua giải thích cho em P990i là máy nào để em xem có không thôi mà.
    - Nó: Hình như anh chưa biết cái Iphone là cái gì thì phải.

    Đến đây tớ bó tay toàn tập, kiến thức không có, cách nói cũng chịu luôn.
    Tớ không biết giải thích thế nào cho nó hiểu, đành call cho cha giám đốc (bạn). :d
    Hic.
    Đ.T.T.G thích bài này.
  4. hoanganhdha Thành viên

    =)), mấy vụ ni cũng có gặp rồi. Chơi võ lâm free đăng nhập ko vô, bị rớt bảo mạng quán kỳ ghê, trong khi mấy thằng trả phí cứ uýnh tà tà, miềng ngồi coi phim trực tuyến (đuôi wmv nguyên tập ko chia, thập chí còn gộp 5-6 tập lại) load rầm rầm.
    Có con bé: "anh ơi cắm giúp em cái phone", cắm xong tới ngồi lại máy chủ nghe réo "anh ơi phone sao ko nghe, anh có cắm lộn ko" (Hic, có cái "lỗ" với cái "que" mà anh mày cắm lộn thì ngồi vào chỗ ông địa chứ ngồi máy chủ làm gì :(), cố hỏi lại nhẹ nhàng "ko nghe hả em", "dạ không", "vặn thử cái volume xem", "vẫn ko nghe". Chạy tới cầm con chuột "em mở nhạc cửa sổ nào đưa anh coi", "dạ em chưa mở", học máu chưa, có rên mới nghe, ko làm cho nó rên lấy gì nghe :-??
    ChjpHojĐ.T.T.G thích bài này.
  5. Đ.T.T.G Thành viên

    Toàn là nhân tài có máu hài hước :))thanz mỗi anh 1 cái =))
  6. sportguy Thành viên

    kikikiki, ở tiệm internet còn nhiều chuyện cười ra nước mắt nữa
  7. madlyinlove_xm Thành viên

    ak
    ở đâu mà cóa nhìu người ngố thía...
  8. Applegriin Thành viên

    Ở đâu mà chả có? :P
    Đôi khi cũng có người lơ đễnh, có người vì giấu dốt..
    Mình hok nhớ có mắc lỗi vậy lần nào chưa? Hồi mới bít Internet và các loại hình khác của máy tính chắc thế nào chả có lần dính? Nhưg hok bít có hô lên hay hok thôi? =))
  9. \^o^/ Thành Viên Danh Dự

    Mình thì cũng có lúc dốt thật. Nhưng từ cái hồi vào Huế học kết cái quán Net nằm trong hẻm có 1 anh chàng dễ thương ơi là dễ thương, rứa là bày trò "giả dốt", cái biết rồi cũng giả vờ ngờ nghệch "anh ơi bày em với, cái ni răng, cái tê răng?" ;)). Được cái anh í cũng hiền và nhiệt tình, chưa thấy chửi mình lần nào. Tự nhiên nhắc thấy nhớ, lúc nào vào Huế phải ghé xem anh í còn làm đó ko :d
    Cho nên các bác quản lý tiệm Net, nếu có em nào hỏi nhiều nhiều một tí thì thử để ý xem có phải em í đang bắn tín hiệu gì về phía minh ko ;))
    Rain thích bài này.
  10. [W]ind Thành viên chăm ngoan

    Trông quán...
    Anh ơi sao cái Võ lấm nó không vào được...sever bảo trì em ạ...sao mấy thằng kia vào được em thì ko? ..đấy là sự khác nhau giữa miễn phí và thu phí ...
    Quán chổ tớ chuyên game, nghiêm cấm down, xem phim trực tuyến dưới mọi hình thức :d

Chia sẻ trang này