Trước hết xin chúc mừng năm mới cả nhà. Uaaaa!! Sau một đêm ăn nhậu tời bời hoa lá để đoán giao thừa. Rồi suốt một ngày với những trận Bi a toàn thắng ( Tự khen Phát). Lên nhà đối mặt với một chậu áo quần. rồi xong hết một ngày tết. Nhưng như thế cũng là một ngày tuyêt vời rồi. Giờ tranh thử Post ảnh lên chứ mọi người đang sốt ruột lắm rồi. Tăng một với 3 Nồi lẫu tươi sống + 5 chai Volka "bự" QTOL gặp nhau là zdui hà nhậu, nhậu và !!!!!!!!! Nhậu. Mr Tặng quà mọi người ( DVD.......Chất lượng cao) Mr Nguyễn tặng quà cho Siêu Ngốc ( Box Đà Nẵng.) O Chip cũng đòi một cái. Mụ Muun (áo đỏ) không có "Lẫy". Nghe đến hàng độc ai cũng muốn có phần!!!! Tất cả đã sẳn sàng (Đợi xem tiếp)
Nhìn cái quán quen quen....hình như quán cây me dưới phường 2 thì phải..... Nhậu miết rồi nên mới nhìn là nhận ra ngay..... Vui nha !!!!
Lúc anh Rock reply thấy đã say òi. Hóa ra còn bất tỉnh nhân sự luôn á. Hix Hum qua nghe nói 2-3h sáng mọi người mí giải tán phải hok ạ? Có đúng hok nhớ nói lại em bít cái nha? Chồng em bảo với em là đi tới 2-3h sáng với mọi người. Dưng mà em nghi ngờ lắm
muốn xem tiếp cứ vào đây nhé! lão này toàn dấu hình... @all: tình hình là pác nào sống từ đầu đến cuối tường thuật lại xem nào, còn vụ pác Vượng lóp ngóp ở Đông Trường Sơn thì em rõ rồi. Tấm hình này nói lên rất nhiều nhiều điều, các bác từ từ soi nhé (@Nghi: hôm đó em xinh thật )
Hôm í biết thế nào cũng được chụp nhìu hình nên mình quàng cái khăn bé candy tự tay đan cho đi để show hàng luôn . Bà con khen phát nào! (@candy: ) Tấm hình trên: Lần đầu tiên \^o^/ được trải qua cái cảm giác "dù bạn ko cao nhưng người khác vẫn phải ngước nhìn" . Bị anh Tiến đùn đẩy cho cái trách nhiệm "tuyên bố lý do buổi gặp mặt" (ác quá, ko nói trước để mình chuẩn bị trước diễn văn), một mình \^o^/ cầm chén rượu hùng dũng đứng lên nói ấp a ấp úng, chẳng những QTN đang ngồi phải ngước lên nhìn \^o^/ mà cả các bàn bên cạnh cũng quay sang nhìn chăm chú (hix hix...). Xem một loạt hình trong photobucket xong, hoa cả mắt. Anh em nào nhiệt tình lọc ra vài cái "hot" và viết lời bình đi nào, \^o^/ phụ trách phần khác
ít rứa......hehe...chj Nghi xinh nhất nhờ...hối người ta 7h có mặt...mà mềnh thì 8h mới đi...bận make up để lên hình ...heheh
Trời ơi, oan ức chưa tề! Có ai rảnh rỗi được như mấy đứa, chị phải ở nhà đóng vai con ngoan, nấu ăn cho mama xong là trùm đại cái áo chạy lên tận MDF để đón siêu_ngốc với mụ Mát. Xong ra Nhà VHTT tập trung, chờ mụ Mát gần tiếng đồng hồ (mụ ni đi đón em Moon tranh thủ ghé làm tóc, trang điểm nên lâu rứa, hix), rồi phải quáng quàng chạy đi kiếm người bị lạc (mà thực ra là tới ngồi trước rồi, có lạc mô). Cuối cùng mình với em Chip tới muộn nhất, tóc tai áo quần tả tơi . Đến nơi thấy mọi người đã ấm chỗ chuẩn bị đánh chén mà tủi thân dã man Phần "xinh nhất" nhường lại cho bé Nj, chị tuổi cao sức yếu roài, ko dám nhận
hé hé...em kô dám nhận...Mon men từ trong này ra...tơi tả ...công nhận cực khổ thật...đi vào đến ái tử còn xảy ra chuyện mới khổ chứ...
@ Do có một số ảnh riêng tư nên No.1255 đưa album về private. Sẽ post theo part cho bà con được rõ về đêm Gặp mặt cuối năm này nhé. Trong phần 2 này, rất đáng khen tinh thần hát hò của mọi người, ai cũng đc hát, đc dance, chơi hết mình. Part 2: Giao lưu văn nghệ Click vào từng ảnh để thấy được kích thước to hơn, rõ hơn Mở đầu là ca khúc...cười do cu Sún (khach_VIP) và anh Vuonglv. Nhìn miệng cười từ đầu đến cuối bài. Song ca: Vuonglv vs siêu_ngốc, bài: Lý ngựa ô SuperMod Chip với bài hát: Không hát được, chỉ mượn mic cầm chụp ảnh chơi thế thôi. Song ca Admin \^o^/ vs vinhtran(em vĩnh còn bé lắm, vậy mà pro ghê, xem tiếp ảnh sau sẽ rõ) Song ca Mr Nguyễn vs Cà Chua: Ngẫu hứng lý qua cầu...bằng lòng đi em về với room anh,... Song ca No.1255 vs \^o^/: Lời của gió, đỉnh nhất QTN, gió hãy nói rằng anh....rất nhớ em! Em ....cũng thế Tiếp tục cu Sún vs anh vuonglv, bài ....hơ, nhìn miệng chỉ có chữ h....ơ vinhtran vs moon, híc chưa gì hai đứa đã...xxx. Ôi moon ơi, sao em lại đỏ mặt lên thế? Đấy, No. nói có sai đâu, vinhtran rất...chi...là...pro! Để chứng tỏ pro, xem tiếp cái sau: (vinhtran vs Mas) \^o^/ phụ họa cho Mas, đứng léc léc mông thôi Mas vs Chip Một loạt các nữ quái + nam quái, nhìn xinh đáo để! Sún vs Chip. Chip: Mông cha này nhọn quá, khẹc khẹc Gần đủ cả nhóm, thiếu người chụp ảnh:
ai cũng xinh đáo để =p~....công nhận eng vinhtran nhah tay nhah chân...chị Nghi cho vô Kuzza luôn chị ơi !
hoành tá tràng quá nhỉ......nhìn ai củng pro hết..... @chị Nghi: Mas là cô mang áo trắng đó hở.....đô cao hơn đô của chị không mà đòi so đô với em rứa??? Chị em QTN nhà miềng chỉ có chị làm đối thủ của em thôi....không biết bửa nay còn có ai mới nổi danh không nửa....giang hồ bửa nay xuất hiện nhiều cao thủ tre tuổi mà em lâu ngày quy ẩn rồi nên không biết.....chị coi lên danh sách hết cho em để em so tài cao thấp nha
Mấy cái hình đó có thể tống tiền được đó à, ý quên, tệ lắm là tống vài bữa nhậu hoành tráng chứ không phải đùa, hihi
hic!!! nghe tin bảo vô từ anh SN mà miềng buồn chi lạ mọi người ăn chơi vui vẻ ghê anh Vinh tờ rần nhanh tay nhỉ??? chỗ mô cũng chộ anh hết ah...
trông hoành tráng quá....lần sau mấy a chị cho e đi với nhé....e cũng muốn đc vui chơi với mọi người....nhưng mà....e uống chẳng đc mấy....đc có mấy chai là chóng mặt rồi àh....chán quá