Như mọi năm, cũng dc 7 năm rồi, từ ngày LT còn học lớp 5 đã có phong tục mà thanh niên trong xóm tự đặt ra đi thắp hương ở Nghĩa Trang huyện nhà gọi là sưởi ấm hương hồn liệt sĩ, năm trước cũng có up ảnh, năm nay cũng có, 12h khuya đi, 3h sáng về muộn quá ko up sớm hơn dc Chúc box Gio Linh - Vĩnh Linh phát triển lớn mạnh!
Cảm ơn mọi người. Hôm qua đem mấy đứa bạn ở GL vào Đông Hà đi chơi với tụi ku KID đồ rứa, định đợi đến 12h xem pháo nhưng có call hối ra để lên đường đi nghĩa trang nên phải bỏ em út mà ra Năm sau ai đăng ký đi thì call nhé.
@hà heo: mi mà dám đi a, sợ lên đó tối thui sợ chết khiếp rồi còn mô dám cầm hương. Ừ, ưng thì năm sau đi.
Căn bản ở cái tâm nhưng thể hiện ra mới biết! Mấy năm trước có cơ hội về Tết phút giao thừa thắp nhanh ở nhà xong rồi là xách xe chạy ra nghĩa trang của xã thắp nhang nhưng mà sợ ma (Ko gan bằng ku Tuấn rùi) nên chỉ đốt một bó ở ngoài thôi. Năm nây ko về được... @ Tuấn: Em nên bỏ cái hình cuối đi! Anh thấy nó ko phù hợp.
Vâng em del rùi. Năm lớp 5 là tụi em đi như vầy rùi, thành tâm thì có gì mà sợ. Có năm ko mua đủ hương để thắp cả xóm thanh niên xúm lại hát tặng mấy "chú" 1 bài nhẹ nhàng....
Vâng, đã 7 năm rồi, sau này có đi học thì cũng gắng về để thực hiện đều đặn, phát huy để thành truyền thống luôn. Càng ngày người trong xóm thấy rứa, đi càng đông và năm sau khuyến khích cho tụi con nít đi cho biết, sau này đem người yêu, rùi vợ con đi nữa Truyền thống tốt ri phải giữ gìn cho muôn đời sau.
Thật là việc làm nhỏ nhưng hết sức ý nghĩa đó, anh phải học tập ở Lãng Tử nhiều đó ! Nhưng mà hơi muộn đó, chắc là phải có kế hoạch đi viếng sớm hơn, Hic .
@KID: nói điên điên chi rứa mi? Tâm tiếc gì? nói bậy. ... Giờ này mà mem Gio Linh chưa tập trung dc ai hết
@MoM: thành viên nào mới toanh vậy nhỉ? người âm ko phù hộ thì thôi chơ răng mà theo ám người tốt trời