Tường thuật Offline QuangTriNet 4 Tết Kỷ Sửu

Discussion in 'Tường thuật Offline!' started by Rain, Jan 29, 2009.

  1. Rain Thành viên

    Hôm nay, 4 tết năm Kỷ Sửu, sau khi chạy từ Đông Hà ra, online viết báo cáo tường thuật sơ qua cuộc gặp mặt offline của Quảng Trị Net năm nay cùng mấy dòng cảm nghĩ cá nhân.

    Xin nói ngay là hôm nay ai không đăng ký đi off còn đỡ tiếc, chứ ai đăng ký rồi mà không đi thì.. tiếc mà chết mất, vì không khí cực kỳ vui, cực kỳ hoành tráng, cực kỳ thân thiện..vân vân và vân vân.

    Sáng sớm gọi bibuiminhtuan = không đi, gọi nganha = bị bệnh không đi, gọi technical... = không bắt máy, Anh Trang Tu Coi Thien Thu = không được.

    Chạy vào Gio Linh đón bé Chuột rồi vào nơi tổ chức cuộc gặp mặt: Nhà hàng Phúc Lai ở gần cầu Đông Hà, Rain đi cùng Chuột túi (No love), được mọi người đi sớm tiếp đón rất nồng nhiệt ngay từ trên xe: bé Kẹo candy, No. 1255, bé Ni, Chip và đặc biệt là Mas (xếp bàn ra ngồi đón hẳn hoi ;)) ).

    Ngồi nói chuyện với mấy ACE lâu ngày chưa gặp và nghe ráp nhạc chuẩn bị cho chương trình văn nghệ.

    9h30 sáng: Buổi gặp mặt bắt đầu
    MC Mr Nguyễn giới thiệu một số tiết mục văn nghệ "khởi động", tiếp theo là bài phát biểu của No 1255, báo cáo tóm tắt các hoạt động có ý nghĩa trong năm qua của QTN cũng như những tồn đọng cần rút kinh nghiệm trong năm mới, đề ra phương hướng phấn đấu và phát triển năm 2009 về bộ máy BDH cũng như toàn bộ diễn đàn nói chung.

    Tiếp theo là một số trò chơi do ban tổ chức sắp đặt: toàn bộ mọi người được chứng kiến cuken, Mars cùng CNC, Rùa nhảy hiphop về chổ ngồi vì không ai trả lời đúng câu hỏi của trò chơi.

    Tiếp theo là văn nghệ + ăn nhậu + văn nghệ +.. ăn nhậu :d

    Chụp hình, chúc nhau, hic, tùm lum thứ vui không nhớ hết nữa.

    Khoảng 3h30, toàn bộ mọi người kéo nhau đi tăng 2, về Hát Cho Nhau Nghe ở Nguyễn Trãi.
    Vui chơi với mọi người chừng hơn 1h nữa thì Rain vì đường xa phải ra trước.

    Ra nhà gọi điện vào nghe nói còn có tăng 3 cafe nữa, không biết sau khi cafe, còn có ai đi tăng xyz nữa không.

    Hic, mệt lữ cả người vì cười, nói, chụp hình, la hét, hát hò, nhảy nhót suốt cả ngày, nhưng vui thì không có từ ngữ nào tả xiết.

    Có lẽ mọi người cũng cảm thấy như Rain.

    Chỉ hơi tiếc vì thiếu những người như Black Sun (Ikondoit) và Táo..v.v, điên quá vì SDK và Bông không có mặt :(

    Năm nay, offline được bàn bạc kỹ, chương trình tổ chức có quy mô lớn hơn và quy củ hơn những năm trước, lại có sự góp mặt đầy đủ của các thế hệ từ những người sáng lập ra QTN như CNC, anhtdvn, các mem kỳ cựu như Rùa, Mars, cho tới những mem mới tinh như HungBang, vinhtran và đặc biệt mới nhất còn có cuken.

    Sau buổi off hôm nay, Rain cảm thấy mọi người như xích lại gần nhau hơn rất nhiều, đây cũng là một điều quan trọng giúp QTN ngày một đi lên, xứng đáng là một Cộng Đồng Đích Thực.

    Phóng sự ảnh sẽ được up lên sau, vì Rain mệt quá chưa lọc được, nhưng báo trước là rất rất nhiều ảnh đẹp, độc nữa, một số tấm sẽ được giữ lại để tống tiền hay trao đổi gì đó nói sau :))

    Bây giờ nghỉ tý đã, thấm mệt rồi





  2. Chiếc Nhẫn Cỏ Thành viên

    Đúng là hôm ni vui thiệc ! tăng 1 tới tăng 2 còn cả tăng 3 nữa !
    Quá vui và tấp nập:)
    thucxinh likes this.
  3. Lãng Tử Quản Trị Diễn đàn

    LT phải ra sớm vì sợ tối ko có xe ra, ảnh đã dc up lên 50 cái (1/3 ảnh thôi).
    Cũng như anh Dũng, 1 số cái sẽ dùng để trao đổi hoặc tống tiến;))
    thucxinh likes this.
  4. thucxinh Thành viên

    Nói chung off của QTN chúng ta rứa là thành công tốt đẹp rồi .vui rất chi là vui .......còn được chụp ảnh rất chi là nhiều với nhiều hotboy của diển đàn .....Đi off về lòng vui phơi phới .......:d .
    Lãng Tử likes this.
  5. botay.vovong Thành viên

    Buổi off như vậy là thành công, quá thành công. Mọi thành viên trong gia đình QTN có cơ hội xích lại gần nhau hơn..............
  6. cuken789 Thành viên

    có lẽ ko có 1 từ nào hơn là :''Tuyệt vời" để dành cho 1 ngày Off của QuangTriNet
    .Tuy chưa vui trọn vẹn (vì phải về sớm)nhưng những gì mình chứng kiến và chung vui với mọi người, như vậy là qúa đủ
    Quá đủ và sẵn lòng một niềm tin rằng QuangTriNet ngày một lớn mạnh, phát triển rực rở trong tương lai
    Luôn tiện cho chốt lại câu.. E hèm.. anh chị em QTN nhậu ko tệ,,^:)^ kiều này phải Off thường xuyên quá:d aaaa say rui...
  7. 43R3-1927 Thành viên tích cực

    Sáng hôm nay dậy hơi muộn, chỉ kịp ăn đc 1 chén cháo để có sức chiến đấu với anh em nhà mình ( bụng ai cũng bụng trâu nhất là No.1255 ;)) ) chưa kịp ăn xong thì Anh Tiến gọi bắt về thế là bỏ chén cháo nhảy lên xe và đi về TTVH.về đến TTVH thì đã có Fear, pé như ...Nên mình phóng xe về quán Phúc Lai lun. Đi theo mình là có pé Ni, chị đen ( trước khi đi thì đã cũng đã đòi tiền lì xì 2 ả ;)) ).
    Về đến thì thấy mọi người đang chuẩn bị như là: vinhtran, chị nghi, anh tiến... Rồi tất cả mọi người cũng đã đến đầy đủ.Có những người mình chỉ mới gặp lần đầu như:anh CNC, anh Đức Anh, chị Đen DZ....Vào lúc 9h30 thì alo có điện thoại nói:"Anh à, anh đang ở đâu ở đóa. Ra cây xăng ở ngoài cầu đi chở em với." (k bik sao mà có nhiều người gọi mình bằng anh ri k bik ;))) Ra đến cây xăng thấy em Sun.pro lủi thủi đứng đợi.Mình chở em Sún về nhà cất đồ xong rồi cũng có xí xọn với em Sun.pzo lên nhà kon pé ;)) )
    Rồi cái chi đến thì cũng sẽ đến thằng 140g alo nói về gấp thì rú xe về gấp.Về đến nơi thì đã vào rồi. Đang phát giải thưởng của năm. k bik cái gì hết thì mọi người mình lên nhận giải. Té ra là cái giải "Cao thủ Kuazza" té ra mình cũng là cao thủ à :))
    Rồi tiếp tục phần phát biểu của Anh tiến, thằng 140g,... phần chơi và văn nghệ..
    VÀ phần quan trọng nhất cũng đã đến là Nhậu.Mình đi làm bồi bàn xong rồi ăn ăn uống uống cụng cụng với mọi người. NHìn ai cũng máu hết. Ai cũng tê rồi cả. Đến cả em sun.pro mới đi từ quảng bình vào uống cũng đỏ cái mẹt.
    Hát hò, nhảy nhót ở quán chưa sướng thì anh em nhà mình tiếp tục kéo lên quán Karaoke Hát với nhau ở đường Nguyễn Trãi. Tiếp tục phần múa bụng nhảy nhót hát hò... Và lúc này đã có những phần tử đã gục ngã sau tăng đầu tiên. Và điển hình nhất là thằng 140g ôm em sun.pro nằm ngủ và em sun.pro cũng ôm lại mới chết chứ cũng gục trên đó mà ngủ.
    Và đến gần 5h thì anh em nhà mình đã có những phần tử đã bỏ về nên tiếp tục kéo về quán cafe Tiếng Xưa làm tăng 3.
    Đến đây thì em đã về k bik gì hết
    Công nhận offline năm nay vui thật.May mà mình cũng đã đòi đc tiền lì xì để tối nay về óanh bài.VÀ theo thông tin mới nhận đc thì em ăn đc 40k ;))
  8. HưngBằng Thành Viên Danh Dự

    Hôm nay quả là 1 ngày tuyệt vời của anh chị em QTN chúng ta,chứng kiến biết bao nhiêu là cái vui kô thể kể hết...Cảm ơn tất cả mọi người đã tạo nên 1 buổi gặp nhau đầu năm thật là thân mật và vui vẻ...
    Di Hồng Công Tử likes this.
  9. duc_qvn Thành viên

    Bước chân ra đường cảm giác lạnh lẻo ập đến, chạy xe cái lạnh có khi chịu không nổi ... nhiều khi cảm giác thôi đừng đi nửa. Nhưng vừa đến quán . Một cảm giác ấm cúng đả xua ngay cái lạnh ban nảy. Gặp mặt đầu xuân, một ngày vui khó tả , cảm giác như một gia đình. Cảm ơn tất cả. Sang năm mới chúc mọi người sức khỏe. tấn tài tấn lọc.
    Một ngày nhậu hết sức hoành tráng. Dường như càng uống càng tỉnh..;))
    Hoành tráng hoành tráng.....:-*
  10. vinhtran Thành viên

    Ngày hôm nay quả thật là vui, ấm cúng với vinhtran nói riêng cũng như tất cả mọi thành viên quangtrinet nói chung. Nghe Lãng Tử nói đây là buổi off vui nhất của diễn đàn, hy vọng năm sau cũng có nhiều buổi gặp mặt giao lưuvới các thành viên như vậy...Lần đầu tiên được gặp gỡ, giao lưu với nhiều thành viên, quả thật là bất ngờ, bất ngờ: anh Rain - quá trẻ luôn, anh Hắc Công Tử thì mình tưởng lớn hơn 2, 3 tuổi ai ngờ lớn vậy hi hi, còn candy nữa - gần bằng vinhtran..., phanhieuqt - bây giờ mới được thưởng thức tiếng đàn của bạn...Nói chung là rất vui...và thú vị, mọi người càng xích lại gần nhau hơn.
    Di Hồng Công Tử likes this.
  11. \^o^/ Thành Viên Danh Dự

    Cám ơn tất cả các bạn thành viên đã nhiệt tình tham gia (con số có thể nói là kỷ lục: gần 50 người) và giúp BDH tổ chức thành công buổi gặp mặt đầu năm xuân Kỷ Sửu. Đặc biệt cám ơn sự có mặt của các mem kỳ cựu như CNC, anhtdvn, Rain, Mars, Rùa..., cả anh Cáp Xuân Anh Tài tuy không tham gia diễn đàn nhưng cũng đến dự và giúp vui văn nghệ cho buổi off. Cám ơn cả những mem mới tinh nhưng đều rất đáng yêu và vui tính như cuken, Đen DZ, n0l0ve, bướm đêm (hix, lạ hoắc, chưa biết bao giờ luôn). Có thể nói hôm qua là lần đầu tiên \^o^/ được gặp và ôm "hôn" nhiều người đến thế, cả những mem mới gặp lần đầu tiên nhưng cũng thấy thân thiết vô cùng, như Đen DZ, cuken ;)), yeuem125, Bố Vợ, Hắc Công Tử...
    Tiếc một nỗi là ko có Projector như đã định để chiếu slide ảnh QTN 2008 phục vụ anh chị em, bảo đảm xem xong cười no ruột luôn!
    Hy vọng rằng năm sau và những năm sau nữa, buổi gặp mặt truyền thống đầu năm của QTN sẽ luôn đông và vui như thế này!:-*

    P/s: giờ thì phải đi mua cao Con Hổ về xoa bóp chứ hôm qua nhảy nhót ghê quá chừ người mỏi nhừ rồi :(. Và tắt tiếng luôn vì giọng đã khàn lại còn đua đòi cầm mic hét (ai muốn nghe bài Yêu thương mong manh hát theo phong cách Rock với chất giọng khàn có 1 0 2 của \^o^/ thì call nào :P).
  12. Shinigami Thành viên

    9h30 sáng mới mở mắt... Vẫn còn ấm ức vì không được vào Huế... Quên mất chuyện off thì nhận được tin nhắn "chi ko di"... Ờ... May mà không đi Huế...

    Nhờ cô em gái chở đến nhà hàng... Hjx... Đông quá... Lạ cũng có mà quen cũng có... Nhưng chỉ là lúc đầu mà thôi...

    Tuy không phải là người hòa đồng cùng mọi người lắm nhưng vẫn thấy rất vui và ấm áp... QTN hôm nay khác xưa quá... (Đó là điều dĩ nhiên)... Không biết mừng hay không... Có lẽ là vui nhiều hơn...

    Thanks!
  13. Mas Thành Viên Danh Dự

    Thật vui, thật ấm áp.
    Chúng ta có quyền hy vọng những lần off thành công hơn.;;)
    Iu cả nhà. :x:x:x:x:x
  14. Chiếc Nhẫn Cỏ Thành viên

    Tuấn ! Chuẩn bị post ảnh ở quán Phố Xưa cho anh em chiêm ngưỡng cho rồi chơ chy nữa :)
    thucxinh likes this.
  15. thucxinh Thành viên

    Vào phố xưa uống cafe có chụp ảnh đâu hả Bin .Chụp nhiều ở quán karaoke thôi mà .Máy anh Rain nhiều ảnh lắm.Nhưng chưa post lên cho cả nhà xem hết thôi .Còn máy anh Cáp Xuân Anh Tài và video của anh Minhcheng chưa post lên diển đàn nữa .Cứ từ từ mà xem , mỏi mắt thì thôi .:d
  16. Đ.T.T.G Thành viên

    Hờ hờ,vui quá là vui,may mà hum woa em sáng suốt cố gắng lê lết về đi off ,hà hà,đc 8 chuyện với chị Mát nữa chớ :)).
    Hứa hẹn những buổi off thành công hơn thế này :))
  17. Candy Quản lý Diễn đàn

    ko còn gì để nói nữa!!! ngoài từ " tuyệt vời" ...
    Cảm ơn QTN...Mong làn sau chúng ta cứ cái đà ni mà tiến hè.. ACE thiệt là vui, thiệt là nhiệt tình, thân thiện..
    Shinigami likes this.
  18. ngỰa hOang Thành viên

    cao thủ, cao thủ, chỉ biết nói 2 từ đó,
  19. pé_như Thành viên

    Ngày mồng 4 off, tức nhất là thằng Kid, tới trung tâm văn hóa thấy Thiên, Duy Sơn, Cường, ku Huy với miềng rứa là eng ưng phóng xe xuống nhà hàng Phúc Lai, nói 1 câu " ở đây có Mod _Fear_ rồi thì đứng đó mà đợi mem còn Kid xuống dưới nớ đây" lúc đó cả mấy đứa tức ơi là tức.
    @ BĐH: xử tội eng Kid vì cái tội vô trách nhiệm.
    \^o^/ likes this.
  20. mr Mai Cần thuê một <3 thế chấp cả cuộc đời

    Hờ có cảm giác là lần off này rất thành công, cảm thấy mọi người trong BĐH làm việc một cách nghiêm túc. xứng với chữ "event" rồi...!!!
    Lãng Tử and alias001 like this.

Share This Page