Câu nói nổi bật hàng ngày

Thảo luận trong 'Thảo luận của Thành viên' bắt đầu bởi ikondoit, 9/2/09.

  1. ikondoit Quản lý box

    "Cả xóm có 12 hộ nghèo, số tiền xã phát cho dân là 10.400.000 đồng, tôi đã phát mỗi khẩu 50.000 đồng. Số còn lại tôi đang giữ để phát dần bởi tôi sợ người nghèo lần đầu tiên có được số tiền này sẽ ăn tiêu hoang phí".


    - Xóm trưởng Nguyễn Đình Tân, Xóm 1 xã Khánh Sơn, Nam Đàn, Nghệ An trả lời báo VNE về việc ăn bớt tiền hỗ trợ dân nghèo dịp Tết vừa qua.
    Nguồn: http://www.vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2009/02/3BA0B0FB/
  2. lekima Thành viên

    câu ni vừa bi vừa hài.:-O
  3. loveslow Thành viên

    răng ko đưa vào gi nét hèo
  4. ikondoit Quản lý box

    Câu nói ngày 10/2

    'Tất cả người mặc áo cà sa đi bán nhang là sư giả'

    Đó là khẳng định của Hòa thượng Thích Thiện Tánh, Phó Ban Trị sự Thành hội Phật giáo TP HCM với báo chí về việc gần đây rất nhiều các "nhà sư" đi lang thang khắp nơi khất thực, xin tiền và bán nhang "cắt cổ"

    Ông nói thêm:

    " Tất cả họ đều mạo danh nhà chùa để trở thành một nghề kiếm ăn, bởi sau năm 1975 việc khất thực hầu như đã không còn nữa. Giáo hội Phật giáo cũng không cấp phép cho việc này.
    Hệ phái Khất sĩ và Nam Tông (Tiểu Thừa - mặc áo vàng cam để trần một bên vai) của Phật giáo, trước đây cũng có một số lượng rất ít sư đi khất thực nhưng từ 40 năm nay rất hiếm. Nếu có thì chỉ một vài sư đi khất thực vì mục đích tạo duyên cho chúng sinh chứ không phải mưu sinh.
    Nhà sư khất thực thật sự thường đi chân không, đầu cúi xuống đất nhìn xa không quá 3 mét và chỉ nhận thức ăn mà không bao giờ lấy tiền. Trong khi đó hiện nay dễ thấy nhiều người khoác áo nâu sòng của nhà chùa đi ngoài đường với ánh mắt láo liên để lựa chọn nơi dễ "kiếm ăn", đều là giả sư cả."

    Nguồn: http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2009/02/3BA0B1B1/

    A-C-E QTN hãy cảnh giác và không tỏ ra từ bi với những kẻ giả danh làm ô uế chốn cửa Phật.
    Lãng Tử[W]ind thích bài này.
  5. ikondoit Quản lý box

    "Theo tôi, lễ hội thì phải đông đúc, phải đua chen"

    (Câu trả lời của ông Phó GĐ sở Văn hóa & Du lịch Hà Nội Nguyễn Khắc Lợi trước câu hỏi vì sao vẫn có hiện tượng các đò chở khách chở vượt công suất lên gấp 2, 3 lần trong khi đã ký cam kết không chở quá số khách quy định.)

    Nguồn: http://www.vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2009/02/3BA0B290/

    Lời bình: Ông này chắc ít đọc báo và xem TV nên không biết đến vụ lật đò ở Quảng Bình vào ngày 29 Tết làm chết 42 người. Chắc phải đợi đến khi nào xảy ra tai nạn tương tự mới thấu hiểu sự nghiêm trọng của vấn đề. Lễ hội thì phải đua chen nhưng không phải chen trên cái đò cỏn con và đùa giỡn với tính mạng của hàng chục con người trên đó, ổng này chắc ăn phải bả của tụi chủ đò nên mới ăn nói văng mạng đến như thế. Tui cá là ông này có người thân đang buôn bán rất thịnh nhờ cái lễ hội này ở trên đó nên mới có cái giọng điệu bênh vực thấy rõ mấy phường buôn bán chèo kéo du khách ở trong đó.

    Trong bài trả lời, phóng viên hỏi 5 câu, ông lặp đi lặp lại 6 lần từ "không thể", bình quân ra câu nào cũng được 1 từ không thể, xem ra phải xét lại năng lực của ông này mới được. Trả lời kiểu gì ngoài không thể ra, còn toàn đỗ lỗi cho hoàn cảnh: khách đông quản lý không xuể. Ông này ko có lỗi, giới buôn thúng bán bưng ko có lỗi, chủ đò ko có lỗi, vậy lỗi chắc chắn thuộc về những người đi lễ rồi, hehe:om



  6. HưngBằng Thành Viên Danh Dự

    Đúng là việc cho tiền tết người nghèo đợt vừa rồi quá nhiều điều phải nghĩ,ai cũng chỉ tư lợi cho bản thân,chán...
  7. Tất cả chỉ là ngụy biện..Và khi nhìn lại chỉ thấy 1 điều :trơ trọi bản chất.
  8. Lãng Tử Quản Trị Diễn đàn

    Hic, rứa là bữa chừ mua nhang cho nhà sư đều là giúp bọn ăn gian làm giàu, thấy tội nghiệp mà ai ngờ. Đúng là tán tận lương tâm! ức quá!

Chia sẻ trang này