Ta đã biết bon chen...

Thảo luận trong 'Nhật ký...' bắt đầu bởi DTS, 21/3/09.

  1. DTS Thành viên

    Ta đã biết thực sự vui khi cầm những tháng lương đầu tiên , ta đã biết xem giá khi mua 1 cái gì đó! ta đã biết tiêu những cái cần tiêu , ta đã biết tiết kiệm ... tóm lại ...ta đã biết bon chen..:-j
    Sóng gió xô thẳng vào ta khi ta mới chân ướt chân ráo vào môi trường làm việc ! ta ngã ... rồi lại 1 minh chống đỡ và đứng dậy ! Những con người đồng nghiệp , những con người cùng chung 1 công ty , 1 nơi làm việc , vùi dập nhau , xô đẩy nhau ... ta thấy ... và ta lặng đi miệng nhảm 1 mình :" khốn nạn":domat
    Ta sống hòa đồng , nhẹ nhàng vâng dạ những người bề trên ! deck phải ta sợ mà ta chưa muốn dây dưa những chuyện đó ! nhưng rồi cây nào có yên khi giông bão ào ào kéo đến ! ... ta đã biết bon chen :-"
    Ta đã biết thương ba má , đã biết nhớ đến cội nguồn , đã biết mình là 1 thứ ko thể thiếu trong gia đình .... nhẹ nhàng ta biết rằng ta đã biết bon chen :domat
  2. DTS Thành viên

    Ta đang là người hay là ma đây nhỉ :(( giờ này 4h sáng ! thức thâu đêm để sáng mai về khò khò 1 giấc ! mịa ! khổ quá cơ ! giờ bà con cô bác đang yên giấc bên chăn êm gối ấm ta phải ngồi đây 1 mình, lạnh lẽo , quạnh hiu :d nói rứa chơ thỉnh thoảng cũng có vài thằng điên đi giờ ni :(
    Nhấp ...ừ nhấp ...2 ly Cf đen ! gần 4 tiếng mà 2 gói thuốc , tim gan phòe phổi e vo tròn đc 1 cục đỏ hỏn chiên chấm sốt cà chua đc rồi tề ! sáng mai , ta lại về với gia đình , về ... ừ . chỉ 1 chút thôi , hơn 20 năm sống trên cõi đời này chưa bao giờ ta thèm cảm giác bên gia đình như thế ! dù là ta ra nhà, ngủ đến 9h tối , ngổm dậy nhai vội bát cơm để ngủ tiếp , chỉ sáng ra mới tranh thủ nhìn ba mẹ tý chút lúc đánh răng rữa mặt ! ôi , thương ba mẹ quá
    đêm qua 5 khách ! = 5 con gà - lại có tiền , lại chả biết làm gì ...
    lúc o có thì người đờ đẩn , lúc có rồi ta thấy đờ đẫn hơn , mịa ! tiền - vì nó mà em xa ta...lại ...mịa
    Đ.T.T.G thích bài này.
  3. DTS Thành viên

    Chưa thấy cái chổ làm mô quái ri , sáng 7h ĐT reo " lên cơ quan gấp !" - cúp cái rụp :| đánh răng rửa mặt chạy như điên lên tưởng có chuyện gì , lên rũ chắc đi ăn sáng , cafe , ăn xong ngồi chờ đt xem ai mời đi nữa ko :-j , đi tiếp đến 10h , loeng queng đến 11h , ăn cơm , ăn xong bày ra nhậu... nhậu xong vô ngủ , 3h dậy , loeng queng , tắm bể bơi , đánh cầu lông , rồi nhậu , ....:|
    bất mãn
    trời mưa ngồi online từ sáng ni đến sáng mai , xong về ngr ... cái vòng tuần hoàn xoay queng
    tocdaidethuong9x thích bài này.
  4. kuk0n_vipdh91 Thành viên

    ma làng giật trên cấp ma thị xã! heheh
  5. tocdaidethuong9x Thành viên

    rãnh dữ !!!
    sống răng mà sướng ry trời nhậu ....nhậu...cả ngày cả đêm
    đến chết chắc cũng chết vì nhậu quá/:)
  6. cỏ lông chông Thành Viên Danh Dự

    Nhà giàu mà em. Với lại đấy là nghề của đầu đất mà.
    @ DTS: đọc tui bùn cười toàn hỏi với ngã linh tinh cả.
    tocdaidethuong9x thích bài này.
  7. tocdaidethuong9x Thành viên

    ;)) chị pảo nhà giàu thế muk trưa ny mới kêu với pé là... đó chỵ ak
  8. cỏ lông chông Thành Viên Danh Dự

    Giả chết mà em, kêu ca than vãn cũng là nghề của đầu đất, đầu đất hi.
    Nghèo làm răng mà có tiền nhậu đựơc em. Như chị em mình làm chi có
  9. tocdaidethuong9x Thành viên

    ^^! cái này thì pé k biết ạ
    mà pé cũng thấy lạ thiệt nhậu suốt muk răng k bao jo kêu mệt nhỉ
  10. cỏ lông chông Thành Viên Danh Dự

    Nhậu thì nỏ mệt kêu là chi là mệt, đây thành bệnh khó chữa rùi.bó tay.
  11. DTS Thành viên

    Rít hơi thuốc suýt sặc trằn ngã khi thấy cái topic 2 chị em nhà nó phang quan phang về
    Hôm qua mần đến sáng , phờ phạc , 6h ầm ỉ cả lên vì cái nhạc chuông " đang nhậu ..không bắt máy " mắt "dắm " mắt mở chạy lên , việc vàn tùm lum , áo cùn thì chưa là , bảng tên đeo lệch 1 bên , như 1 con ma làng , vô có mặt rồi cũng ra mần đc hớp Cf đen với gói thuốc Ngọ , vô làm , 11h50 chưa ăn cơm trưa , đến lúc ăn thì hết cha đói với ngon rồi , bực dệ sợ , chạy lên phòng tắm méng thì ngủ quên mất 15' , cái mobile lại đc dịp kêu liên tục , lại về , việc vàn , hôm ni đại hội , thiên hạ đẻ đâu ra người nhiều thế nhỉ , cả 1 hội trường toàn đầu hói với mụ già , éo có lấy 1 em nai tơ , UB mặt trận tổ quốc thì nai tơ đâu ra hè :(
    lại tắm rửa, lại online... lại nhảm
    Lãng Tử thích bài này.
  12. tocdai_2k7 Thành viên

    lo mà kiếm dzợ dzìa cho mẹ nhờ chứ sống kỉu ni thì khổ lém anh hai oyyyy;))
  13. cỏ lông chông Thành Viên Danh Dự

    Em nghĩ ông ni mà có vợ ah.Mà cũng có thể , đang trong giai đoạn kiếm vợ đó.
    @đầu đất: 1 là ông nói láo tui, 2 là ông viết Nk láo. Răng cũng có cái láo hết.
  14. tocdaidethuong9x Thành viên

    :d hum wua nhiều việc rứa ak
    hèn j gọi k thèm nghe máy .
    hjc "éo có lấy 1 em nai tơ" nếu có thỳ răng nhỉ >"<
    Lãng Tử thích bài này.
  15. tocdai_2k7 Thành viên

    chú 2 k lấy vợ coi chừng ế đó nghe;))
  16. cỏ lông chông Thành Viên Danh Dự

    cần gì coi chừng em, nhìn là biết ế dài dài rùi.
  17. Rain Thành viên

    "Nó" mà viết nhựt ký được là cả một vấn đề rồi, bỏ qua cho nó cái lỗi hỏi ngã đi em, hình như từ dạo có tý tình yêu mới, ngoan và nhớn hẳn :))
  18. cỏ lông chông Thành Viên Danh Dự

    Chà đầu đất có tình yêu mới mà nỏ thấy nói cho bạn bè chi hết. mà cái vụ ngã hỏi thì em ko định bắt bẽ mô, nhưng mà góp ý thì ương ko chịu nghe.
  19. thanhtheqt Thành viên

    Nhật ký viết rất hay.....1 phong cách mới lạ.! Chuyện riêng mà cuốn hút người ngoài ghê...đặc biệt với ai có máu tám!
    DTS thích bài này.
  20. DTS Thành viên

    hế hế ! chủ nhân có sẵn nhóm 8 nên nhật ký cũng rứa :d

Chia sẻ trang này