\^o^/ vừa nhận được lời mời của đại diện nhóm HĐXH Người Việt Trẻ tại Quảng Trị mời các thành viên QTN (không hạn chế số lượng) cùng đến chung vui với nhóm nhân sinh nhật lần thứ 4 của tổ chức Người Việt Trẻ toàn quốc. Vậy \^o^/ thay mặt BĐH thông báo đến toàn thể thành viên QTN, ai có điều kiện tham gia thì đúng 3h chiều ngày CN (19.4) đến tại Công viên Lê Duẩn để chúc mừng sinh nhật và giao lưu với các bạn NVT QT. Theo chương trình \^o^/ nhận được từ nhóm thì chúng ta sẽ tham gia trò chơi lớn, một số các trò chơi tập thể và giao lưu, trao đổi kinh nghiệm HĐXH với các bạn ấy. Quà sinh nhật sẽ được trích mua từ quỹ Hoạt động QTN (khác Quỹ Cộng đồng nhé!). Các bạn cố gắng tham gia cho vui nhé, và nhớ đến đúng giờ!
Mọi người cố gắng nào, đi tham gia nhớ cầm thêm cái máy ảnh mà phang mấy tấm cho nó sinh động nhé. Hic mình ở xa quá mỗi lần có vụ gì là tiếc và tức anh ách
thế sao chiều nay chị Nghi gọi điện thoại bảo mình đi, ko phải đã tổ chức rồi sao? Nhớ lần đầu tiên chạy xe ra Huế để off với NVT, bao nhiêu kỷ niệm mới đó mà mấy năm trôi qua rồi, lúc đó ấn tượng nhất là anh Khanh
Hic, rứa là chiều mai, chiều mai LT còn học bù thể dục và ngoại ngữ, tiếc ơi là tiếc..... bữa xờ lưa. lỡ 1 cuộc vui rồi
Trời răng mà ko thấy ai nói đi hết toàn thấy kêu bận thui.mà nên tâp trung đâu đó rùi cùng đến người đến trước người đến sau vào ko hay.
Hihi, đi với tinh thần tự nguyện ăn chơi giao lưu là chính mà, ai rảnh rỗi thì đi thôi. Có người tổ chức trò chơi cho mình chơi, mua bánh kẹo cho mình ăn, lại còn được làm quen với bao nhiu zai xinh gái đẹp thì dại gì mà ở nhà nhỉ? Mai đội QTN chúng ta quyết giựt hết giải thưởng đem về nhé anh chị em! Fight! Ah quên, mai ai đến sớm thì đứng đợi ở cổng chờ cùng vào cho vui, vào trước sợ bị bên NVT "thịt" mất
3h chiều mai định dẩn người iêu ra công viên cha phải à ... chắc là vui vui... mai có lẻ tới xem méng đợ xèm
Hôm nay \^o^/ cùng một số mem QTN đã đến dự sinh nhật và giao lưu với NVT QT. Theo đúng quyết tâm và khí thế hừng hực lúc đi, đội No. 1 gồm các thành viên QTN cùng 3 bạn NVT khác do đội trưởng Cỏ lông chông dẫn đầu đã giành chiến thắng oanh liệt trong các trò chơi đồng đội với thành tích 2 nhất, 1 ba và rinh về giải thưởng "to đùng" là... 1 gói bánh chia đủ cho mỗi người trong đội một cái Thành viên vinhtran còn làm cho mọi người cười đau cả bụng trong trò chơi "ăn chuối" bắt cặp với một bạn nữ xinh xắn bên NVT QT, khi đang ăn nửa chừng thì quả chuối rơi phụt xuống đất, vinhtran tỉnh queo ngồi xuống nhặt lên (trong khi mắt đang bị bịt kín nhé, thế mới siêu ) thổi phù và... đút cho bạn nữ đó ăn tiếp Còn đội trưởng Cỏ lông chông (HLGiang) thì tỏ rõ là một thiên tài trong trò chơi lớn, dẫn dắt toàn đội giành thắng lợi bất ngờ trong khi ở chặng đầu tiên đội chúng ta gần như là đội cuối cùng giải được mật thư. \^o^/ đã kịp thời phát hiện tài năng này cho QTN, sẽ có lúc dùng đến Ai ko đi đừng tiếc nhé!
Mới vào được 1 tẹo thì phải về vì có việc bận. Tuy không ở lâu để giao lưu cùng Người Việt Trẻ nhưng Cà Chua cũng được tham gia một số trò chơi. Thấy mấy em ấy rất hòa đồng, dễ gần và nhiệt tình, hôm qua thực sự rất vui. Tiếc hùi hụi vì phải về sớm .
Buồn cười ông vinhtran bịt mắt ko nhìn thấy đường phải nhờ 1 bạn nữ NVT dẫn đi thế mà chuối rơi phát là cúi xuống nhặt lên liền (chiêu này ông phải dạy tui với nha). Chị Nghi thì phát biểu toàn nhầm NVT thành QTN.
Chắc là anh ý bịt ko kỹ nên mới thấy chứ tài phép gì đúng ko anh vinhtran???? tính học về rồi ra chơi mà muộn quá nên cũng chịu