Em ko thích họ thì em có thể bỏ lơ họ là tốt nhất em ạ. Họ lớn rồi mà không nhận thức được thì kệ họ đi. Em post bài, nói chuyện ngoan ngoãn, đáng yêu thì ai mà ghét em nè. Em tập suy nghĩ lớn xí nhé. Ví dụ: Khi anh khinh một ai đó, anh sẽ dùng biện pháp là im lặng và không quan tâm để mắt tới người đó, vì họ ko xứng để mình chú ý em ạ. Em tập tính đó cho quen em nhé. Chúc em vui vẽ, lúc nào mà em bị xúc phạm về danh dự hay nó post bài quá đáng thì anh mới vào cuộc được, ở đâu cũng vậy em ạ: Gia có gia quỹ, forum thì có nội quy forum ^^. Chúc em hạnh phúc và vui vẽ bên gia đình QTN em nhé. Thân em. :)
Nhắc nhở lần 2: Em xem lại lời lẽ của mình 1 tý nhé. Người ta nói gì sai hay vi phạm nội quy thì đã có BDH diễn đàn xử lý. Em mà nói lại như họ thì khác gì họ đâu. Bản thân em cũng sai nữa. Thanks