rùi , e có cơ hội nếm mùi rùi , khíp 1 đời,ặc .ah chị nghỉ lể zui ko , có of QTN hum nớ ko?e ở nahf chán như kon gián.
Uhm, không biết họ đang chú tâm vào chuyện gì nữa? những điều thật sự thiết thực và đầy nhiệt tình của người khác thì ko quan tâm để phát triển. Anh chán lên QTN lúc nào cũng thấy hội hè, offline, show hình... Mà chẳng thấy có phong trào nào cho ra hồn
uh, mấy hôm ni chắc anh phải luyện công cho thâm hậu để chống chọi với băng giá đay, chúc em nghĩ lễ vui ~_~
Rùa ơi :D xóa bài đó cũng được nhưng mình thấy đúng là dân qt nổ quá, viết xong qua google tran sờ lây rồi dịch copy qua y chang :)) đọc vô ngay mấy câu đầu là muốn cười vỡ bụng rồi :D cảm ơn
Vậy à.mình ở Hải Lăng mà cũng sát triệu phong đó.cạnh triệu trung.mh cũng có nhiều bạn ở triệu phong lắm không biết rùa ở xã nào thế?