:(( tui chỉ có quà của mỗi mụ đó mờ còn phải chia cho nhóc em trong nhà nữa kìa :) he he Hứa chia cho chị Mas 2 cái mờ bà đòi tui hơn chi :-S ngó bộ phải đưa thiệt mụ nờ :)) Đc tui thì đòi quà lại bảo là :-* rồi :D hơ hơ Rút cuộc chỉ có mỗi mụ mi quà cho tui :-* iu mụ nhá :D
mụ mi ko lo mà gặm đống NLKT đi mờ viết viết :-" Tui đuối rùi mụ nà !!! Tài với chính :(( đọc 1 mớ phân tích của các chuyên gia thì hắn cao siêu quá ....
:-* mụ iu ơi!!! 1 ngày mệt bở hơi tai :) nhưng mà hạnh phúc vì đã đấu tranh cho chính suy nghĩ của mình :)
không xong rùi chị, chắc ko đi được nữa , bọn e đổi lich thi, thi sớm , h vắt cổ mà học nì ,pó rtay rùi , chị thông cảm nghe .e cũng tiếc lém......e để kái fieeus ssawng kí rứa cho mọi người thấy hứng mà đăng ký , chị thấy ko cần thiết thì xoa giùm em , sr chị lần nữa.làm chị mát hứng ùi.......
chị cố mượn kái máy ảnh chị hey e ở cmt8 làm sao bắt xe bux tới điểm hẹn , mà sao e không thấy eng mô đi hết , được meys mống kon gái đi sợ òm
chủ nhật chị đi nghe , e mún gặp thật nhìu thật nhìu mọi người , lâu ùi không gặp cũng bùn , chắc xĩn ùi đey , tự nhiên bùn a rứa
Vậy đó!!! Cố gắng lần cuối, và sau đó là những dự án "thật" nhỉ??? Chờ xem chúng ta sẽ làm được những gì??? hihihi!!! Dù sao, sau vụ connecting 02, thì bộ tứ phải liên hoan hoành tá tràng, rùi ôn thi và thi cho tốt, sau đó là... (À quên, còn cái vụ Leo núi nữa!) hihi!!
e khỏe ùi but chưa ley lại được fong độ như hồi nào , hehe , but e sẽ hy sinh vì moin người , ok lun , kem ss]ợc ùi đóa chị bữa chừ đợi dài cổ lun,
uh, có thể một người tốt với người này nhưng ko tốt với người kia, cái đó tùy vào mỗi người. vì chị thấy trước em với anh R rất tốt với nhau nên nói vậy. nagỳ mới vui em nghe.
A nghĩ vẫn phải làm e,thời gian cuối tuần này thôi,a sẽ call cho 1 số mem ít online,e cố gắng đi nhé,k có e là buồn lắm đó...Hiếu và Thịnh làm a buồn quá,vừa mới xem bài đó xong...
A cũng đang nhức đầu đây,ko biết tình hình giờ sao mà làm nữa,hic...Đúng là cả hết đang có dấu hiệu chững lại rồi,chán ghê...E xem giờ tính sao đây...