anh SHi cùi bắp, sao toíi nay lên rồi đi đâu, mọi người đợi anh đó, em nì, chị bé nâu nì, thêm anh vbc nữa đó.
ko ngờ anh có thể làm như thế! :) những gì anh làm và anh viết em thiệt tình ko hiểu ! đấy gọi là xây dựng ah!
Nhóc này, hâm quá! Quên những chuyện đó đi. Cứ càng vướng bận những chuyện đó thì chỉ càng làm khổ mình thêm thôi. Hãy biết chấp nhận. Chuyện cũng chẳng có vấn đề gì, nhưng khi đọc cái bài viết đó, nghĩ rằng nó không nên tồn tại thì hay hơn. Xin lỗi nhé ^^ Hiểu và bảo vệ bạn bè! Đừng để người khác nói nhiều quá về bạn! Dù sao, mình cũng là con người khá sòng phẳng. Off tới, có lẽ dù ra kịp cũng sẽ không tham gia! Chỉ vì muốn hay không thôi! Không thích!
anh ! :) với bài trả lời thảo luận em thấy ko hay...nếu nói thế thì bọn em cần chi ra nhà :) mọi người đang nổ lực đã nhất quyết ngày nào đâu :) anh ko cần phải nói thế!
:-w mí ông mí bà định liên hoan một chắc :(( thả tui ở ĐN chớ chi :(( :(( :(( khóc cho lụt cái pro5 bỏ ghét :(( :((
KO biết thì ko sao đâu em! Rất vui làm quen với em...Cùi bắp.... Hạt bắp ai ăn hết rùi mà còn cùi ko rứa?
Oái! Ai cũng thế mà, khi đăng nhập với tên mình thì chức năng [you] sẽ tự động hiện tên người vào đọc topic đó. Em thử out rùi vô độc mà coi, nó sẽ hiện lên là "Chưa đăng ký xấu chưa tề....." Chúc em vui....
hehe. ok, cùi bắp. Cố lên ^^ Hana là hoa, hoa dại là thứ mà một người bạn của cậu yêu ^^ Giữ gìn nhé! chỉ mình cậu biết thôi.