Có cái gì đó nặng trong tim :(( thái độ gì vậy ??? Không khí cứ nặng trĩu xuống, bức bối, tại sao ? Bé có lỗi gì ah??? Sẽ chuyển giao lại tất cho bé Đỏ :)..........Và Bé chợt nghĩ ko muốn ở cùng nhà nữa :) muốn ra ngoài, tệ thật, sao nó nhiều chuyện thế?! Tôi ơi! cố lên nào! Làm đc phải ko nào! Mày có thể bỏ tất cả ngoài ta cơ mà! Mày làm gì vậy ? !
hehehe!!! ANh đang ý kiến thế để cho mọi người nhảy vào hiệp tâm "chém" để ra cái ngày cụ thể, mà anh nói đúng chớ có sai chi hè em iu!!!
Em ơi! Muốn ra ĐN thăm anh ấy quá! Tự nhiên nhớ mới chết chứ. Nhớ... hơ hơ... xa xỉ thiệt... Tự nhiên thấy lạc lõng... anh ấy đẹp trai lắm ^^ đang làm gv đhsp ĐN Đẹp trai... haha... Nếu hè có dịp vô ĐN, có duyên, nhất định là sẽ dẫn em đi gặp anh ấy... Anh ấy hiền lắm... không biết giờ có còn đẹp trai như hồi xưa ko nữa
^ ^ chị online suốt hè, hồi nãy em rủ đứa bạn vô nói chuyện cho vui mà nói chuyện với nó em thêm buồn :( nó đúng là cái đồ cứng đầu
kệ nó, cso gì đâu! Mấy cái đứa tuổi ni thì không biết, đã nói nhẹ nhưng Chip, Nghi vẩn ùa theo thì anh phải nói ra như thế thôi. Vì anh tưởng là Nghi đã hiểu nhưng không hiểu thì anh phải nói thẳng ra như vậy thôi. Yên tâm nhé
Quên, cái nữa, đi ra đường nhớ áo khoác mũ vô nghe chưa, nắng lắm lại ốm cho. Nói ko nghe đập cho đó.
uh, thì có chuyện chi dễ dàng mô....hì, kỳ vọng ít để ko phải thất vọng ^^ ...chắc thất vọng về a dữ lắm :D