Em chẳng biết nói gì cả :D, mọi chuyện đã qua rồi, giờ em đang lo chuyện khác quan trọng hơn :D hì hì
nghe mấy món ăn em nấu mà phát thèm, em biết nấu nhiều món rứa hở? Chị thì bó tay :(, chắc phải đi học 1 khóa nữ công gia chánh đặng còn cưới chồng. Mà công nhận lễ lạc ko có người iu thấy tủi thân thiệt :-< Bé Rùa còn ở ĐN ko em?
Hqua ĐN mưa hả e? SG trời rất đẹp, thích hợp cho việc đi chơi, hihi. Rứa là hqua box ĐN tụ tập nấu nướng đón bé Rùa đó hả? Chị có một ngày lễ tạm gọi là mỹ mãn ^^
máy nhà chị hư nên chị ít online lắm. Nhưng hôm mô em rảnh thì nói trước với chị, chị sẽ ol gặp em rồi chị em mình bàn hi:).
trước lạ sau quen, có khi sau vụ ni có thêm nhiều người bạn mới, có thêm một vài người tốt hay 1 ng bạn thân chẳng hạn. có chi mô em, :) (biết mô có khi tìm được eng mô lôi cổ về QT chơi)
cố gắng lên em , cuộc sống là thế đó em ,"ko cần 2 khi 1 là đủ" em hiểu câu này rồi phải ko. :) chị coi nào.