Sáng thứ 7 tau chở thằng em vô ga. Uống cafe sớm hì. Tau còn phải chạy ra đi làm. Đợt ni chuẩn bị đc đi lang thang mấy xã rồi. Sướng. ngồi nhà hoài củng chán. Nếu mi ra đc thì CN là đẹp
Uh! biết răng chừ! biết dừng lại đúng lúc là tốt phải không bạn. :D. Bạn bữa ni khác rùi, có lầy lội như trước nữa mô :D
:( em hẹn chị cuối tuần nào đi chứ có phải cuối tuần này đâu, huhu, cuối tuần này em phải về quê có việc với dì rồi. Mí lại chắc còn lâu lâu nữa em mới đi SG, ít ra là hết tháng ni. Bữa khác chị hi :(
Chi chứ mấy vụ đó em xin ủng hộ cả 2 tay. Nếu thành công chắc sẽ được khao 1 trận ra trò, lời rứa thì răng em không nhận lời được ;)).
Hi chi, em mới đọc bài thơ của anh Rock xong, tờ mờ đoán ra nhân vật chính, mà hình như chị cũng biết, phải không??? Chỉ có nhân vật chính chưa biết chi thôi :D.
hihi, bé Cà Chua chứ ko phải Candy chị ơi. Nó đỡ nhìu rồi, chắc vài ngày nữa là được ra viện thôi. Chắc là phải để Tết rồi chị nhỉ?! Vậy là còn lâu mới được "chiến đấu" karaoke với chị ^^
cuối tháng ni em đi rồi chị ơi, mà bé em của em còn đang nằm viện nữa :(. Nếu không thì hẹn mọi người tết về chiến đấu vậy, hoặc nếu anh Rok gà chạy vô ĐHa` :)
bà ni gần đi rồi còn hẹn hò ăn nhậu nữa, hôm đó em bận tý việc nhà nên ko ra sớm đc, tiếc quá chị ơi.....Hẹn chị khi khác nhé :)
Ok, hẹn chị bữa sau, em sẽ cùng chị chiến đấu cho mấy ông thua te tua luôn, chi chứ hét thì em tự tin lắm :D. Bữa mô làm tour VLinh đi chị. Chị đi thì ới em, về Cửa Tùng nhậu đặc sản tôm sống chấm mù tạt ;))