uh. Cũng lâu lắm rồi. Tại vì hôm trc, quen tay nên log nick này luôn. tại vì mọi dd có đăng kí thì đều dùng nick này cho nó tiện. :D. Mà nghe có vẻ nick này ít ồn nào ghê. Có cả Candy gửi tin nữa. Chắc có lẽ dùng nick này luôn.
hi, thanks em nhé! Chị cũng rất vui đc giao lưu với QTN, mong đc tái ngộ với em và anh em em QTN trong những lần off tiếp theo, keke! Chúc em năm mới mạnh khỏe, an lành nhé:-)!
Xin lỗi bạn vì mình trả lời hơi muộn nhé! Chương trình Hội mình hoạt động ở Trung Tâm Mái Ấm Tình Hồng theo dự kiến sẽ thực hiện vào ngày 25/12 (âm lịch). Mình rất mong hôm đó sẽ có nhiều thành viên của QTN cùng tham gia với Hội mình. Rất mong sự có mặt và tham dự của bạn! Chúc năm mới sức khỏe, nhiều may mắn, an khang, thịnh vượng, hạnh phúc!
Chuẩn bị đón năm mới chưa voi con. tết sinh viên rồi đó. hồi trước anh còn học mỗi lần tết tây đến là vào kí túc xá chơi, lần nào cũng say hết, vào đó mấy đứa toàn cho uống Xi Ka. Công nhận thời sv vui thật.
kế hoạch tối 31 tổ chức đến mấy h em? Chị nghĩ phải ở lại đón giao thừa xong cũng đã sau 12h rồi, nếu mọi người có hứng thì kéo về nhà ku Phước (kentuno) đánh phá tiếp, chị nói trước với nó và nó cũng đã ok rồi. Sáng mùng 1 nếu còn sức thì anh chị em sẽ đi câu, hehe..
Mồng 1 chắc e đi công viên chơi,thám thính quận 7, ko thì ở nhà chị tám tám :D,mà túi 31 làm đến mấy giờ chị, e đi 11h chắc lò mò về hì hì,đêm hôm ko trăng ko sao nguy hiểm ;))
31 đi off, bơ qua quận 7 ngủ lại luôn chị, chắc mồng 1 đi cả ngày luôn, ko biết khi mô mới về dưới Hóc Môn nên ko đi đc, :D,hôm qua đi,ngày ni e cũng đi cả ngày hè hè, ăn chơi thôi....
ngày 30 em thi môn cuối, nên có chi nếu bọn anh mua được đồ thì tốt, còn ko em đi mua. Đồ trang trí kêu ku Sơn mua chuẩn bị luôn ha, bọn mình mua mấy cây nến to to ấy xong cưa ra thành từng khúc rồi kiếm cái gì đó bỏ vô như kiểu người ta thắp nến ống tre vậy đó. Còn bánh sinh nhật em đi đặt, pháo bông chưa mua nơi...
Rứa đồ là e mua hay là bên này tụi a mua,hic...A cũng đang lo lắm đây vì 3 ngày cuối tháng 12 a k hở tay chân lun,mệt thiệt hè,hic...
:D E lúc 1h30 ngủ ngày khò khò rồi,còn mô mà học bài hì hì, mà ăn chơi chi dữ rứa kiểu nớ thi rớt mà vang là e cười cho đó =)) Chị cố gắng lên nhé :D, e còn thi anh văn, học mấy tuần nữa bơ về Tết ni về e quyết định ghé Huế chơi rồi mới ra nhà :D