Ôi tình yêu

Discussion in '~♥ Tình cảm ♥~' started by RedSun, Dec 8, 2005.

  1. RedSun Thành viên

    Có một chàng nhím thầm yêu một nàng nhím, yêu từ rất lâu rồi, nhưng chàng không dám thổ lộ, không dám đến gần nàng.

    Không phải vì chàng sợ những cái gái trên người của nàng, mà bởi vì chàng sợ những cái gai trên người mình sẽ làm đau người mà chàng yêu quí.


    Khi yêu, người ta thà nhận phần thương đay về cho mình còn hơn là thấy người mình yêu bị tổn thương.

    Nhưng chàng nhím kia thật ngốc nghếch đã không biết rằng chính nàng cũng đã yêu chàng và chờ đợ trong mỏi mòn.


    Thật đáng tiếc khi bạn yêu đơn phương, nhưng sẽ còn đáng tiếc hơn nếu như bạn yêu mà không dám thổ lộ!

    Nếu như bạn yêu quí một ai đó thì bạn hãy nói với họ bằng một tin nhắn,một mảnh giấy,hay chỉ là một câu nói giản dị là bạn sẽ tìm được hạnh phúc(hy vọng là như vậ)
  2. beggy Guest

    Tớ chưa nghe ai đề cập đến cái gái bao giờ, chỉ biết có con gái thôi
  3. tinhvan Thành Viên Danh Dự

    <div class='quotetop'>(beggy @ Dec 8 2005, 07:09 PM) [snapback]447[/snapback]</div>
    Bạn ấy đánh nhầm một tí mà bắt bẻ kinh thế. Nếu mình không nhầm thì đó là cái gai trên người anh chàng nhím!
  4. RedSun Thành viên

    okie , đã sữa xong rùi .......he he cái gai chứ không phải là cái gái , tại đánh máy hơi vội mà :d
  5. hoanglegiang Guest

    bài viết cũng khá hay và tui đọc cười hơi bị nhiều ,ko phải vì nội dung mà vì bạn đánh nhầm nên đọc thấy rất buồn cười ,nhưng ko sao vẫn hiểu được.
  6. Hình như tui thấy bài này ở đâu đó rồi. Có copy ko đó......(Xin loi neu mao pham)
  7. tinhvan Thành Viên Danh Dự

    <div class='quotetop'>(tranluan_tltd @ Dec 17 2005, 09:56 AM) [snapback]721[/snapback]</div>
    Copy cũng được chớ sao! Miễn hay là được! Post lên được thì tốt rồi, anh em nào chưa đọc thì thưởng thức, còn ai đọc rồi thì thưởng thức lại.OK?
  8. [W]ind Thành viên chăm ngoan

    <div class='quotetop'>(tranluan_tltd @ Dec 17 2005, 09:56 AM) [snapback]721[/snapback]</div>
    nguồn : hoaibao.com!
    nhưng tui cũng thấy nó hay! ý nghĩa!
    nếu mà mình ko viết được thì cũng nên đi góp nhặt những tinh hoa của văn hóa @...của thế giói!
    miễn ko mạo phạm là được mà ! [/b]
  9. copy có sao đâu ! miễn là hay và có ý nghĩa là được rồi mà .
  10. yêu đơn phương cũng tốt chứ,tui thấy đừng nên nói ra thì hay hơn.Tại vì mỗi người 1 tính,yêu nhau thật đấy nhưng tồn tại đc bao lâu hay lại 7 7 49 ngày rồi mỗi đứa 1 phương ko thèm nhìn mặt nhau nữa
  11. [W]ind Thành viên chăm ngoan

    yêu cũng sương nhìu mà khổ cũng nhìu!
    nhất là anh em sinh viên nghèo :)
    mà yêu nghe 7 7 49 ngày nghe nghê quá ! :o
  12. tinhvan Thành Viên Danh Dự

    <div class='quotetop'>(công chúa cái bang @ Dec 23 2005, 08:12 PM) [snapback]1028[/snapback]</div>
    Heeeeeeee, nói đến tình yêu đơn phương thì có lẽ là phải làm một topic khác chứ nhỉ, mảng đó trong tình yêu cũng lớn lắm chứ!

    Còn nói chuyện yêu đương của anh em sinh viên nghèo, anh em đã nghe bài hát "sinh viên nghèo" chưa:"hết tiền tiêu rồi, anh cắm áo may ô, anh mang thêm vài đôi tất. Chiếc quần kia, em anh vừa mới vá anh cũng mang ra tiệm cầm đồ. Này em ơi, anh đã có tiền đây, anh đưa em vào căntin, hết dăm ba nghìn, anh mua thêm bông hồng nữa,...."-------> Nói chung cũng lãng mạn lắm chứ! Heeeeee
  13. [W]ind Thành viên chăm ngoan

    mấy cái kia tui chưa cầm bao giờ! chỉ có cắm =lái!.,walkman ..... :lol:
  14. tinhvan Thành Viên Danh Dự

    Heeeeeeee, sinh viên nghèo làm gì có những thứ xa xỉ đó mà cầm. Nếu mà có có thì cũng đã cầm hết rồi mới đến những hàng độc đó chớ!
  15. botay Guest

    <div class='quotetop'>(tinhvan @ Dec 25 2005, 11:11 AM) [snapback]1134[/snapback]</div>
    Đúng quá, tình yêu phải có tiền mới nuôi dưỡng được, đó là sự thật đau lòng cho tất cả đàn ông.
  16. MyDream Thành Viên Danh Dự

    <div class='quotetop'>(botay @ Dec 25 2005, 01:12 PM) [snapback]1152[/snapback]</div>
    Vật chất quá trời đi mất. Căn bản mấy ông đàn ông đã chết mất dây lãng mạn rùi nên mới phải cầu trợ nhiều thứ khác ->tốn tiền là tại mình chứ còn kêu ca chi nữa.
  17. tinhvan Thành Viên Danh Dự

    Heeeeee, đứt đâu, vẫn còn sờ sờ đó chớ. Có điều vì còn dây lãng mạn nên mới cần những thứ khác: chẳng hạn như rủ em đi chơi, đi ăn, tặng em bông hồng,....
  18. mr Mai Cần thuê một <3 thế chấp cả cuộc đời

    he he Ex thường xuyên tặng bạn gái mình nững món quà nhỏ nhưng ý nghĩa, ví dụ: những bài hát cô ấy yêu thích nhưng do bạn tự ghi ra CD(một cái CD mang hình trái tim thì tuyệt-nhưng mà cái này chỉ có 50MB thui) chẳng hạn, hay khi cô ấy bị cảm đừng ghé thăm cô ấy vội mà đợi 21h mua 1 đóa hoa hồng mang sang(nhớ xi nhan trước không là mẹ cô ấy [phi] cho đấy)đừng quên chỉ cô ấy cách cắm hoa như thế nào cho lâu tàn nhé.
  19. hoanglegiang Guest

    thế những người nghoef là ko có người yêu à? bùn quá nhỉ?
  20. tinhvan Thành Viên Danh Dự

    Nãy giờ đã có ai bảo người nghèo không được có người yêu chưa ấy nhỉ?
    heeeee, người nghèo thì lại tặng quà theo kiểu nghèo, hiii, đã học bài "sinh viên nghèo" tui viết chưa, kiểu đó đó! Mà nhiều lúc bữa nay nghèo con gái nó không thích nữa chứ, thế mới khổ
    Có điều thời nay nghèo là nhục lắm, heeee, ngoại trừ học sinh, sinh viên nghe!

Share This Page