ông nỘi cỦa t

Discussion in 'Gia đình thân thương...' started by NTDT, May 8, 2009.

  1. NTDT Thành viên

    Ông nội T. là người vô cùng đặc biệt.Ông đặc biệt vì ông đã từng là một du kích giỏi.. Bằng chứng là ông nội T. có nhiều bằng khen và huân huy chương.Ông còn là một người đặc biệt vì ông không biết chữ .Ông không thể đọc cho T. nghe những câu chuyện trong sách cổ tích An - đéc - xen và cũng không thể giúp T. giải những bài toán khó . Bù lại,T. yêu những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà nội kể, yêu những bài học làm người sâu sắc và thực tế mà ông nội dạy thuở ấu thơ.
    T. biết ơn ông nội.....
    Mọi người biết không ? Khi mới chào đời T. rất nhỏ và yếu nữa, bố mẹ phải đi làm ở tỉnh khác lâu lâu mới về một lần.Tuổi thơ T. lớn lên bên ông bà nội.Mỗi tối ông nội đều phải ra đồng bắt cóc về để bà nấu cháo cho T. ăn chỉ vì người ta nói ăn cóc cứng xương.Bà T. kể ngày đó , T. bỗng xuất hiện một cái nhọt to tướng ở trên đầu.Càng ngày nó cáng lở loét ra, làm T. đau đau điếng quấy khóc cả đêm.Nào thuốc tây , thuốc ta, bố mẹ T. mua đủ cả, còn đưa T. đi trạm xá mà vẫn không có chút hiệu quả nào.Đúng lúc đó, có một thầy thuốc tài ba đã chữa khỏi cho T. chỉ với một chai rượu nhỏ và loại thuốc đắc biệt: tình yêu.Đó chính là ông nội: Ông T. đã dùng miệng để hút hết mủ trên đầu T. rồi rửa sạch bằng rượu.Ghê quá phải không? Nhưng nhờ nó mà T. mới có cuộc sống như bây giờ.Và giờ đây trên đầu T. vẫn còn một chỗ đã, đang , và sẽ không bao giờ mọc tóc mà T. gọi nó là vết sẹo yêu thương....
    T. yêu ông nội....
    Phải, T. yêu nội nhất trên đời.T. yêu khuôn mặt rất hiền từ mà cũng rất đỗi nghiêm nghị của nội.T. yêu và thừa hưởng tính bướng bỉnh từ nội.T. yêu vì cách thể hiện tình cảm của nội. Nội ít khi , thậm chí là không bao giờ gọi T. là “cháu” đâu.Có lẽ chất giọng Miền Trung đã mang đến những lời yêu thương đặc biệt của nội với T. .Nội gọi T. là: “mi ”.Ngày còn bé T. vẫn thắc mắc với bà nội: “ Bà ơi , sao ông nội cứ gọi con là mi hả bà nội”.Bà cười trách nhẹ ông: “ Ông nội quên luôn cả tên cháu rồi”.T. cười vang.Giờ T. thấy vui lắm .Vì chỉ có ông nội T. mới thế thôi - nội luôn là người đặc biệt mà.Ông nội T. không bao giờ dùng những lời nói hoa mĩ.Mà thực sự thì nội cũng không biết nói hoa mĩ là gì? Mỗi lời nói , mỗi việc làm của nội thật giản dị,giản dị đến bình dị.T. yêu cái bình dị đặc biệt đó của nội....
    T. thương ông nội....
    Giờ nội T. đã già lắm rồi.Đã bao lần T. khóc khi nhìn nội.T. bật khóc khi tìm mãi chẳng thấy đâu một sợi tóc còn giữ vẹn màu đen trên đầu nội.T. bật khóc khi thấy mắt nội ngày càng mờ đi và đôi chân bị bệnh thấp khớp cứ hành hạ mỗi đêm làm nội mất ngủ.T. bật khóc khi thấy nội không còn nhớ mình đã để lọ đường ở đâu và loay hoay tìm mãi.Và cứ mỗi lần bật khóc như vậy,T. hiểu rằng sức khoẻ nội ngày càng yếu đi và tình yêu thương của T. dành cho nội ngày càng nhiều thêm.Và T. lại bật khóc....

    Nội ơi con yêu nội nhiều lắm.:d


    Cảm ơn nội vì tất cả những gì nội đã dành cho con..:om..Con tự hào vì nội là nội của con...:om.
    >>>> Những điều T. viết đều là sự thật không chút phóng đại...Yêu nội nhất trên đời....Hihihi
  2. daccong86 Thành viên

    mổi người lớn lên ai củng từng được nội của mình nâng niu chăm chút giống như anh củng vậy tù lúc biết đi thì ông nội anh luôn ở bên cạnh anh chăm sóc dạy bảo anh năm mới vào lớp 1 ông nội chở anh đi học đến năm lớp 8 luôn bây giờ ông nội anh củng đả già yếu nhưng mà vẩn chí lo cho cháu mà thui< ông bảo tau còn sống ngày mô thì bây để cho tau lo cho mấy đứa cháu của tau >
    Lãng Tử and NTDT like this.
  3. bé sún Thành viên

    Sướng thiệt từ khi sinh ra Sún chưa biết cảm giác cóa ông nội bên cạnh là thế nào! Không chỉ chắc Sún mà tất cả anh em trong nhà từ lớn đến bé luôn, thật là chán và thèm muốn đc như mọi người quá à.
    Lãng Tử and NTDT like this.
  4. NTDT Thành viên

    Hi ...Không có ông nội thì Sún sẽ có người khác để yêu thương Sún và để Sún yêu thương....Yên tâm đi...Nếu không có ai thì cho T một vé...Luôn sẵn sàng làm bạn....Hehe...
    Lãng Tử likes this.

Share This Page