Ăn gì bổ nấy

Discussion in 'Cây thuốc quanh ta.' started by vuonglv, May 30, 2008.

  1. vuonglv Thành viên

    [FONT=times new roman,times][/FONT]
    [FONT=times new roman,times][/FONT]
    [FONT=times new roman,times]Các cụ vẫn khuyên bảo con cháu, cơ thể yếu gì nên tẩm bổ cái đó. Chẳng hạn như bạn yếu thận nên ăn thận, yếu tim nên ăn tim, yếu gan ăn gan, hay bị đau đầu nên ăn óc... của các loại gia súc, gia cầm. Và tất nhiên, nếu ‘thằng nhỏ” không được khỏe, bạn hãy ăn ngẩu pín (cái “ấy” của chó, dê, ngựa, bò) và ngọc kê (cà của gà trống). Vậy công dụng của nó như thế nào?[/FONT]
    [FONT=times new roman,times][IMG][/FONT][FONT=times new roman,times]Ngẩu pín bò.[/FONT]
    [FONT=times new roman,times]Ngọc kê: Là tinh hoàn của gà trống, có một lượng kích tố thuần chất động vật, hiệu quả của nó không kém gì so với nhung hươu, hải cẩu. Lấy bộ ngọc kê của con gà trống khỏe mạnh ngâm ngay vào rượu, để độ 3 giờ đồng hồ, thì đặt lên miếng ngói, nướng chín vàng. Ăn kèm với tỏi, chấm tương và một chút rượu. Cách một tối ăn một lần, liên tục ăn trong 2 tuần, sức mạnh giới tính sẽ khởi sắc. Dân gian cũng dùng ngọc kê để chữa bệnh liệt dương, cụ thể: lấy 50g ngọc kê tươi ngâm với 600ml rượu 40o khoảng 10 ngày (thời gian ngâm càng lâu càng tốt) thì lấy ra uống, mỗi tối uống 20ml, uống liền 30 ngày (tính là 1 liều), bệnh sẽ thuyên giảm. Tốt hơn nên dùng liên tục 2 liều.Ngẩu pín: Là món ăn được chế biến từ tinh hoàn và dương vật của các loại động vật như dê, chó, bò, ngựa. Ngẩu pín tính ấm nóng, có công dụng bổ thận, tráng dương, chữa chứng thận hư. Ngẩu pín có thể dùng tươi, khô, nấu cao hoặc ngâm rượu. Cách chế biến ngẩu pín rất đơn giản: ngâm ngẩu pín vào nước nóng cho nở, loại bỏ lớp da bên ngoài rồi rửa sạch, sau đó tùy từng món ăn mà chế biến. Ngoài ra, có thể kết hợp nhiều loại ngẩu pín với nhau và với các loại thực phẩm, gia vị khác để được những món ăn ngon, hấp dẫn mà lại bổ:[/FONT]
    [FONT=times new roman,times]Lẩu ngẩu pín: Ngẩu pín chó, dê, bò ngâm nước nóng, bỏ vỏ bọc, rửa sạch. Hạt sen, củ sen, củ súng 500g; nhục thung dung, kỷ tử mỗi thứ 10g; gia vị, hành mỡ, rượu vang vừa đủ. Cho các vị trên vào hầm cùng với xương dê, bò. Khi nước lẩu sôi mới nhúng ngẩu pín đã thái nhỏ vào, nên ăn tái. Lẩu ngẩu pín có công dụng trị liệt dương.[/FONT]
    [FONT=times new roman,times]Ngẩu pín ngâm rượu: 1 bộ ngẩu pín làm sạch, thái miếng đem sấy khô rồi ngâm với 1,5 lít rượu trắng ngon, ngâm trong vòng nửa tháng đến một tháng là có thể dùng được. Loại rượu này có tác dụng... bổ thận tráng dương. [/FONT]
  2. \^o^/ Thành Viên Danh Dự

    Mới cưới được mấy ngày mà đã cần đến mấy bài thuốc "ăn gì bổ nấy" rồi hả anh Vượng?;))
    Em nghe nói có cái "Minh Mạng thang" gì đó, anh đến các hiệu thuốc Nam hỏi thử coi --> công dụng ghê lắm nhá: nhất dạ ngũ giao sinh tứ tử (ặc ặc)! Dùng cái này thì chuyện có một đội bóng trong nhà không phải là mơ ước nữa đâu anh ạ!:))
    mingchen likes this.
  3. mingchen Thành viên tích cực

    đặt cái tựa đề topic là "ăn gì bổ nấy" vậy mà vào trong còn làm cái hình ngẩu pín to đùng,thế nói thẳng luôn đi cho bà con đỡ suy nghĩ.
  4. Applegriin Thành viên

    Hiiii, không ngờ anh Vượng cẩn thận vậy.Chuẩn bị kĩ càng ghê.
    Hay bài báo của Bà \^o^/ là tin có thật đấy ạ???
    Các loại ấy của động vật theo dân gian thì đúng là có tác dụng bổ dương.
    Tuy nhiên chưa có sự nghiên cứu nào cho thấy các loại ấy đều có tác dụng như vậy. Kể cả của con dê (Con này về khoản này được các loài nhất loại tôn là cụ)

    Còn bài Minh mạng thang thì có thể đạt đến trình độ Nhất dạ lục giao sinh ngũ tử cơ.
    Hehe, Còn một đêm mà 5 lần thì bà coi thường quá :))

    Ngoài ra còn một số bài thuốc như "Bụt trèo tường" - nghĩa là đến bụt còn hok chịu nổi :P...
    Có thời gian xin phép cop lên cho bà con tham khảo ạ.

    Nhất là các anh nhơn nhớn như anh CUA, anh Tiến, anh Vượng, anh Blacksun...
    Các đối tượng từ chối đi đồi chè với Táo như Phong ca chẳng hạn...:))
  5. No.1255 Thành Viên Danh Dự

    Nhắc cái chuyện này mới nhớ.
    Có lần TienSmall được một ông anh mời uống rượu, cũng tại có mấy anh Vịt Kều ở bên Mẽo về nên anh í mới bưng một thẩu rượu ra, nhìn màu xanh xanh, nếm tí có mùi tanh.
    Anh í khoe: "Rượu cường dương đó, anh chôn dưới đất 3 tháng 10 ngày. Chờ chết tổ chừ mới lôi lên cho các chú uống. Đảm bảo cở như chú Tiến uống xong mà ko "đi" chi anh cũng chịu." Hết mấy xị, mình vẫn như không, chỉ hơi hơi ấy vì ...mắc tiểu. Nhìn mọi người cười cũng ngại, cứ tưởng bở.
    Ai dè làm thêm mấy xị nữa, TS đòi về. Mấy anh cười kha khả. Híc, xỉn nên mò về ngủ mà có thấy cái chi đâu. (mặc dù bình thường mọi cơ quan vẫn hoạt động tốt).
    Với lại cái cở như mình cần chi phải cường dương và Minh Mạng. Hôm nào em Táo vào QT xin phép chú CUA mua xe lăn cho em í đi dạo.
    . Ặc ặc, một đêm 6 "chùy". Kiểu này chắc dễ đi tù quá.
  6. Applegriin Thành viên

    Một đêm có 6 chùy mà anh đã nghĩ đến chuyện ngồi xe lăn rùi. Chán quá cơ.
    Còn nếu anh định dành xe lăn cho em thì không cần đâu ạ. Khinh địch quá roài đóaB-)
    Có giả sử thì..là ... mờ em gặp anh thì em sợ anh hok còn... ngồi nổi xe mờ đi dạo đâu ạ ;))=))
  7. Ăn vô bổ thiệc ko đóa chòy
  8. \^o^/ Thành Viên Danh Dự

    :)) Anh Tiến gặp phải đối thủ rồi!

    @Táo: chừ tui mới hiểu thế nào là "nhất Y, nhì Dược" ==> gặp bà chắc phải là "nhất Dược nhì Y" mới đúng bà ạ!:))
    Còn về cái Minh Mạng thang thì tui chỉ mới nghe bảo "nhất dạ ngũ giao", nếu là "lục giao" thì chắc là đại ka của Minh Mạng rồi. Hay dân Thái Nguyên thêm cái gì vào đấy nữa nên nó mới mạnh như thế? ;)) Nếu ok, bà send tui ít hàng để tui kiểm tra chất lượng thử xem nhá!
    Mà này, tình hình là bà chịu được bao nhiêu "chuỳ" mà còn chê 6 chùy là ít? Nói cho anh CUA anh í chuẩn bị trước kẻo shock quá không làm ăn gì được thì khổ =))

    @aTiến: em nhớ dạo Tết lên nhà anh chơi, papa anh mang rượu ngọc dương ra mời, em chuốc ku Bá mấy ly mà có thấy tác dụng chi mô hè?;))

Share This Page