Anh em Hà Nội đi chơi xa một phát hèo !? (Cú ni AnhTD tổ chức, anh em ... góp vốn ) Thời gian: Chủ Nhật 04/03/2006 Nơi đến: Bắc Ninh Phương tiện: Xe máy Đối tượng: Every one, bất kỳ những ai muốn đi Contact: 0914210124 YIM: anhtdvn Note: Không phải offline hay gì cả, đi chơi tăng tinh thần đoàn kết cho những người đã đoàn kết và gây dựng tình đoàn kết với ai chưa đoàn kết
vụ này có vẻ được đây. Định rủ anh em đi uống cafe vỉa hè 68 Nguyễn Du, bây giờ có vụ này rồi thì thôi vậy he he
anh yên tâm đi tại box tụi em ai mời thì chi ra kinh phí. he he nếu ở box hà lội cũng thía thì em ra ha lội ngay
Đề nghị nhưng anh em nào xác định chắc chắn sẽ đi thì đề nghị confirm vào topic này phat. Sau đó nếu không đi được thì cũng phải cancel ngay tại topic này Trước mắt là 3 anh em nhà AnhTD đăng kỵ Anh 2 là 4 + Khách mời của anh Hai là 5 người . Vị trị khách mời góp 50% kinh phí của mỗi người (người mời đóng hay người được mời đóng đều tốt, miễn là có xiền hê hê )
Các chú xác định kinh phí và phương tiện đi lại rỏ ràng đi, rồi anh em mới có kế hoạch rỏ ràng được. Người đi thì có, ........... mà phương tiện không có thì chít a. hiepnhvn nếu đi thêm một người nữa mà không có phương tiện thì răng hèo, heeeeeeeee
<div class='quotetop'>(hiepnhvn @ Feb 24 2006, 09:45 AM) [snapback]5644[/snapback]</div> he he he cái box ha nội này lên kế hoạch ghê thật nhưng coi chừng thua box sg tụi em đó he he. anh hiệp ui anh thể hiện phong cách BC đi chứ
heeeeee, hiepnhvn củng chỉ chờ nghe mỗi câu này, vậy hiepnhvn xin được .......... ở nhà nhé, chúc các đại ca đi chơi vui vẽ!
Không có xe thì xem có ké ai còn 1 chổ không ?! Nếu không ké được thì cũng chịu bó tay ở nhà chứ biết răng
Tổng hợp lại mới có 2 xe: CNC, BBB. ~>? có xe ko mà đi??? ~> Phương án 2 là đi ở Hà Nội? có ai có kế hoạch chi thì nói ra đi nào.
Có 2 trường hợp : - Nếu đủ xe : Đi như kế hoạch, bao người người not problem. Em xin đóng góp cái máy quay phim cho nó hoành tráng, ít ra cũng mang danh đi chơi xa I - Nếu không đủ xe : có 2 trường hợp nốt + Số lượng người đông (?) : làm 1 buổi offline ở HN, tất nhiên là vào ban ngày. II + Số lượng người ít : đi đêm (hehee), đi đâu cũng tùy nốt III Truờng hợp II ít khả năng xảy ra quá, lui tới toàn mấy gương mặt nhìn nhau thấy chán rồi, chả thấy nhân nào mới. À mà nhân mới cũng nhiều, nhưng mấy cha giấu kỹ quá ko cho đi, bó ... :angry: Trường hợp I : cũng khó nhỉ, ai có xe cho em thuê phát, CN mượn xe cũng khó đây Cuối cùng túm lại còn mỗi trường hợp III.Khoản này thì mấy lão rành quá rồi, thậm chí còn than trời là sao ít time quá, chẳng thưởng thức trọn vẹn thú bù khú đêm ở HN. Than ôi đất HN sao mà khó bỏ quá, muốn sang láng giềng 1 ngày mà cũng ko được, chắc là trời không cho, HN ko cho và mấy bà xã ... ko muốn như ri mô Dù sao cũng mới 1/3, còn 3 ngày nữa chưa biết trước được gì B)
heeee, theo hiepnhvn chúng ta nên theo phương án hai của Nabito, nếu OK em góp "2 người" với lại đi ở Hn thì nhiều em đc di chơi, heeeeeee
boong boong, bây h là 8h59PM ngày 3/3. Vẫn là một tối thứ 7 như bao tối thứ 7 khác, các nhân Box HN có lẽ là người vẫn đang đắm đuối với người yêu, người thì đang bận chuyện quốc gia đại sự, người thì đang bàn về chiến lược phát triển VN trong 50 năm tới, riêng em .. hichic ...em online ....tìm người yêu, đau lòng quá (à không có khi là không đau vì quá đau) Thế mà , được một cơ hội mong manh, đó chính là vụ đi chơi ngày mai, em ao ước , em ngóng chờ đến mất ăn mất ngủ, cũng chỉ vì cái mục đích bé ti hí là tìm người iu thì lại cho vào recycle bin mất roài. Thôi được rồi, nếu không đi thì ngày mai em lại tranh thủ tẩm bổ. Hẹn ngày xuất quân thắng lợi hoàn toàn. Chúc mọi nhân box ta cũng thế, hãy giữ sức ... giữ sức và giữ sức. hehee đừng để đến lúc đó thì ... :lol:
Thế ko có chi à, khi chiều anh nghe Jimmy Vỹ bảo là sáng mai vẫn đi mà. Còn chiều mai thì anh busy một tẹo.
Răng đến đây mà hết hèo, chẳng lẽ không thu xếp cho anh em bù khú tý à, chán chưa tề, heeeeeeee Chú Đức Anh mô lên tiếng đi chớ?
làm phát xe bus là xong à mà bn đâu có chi à có đi thì đi hà tây còn nhiều cảnh đẹp như khoang xanh suối tiên ao vua chùa tây phuơng .........