Đà Lạt - Mùa Phượng Tím Mọi người cùng chiêm ngưỡng và cảm nhận mùa phượng tím Đà Lạt ... nhìn hơi buồn nhưng phượng tím làm cho Đà lạt thêm đẹp và lãng mạn.... tình cờ nó cũng phát hiện ra Đà Lạt còn có phượng trắng. Thật là kỳ diệu đúng ko... Nhìn thật tuyệt... Còn đây là mấy hình do bạn cùng lớp chụp nè... Thường có câu nói vui là Mùa phượng tím Mùa của nỗi nhớ...
Đà Lạt là một nơi lãng mạn và hình như ai sống ở đó cũng có tâm hồn lãng mạn thì phải . Như chị Dung nhà miềng ri nì => chứng tỏ chị đang nhớ một ai đó . Hết chối cãi
Đà lạt thì khỏi phải nói về phong cảnh hay nét đẹp riêng của nó...nhưng dù đi đâu về đâu cũng không bằng Mảnh đát và con người Quảng Trị mình hết
==> Chị thì chỉ có nhớ nhà thôi ak hj. Nỗi nhớ ở đây ám chỉ " Sinh viên nhớ nhà, nhớ nyêu, học sinh 12 dlat thì nhớ trường lớp bạn bè . Lãng mạn thì chị có máu sẵn trong người hehehe....ảnh hửong phim hàn.
Mưa đâu hả D? Nắng chang chang. Nhất là mấy ngày lễ, có khi nắng nóng hơn SG . Khách du lịch lên họ than quá trời