[Đà nẵng] Bị quản lý ký túc xá lùa đánh, sinh viên nhảy từ tầng 2?

Thảo luận trong 'TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ' bắt đầu bởi BaoChau, 30/3/12.

  1. BaoChau Quản lý Diễn đàn

    Một sinh viên trường CĐ Công nghệ Đà Nẵng đang phải nằm viện vì bị gãy xương quai hàm, gãy răng cửa trên, rách môi, đa chấn thương phần mềm…
    Sáng 26/3, ông Nguyễn Văn Dũng (xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, Quảng Nam) là bố của Nguyễn Văn Mạnh (sinh năm 1993, sinh viên lớp 11DL1, CĐ Công Nghệ Đà Nẵng) đã gửi đơn tới Công an phường Thanh Bình (quận Hải Châu, Đà Nẵng) và lãnh đạo trường Cao đẳng Công nghệ Đà Nẵng, tố cáo sự việc con ông bị cán bộ quản lý KTX đánh dã man, phải nhập viện điều trị.
    Theo nhiều sinh viên cho biết, vào đầu học kỳ II, Mạnh đăng ký ở KTX muộn nên không còn chỗ. Để đảm bảo việc học tại trường và có thời gian đi tìm chỗ trọ mới, Mạnh đã nhờ bạn cùng lớp là Phan Quang Mẫn (SV lớp 11DT2) cho ở cùng giường tại phòng 206 KTX của trường CĐ Công nghệ Đà Nẵng.
    [IMG]
    Nguyễn Văn Mạnh đang được điều trị tại bệnh viện

    Có thông tin cho biết, sáng 23/3, BQL KTX gồm ông Nguyễn Mạnh Đề và Phan Văn Dưỡng tới kiểm tra đột xuất, phát hiện Mạnh "ở chui", ông Đề đã đánh Mạnh trước mặt nhiều sinh viên nội trú của phòng, mặc dù Mạnh đã xin lỗi. Bị đánh đau, Mạnh vùng bỏ chạy, ông Đề đã cho đóng cổng KTX, truy đuổi theo Mạnh từ tầng 1 lên tầng 2, khiến Mạnh phải nhảy xuống khu vực B của trường.

    Sau đó Mạnh đã được các sinh viên ở KTX đưa đi nhập viện khoa Răng - Hàm - Mặt, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Theo bệnh án, Mạnh bị gãy xương quai hàm, gãy răng cửa trên, rách môi, đa chấn thương phần mềm…

    Trao đổi với phóng viên, phụ trách KTX của trường CĐ Công nghệ Đà Nẵng, ông Phan Văn Mẫn, Phó Phòng Công tác HSSV phủ nhận thông tin và cho biết: “Sau khi sự việc xảy ra, Ban quản lý KTX đã yêu cầu ông Nguyễn Mạnh Đề và Phan Văn Dưỡng báo cáo sự việc bằng văn bản, tuy nhiên sự thật khác hẳn với đơn tố cáo của ông Nguyễn Văn Dũng".

    Ông Mẫn cho biết: “Anh Đề có thừa nhận đánh em Mạnh, nhưng chỉ là mấy cái bạt tai. Do em này ngoan cố, không hợp tác nên ông Đề nổi nóng đã dùng vũ lực, tuy nhiên không đến mức nghiêm trọng như đơn tố cáo. Chúng tôi cũng đã tới thăm em Mạnh ở bệnh viện, em này bị chấn thương ở mặt, tay và chân là do nhảy từ tầng 2 xuống chứ không phải do anh Đề đánh. Sự việc này nhỏ thôi, không nghiêm trọng lắm nhưng gia đình lại làm lớn lên!”.

    Cũng theo ông Mẫn, sau nhiều lần BQL KTX của trường kiểm tra phát hiện Mạnh và một sinh viên nữa ở không đăng ký, các cán bộ BQL đã mời Mạnh xuống làm việc nhiều lần nhưng em này bất hợp tác.

    Khi phóng viên tìm cách tiếp cận với ông Đề để làm rõ thêm vấn đề, Ban quản lý KTX đã tìm cách thoái thác, lấy lý do ông Đề đang trong thời gian tự kiểm điểm nên không được phép.

    Trao đổi về vấn đề này, TS Võ Như Tiến, Hiệu trưởng trường CĐ Công nghệ Đà Nẵng cho biết, sẽ xử lý nghiêm chuyện này, lỗi của ai, sai tới đâu sẽ xử lý nghiêm tới đó, không bao che./.


    Nguồn: VOV.vn
    [V]ip[N]gheo thích bài này.
  2. BaoChau Quản lý Diễn đàn

    Nghe đâu thằng này tự nhảy nên bị thương chứ ai đánh đâu.
  3. Hoàng Tử Thành viên

    Cái này thì không thể trách được.
    Mà thít ở chui lên ktx Việt Hàn kìa, phòng 8 người giở ở lên 13 người có sao đâu.
    BaoChau thích bài này.
  4. BaoChau Quản lý Diễn đàn

    Trường cdcn nghiêm lắm a ơi. Ở chui khó lắm.

Chia sẻ trang này