Vậy là hơn một năm rùi kể từ ngày xa quê hương Quảng Trị iu dấu, một vùng đất nắng cháy và gió lào nhưng cũng rất đỗi thân thương. vô đây cũng phải cố gắng tìm hiểu cái hay, cái đẹp, và sự giàu có của Đà Nẵng để có cái mà tự hào về nơi này,với lại về quê còn có cái mà kể với bạn bè chứ nhĩ. Bây giờ phác họa tương lai ĐN cho pà con xem và nhận xét nhé: Có lẽ những bạn ở ĐN cũng biết sơ qua những công trình sắp xây này,nhưng mún cho các bạn khác trên diễn đàn cùng chiêm ngưỡng sự phát triển sắp tới của thành phố.mới đầu tưởng ở dubai chứ.hehe.Khu đô thị mới Đa phước D-City, ngay tại biển Thanh Bình, dọc theo đường Nguyễn Tất Thành gần cầu Thuận Phước đang xây. Nhà hát và là trung tâm hội nghị quốc tế sẽ được đưa ra trên mặt biển, mang biểu tượng “ con mắt”, sử dụng ánh sáng tự nhiên ban ngày và ánh sáng điện vào ban đêm làm nổi bật lên như một hòn ngọc. Ở khu vực này cũng sẽ có những quảng trường, công viên, và một đại lộ nối vào bên trong đi qua một cây cầu sẽ được xây dựng rất đặc sắc. Giữa các công trình này sẽ là các khu vực cây xanh, công viên, kênh dẫn nước… Dọc biển cũng sẽ hình thành tuyến đường đi bộ dành cho du khách. Đồng thời một đại lộ rộng lớn sẽ nối khu Trung tâm văn hóa với quần thể các công trình ở phía trong Phía bên trong sẽ là khu chung cư bình quân 33 tầng với 8.500 căn hộ (17,2ha), khu trường học quốc tế (2,5ha), câu lạc bộ biển, bến du thuyền… Dọc biển cũng sẽ hình thành tuyền đường đi bộ dành cho du khách. Đường Nguyễn Tất Thành Trung tâm văn hóa, sát bên cạnh cầu Thuận Phước Hình công trình cầu Nguyễn văn Trỗi - Trần Thị Lý: đập 2 cầu này xây lại cầu mới Đại diện Công ty WSP Filand Ltd cho hay, cầu Nguyễn Văn Trỗi - Trần Thị Lý sẽ là một biểu tượng đặc trưng cho Đà Nẵng, có thể quan sát vào ban ngày lẫn ban đêm (nhờ hệ thống chiếu sáng mỹ thuật vào trụ tháp, dây văng và mặt ngoài của dầm chủ). Trụ tháp được thiết kế lối đi cho phép du khách lên tham quan trên trụ tháp. Ở ví trí giao nhau của hai thân nghiêng của trụ tháp bố trí sàn vọng cảnh để quan sát TP từ nhiều góc độ. Phía trên sàn vọng cảnh có thang máy lên đỉnh trụ tháp. Đỉnh trụ tháp được bọc bằng kính, bên trong có đèn đỏ. Trên cùng của trụ tháp có khung thép phủ kính tăng vẻ mỹ quan của cây cầu… Riêng em thây cầu này đẹp hơn cầu Rồng và Thuận Phước đang nổi như cồn mấy bữa nay Một tòa nhà hoành tráng nữa ngay tại downtown Đà nẵng, cạnh nhà hát Trưng Vương, cũng đã động thổ, công nhân tấp nập Trung tâm Thương mại – khách sạn 5 sao và căn hộ cao cấp Đà Nẵng Center do Cty CP Địa ốc Vũ Châu Long làm chủ đầu tư tại khu đất nằm ở 3 mặt tiền đường Phan Châu Trinh – Hùng Vương – Nguyễn Thị Minh Khai Cạnh 2 cao ốc trên là một công trình còn hoành tráng hơn nữa: Viễn Đông Meridian , ngay tại trung tâm triễn lãm cũ, 84 Hùng Vương, với tòa tháp đôi 48 tầng, cao nhất miền Trung và Việt Nam Nhà thi đấu mới thay thế nhà thi đấu Nguyễn Tri Phương đã đập
Hic...Tình hình này kiếm mảnh đất mảnh đất ở Đn thui... Kẻo đến năm 3000 ko có chỗ ở nữa.......PÉ này hình như tham gia miss ở svkto
Tôi đồng tình với bạn nhưng chỉ ở góc độ nào đó mà thôi. Hình ảnh thành phố Đà Nẵng trong tương lai nó không chỉ được phác họa ở một vài hình ảnh đồ họa của một số dự án tiêu biểu ấy đâu mà phải nhìn nhận nó theo nhiều khía cạnh cụ thể không chỉ hữu hình mà còn vô hình nữa : Thứ nhất : Đà Nẵng đã, đang và sẽ thu hút nhiều dự án đầu tư quan trọng về cơ sở hạ tầng dịch vụ du lịch, khách sạn và thương mại với tổng số vốn lên đến hàng tỉ USD thể hiện sự quan tâm đầu tư của các đối tác trong và ngoài nước về vùng đất hứa hẹn đầy tiềm năng và các chính sách ưu tiên đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, quy hoạch kiến trúc đô thị theo hướng mở của thành phố này. Thứ 2 : Với định hướng và chiến lược phát triển thành phố Đà Nẵng về mọi mặt trong 10 năm đến đã thể hiện cụ thể trong từng cột mốc lẫn bước ngoặt đưa Đà Nẵng mỗi ngày sẽ được nâng lên một tầm mới xứng đáng với vị trí của mình trong nước cũng như quốc tế phù hợp với tinh thần của Nghị Quyết 33 của Bộ chính trị "Về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước" và nội dung "Chiến lược quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố đến năm 2020" của UBND thành phố Đà Nẵng. Thứ 3 : Với sự năng động, dám nghĩ - dám làm và tâm huyết của những vị lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ cùng tinh thần đồng thuận cao giữa lãnh đạo thành phố với từng người dân . Tuy nó là khía cạnh vô hình song tôi cho rằng đây sẽ là động lực mạnh mẽ, lớn nhất và quyết định nhất để đưa Đà Nẵng xứng đáng với tầm chiến lược (mà không phải thành phố nào cũng có được) với sự quan tâm, ưu ái của Trung ương và của cả nước cùng bè bạn quốc tế. Theo tôi tất cả các yếu tố trên đây là điều kiện cần và đủ để giúp chúng ta có cái nhìn rõ nét hơn về hình ảnh thành phố Đà Nẵng trong tương lai : Thành phố hiện đại - văn minh, thành phố điện tử và là thành phố môi trường. Để có được hình ảnh đó, hôm nay Đà Nẵng đang từng ngày chuyển biến thể hiện ngay trong nhận thức, tư duy lẫn hành động từ từng vị lãnh đạo đến từng người dân sống trong thành phố, trong đó có chính tôi và bạn ... Mỗi việc làm và sự cống hiến của tôi và bạn ngay hôm nay (dù lớn - dù nhỏ) cũng sẽ đóng góp vào công cuộc xây dựng thành phố này đẹp và hiện đại trong nay mai mà tôi tin rằng nó còn hơn cả những hình ảnh minh họa mà bạn đã cung cấp. Đó là điều chắc chắn và là điều tôi tự hào ! Thật vậy, hình ảnh và diện mạo thành phố Đà Nẵng trong tương lai đâu phải chỉ nhìn qua bằng con mắt ...
nói dại chứ , xây thế này xong sóng thần nó vào phát chạy kô kịp . Cố gắng kiếm nhìu tiền đi chơi thui chứ ở lại thì chắc , ĐHa vẫn No.1
đúng òi đó!!! ĐN xây dưng cái chi cũng nhanh.Hôm trước về quê 1 tuần vô lại thấy trước mặt nhà trọ có 1 dãy mới xây xong(ẹc ec::: Ví dụ cụ thể luôn)
Sống Đà Nẵng thật sướng thiệt, cái chi cũng ok, mà có cái tui trụ lại DN là đi nhậu là rẻ,thoải mái, vui....hiiii
thật là viễn vông.chắc mấy ông quy hoạch chém gió để thu hút đầu tư thôi.xem nó lấy tiền đâu mà làm nào?
Không hề viễn vông đâu... hồi hè vô Đà Nẵng... thấy họ đang chở đá lấp biển không biết là để làm chi, ai ngờ là để xây dựng cái này đây
Tôi khuyên tuankt nếu chẳng biết - chẳng hiểu cái gì ở đây thì đừng phát ngôn bừa bãi là hay nhất đấy ...
Tốc độ như thế này, thì đó là điều ko hề viễn vong...Mống của Cầu Rồng đã đc giải toả và đang đi vào xây dựng... đập mất quán Trúc Lâm Viên yêu dấu
uk!you này nói đúng rùi đó!đang lấp biển..nhưng trận bảo vừa rồi,đã làm hư hại....nghiêm trọng.hihi,túm lại là hi vọng mình học xong 3 năm ở đây sẽ thấy đc cái móng.cở chục năm sau lấy chồng thì vô đây hưởng tuần trang mật
chị này chưa gì đã tính chuyện tương lai rùilở 20, 30 năm sau mới xây thì sao nhỉ.... chắc là chị My 2 ko hưởng TTM đc rùi hehehhe>>
Xây nhanh lên nha mấy nhà đầu tư ! Em chỉ sống dc khoảng 2 - 3 trăm năm nữa thôi ! Chờ Đà nẵng xây được như thế chắc người nước ngoài lên mặt trăng ở hết rồi ! Ngồi đó mà chờ Nói 1 câu thực thế : KHÔNG THỰC TẾ