Ngày xuân đi chơi mà thấy bất bình Đối diện ngay Nhà hát tại đường HÙng Vương là cảnh túm tụm đánh bạc Đầu Xuân mà không có ai can thiệp Biết thú vui này được nhiều người ưa thích nhưng không thể để diễn ra tại trung tâm như thế này (đây là thông tin mắt thấy tai nghe nên không có nguồn, SR mod)
Cái ni thì bình thường òy. Mấy năm trước năm mô trước Trung Tâm Văn Hóa ko có đánh xì lác với Bầu Cua.
mồng 1 mở mắt ra đi cafe ngang qua là thấy bắt đông người yk Bu bám hét hò dã man, ngay cái trung tâm Tầm nhìn của TP là ở nhà hát Mà diễn ra như thế đúng là bất bình chỉ biết đứng nhìn mà thôi
Uk, hôm nay mình có tạt ngang qua đó thấy có rất nhiều người xúm lại đánh bầu cua. Nhưng thật là lộ liểu, mặt khác lại diễn ra một nơi gọi là trung tâm thành phố nữa chứ. Không biết chính quyền địa phương ở đâu và làm gì nữa?
NHiều cái đáng nói lắm, giao thừa ng` ng` đi bẻ lộc, cái cây trước cổng chùa gần trường bổ túc bị bẻ ko thương tiếc, ko nhành k chịu, leo lên bẻ nguyên cành, giờ ai ra đó nhìn là biết, ng` thì đi xem pháo hoa lại say nôn mữa tùm lum trước khi pháo nổ nữa, bầu cua, xóc xĩa thì có nơi "mở hàng" lúc 1h sáng, sau khi đám đông xem pháo rã ra kia.
Nếu miềng có mặt ở quê , sẻ vô làm 1 chân cờ bạc , Đông hà mới lên TP vã lại ngày tết nữa nên công an cho đánh thoãi mái , ai thua hết thì về lấy thêm máu chơi tiếp cơ hội được mấy tết AE nên đem hết tài năng nộp hết cho họ đi
Mình thì không thích bầu cua tôm cá cho lắm, cò vụ bẻ lộc như Lee nói thì đó là chuyện khỏi cần bàn, tư tưởng là hái cành càng to thì lộc càng nhiều, thế sao k thuê xe cẩu nguyên cây về nhỉ
1 năm có vài ngày Tết cũng không nên gắt gao, đầu năm chơi 1 tý lấy hên có sao đâu khi mà làm việc quần quật suốt cả năm. Người ta nói "Tháng 1 là tháng ăn chơi, tháng hai cờ bạc, tháng ba rượu chè", Tết vui vẻ 1 tý cũng là việc nên.