Đâu Rồi Ngày Ấy.....

Discussion in 'TÂM SỰ, CẢM XÚC, MỘT CHÚT RIÊNG TƯ...' started by VINA, Mar 27, 2007.

  1. VINA Thành Viên Danh Dự

    Sao lần này vào QTOL Vi thấy thiếu một cái gì đó rất khó tả, tình cảm, người thân, hay kỷ niệm ..... Đâu rồi những người đồng hành, những anh em ngày nào ...... ???

    Quangtrinet.com vẫn mãi trong ta

    Thương lắm Quảng Trị ơi.
  2. Rain Guest

    Chào O!
    Lâu lắm không thấy o online, chắc dạo ni bận bịu lắm hả? Tui cũng lu bu quá, chưa gọi điện hỏi thăm o được.
    Cái gì cũng một thời, o đừng buồn mà làm gì, hợp rồi tan mà o, hề hề!
  3. Nóng Thành viên

    Doibuon cũng thấy thía,bữa ni sao thấy dd càng ngày càng ít người ol quá đi thôi.Seo mấy huynh tỉ mô hết roài vậy?
  4. mr Mai Cần thuê một <3 thế chấp cả cuộc đời

    Với lứa tuổi trung bình hiện này của diễn đàn ta hiện nay, sức ép cuộc sống đã chiếm hết thời gian sức lực và nhiệt tình rồi.

    O Vi thương Quảng Trị hay thương ai đó thế!

    and me, too
  5. VINA Thành Viên Danh Dự

    Vi ngày mô mà không có mặt trong QTOL nhưng bài viết thì không thấy, bận bịu thì cũng có nhưng thời gian cho nơi đây Vi vẫn có rất nhiêu. Nhưng không biết răng mà bây giờ Vi viết bài không được thích thú như trước nữa.

    Eng Dzung lúc ni cũng biệt tăm trên ni, lo mần ăn quá mà ...

    Eng Hùng đúng là đầu óc đen tối, Vi thương Quang Trị, Đông Hà .... chứ thương ai đó mà nói rứa ...thương chi ai đó cho khổ cái thân nè ...

    Vi bắt cái loa phóng thanh kêu gọi mấy tay 8 và đại gia đình QTOL đoàn kết lại nhé .... nhớ quá ...mau về mau ...cho Vi ôm ái ...hic hic hic

    Thương
    Vi
  6. Rain Guest

    Không hẳn là lo làm ăn đâu Vy, tụi mình già rồi, hề hề.
    Nhận được mail o tui reply lại rồi, biết khi mô o về lại nhỉ, nấu một nồi cháo hến thật to, ngồi ăn và kể chuyện xưa, trong cái chuyện xưa đó, có cả QTOL nữa, o hè?
  7. VINA Thành Viên Danh Dự

    Bựa đó chạy xe từ nhà lên cà phê Dạ Thủy đổ cả mồ hôi, hình như Vi chỉ được 1 ly nước chanh đá hihihii tuy không ngon như ở Huế nhưng cũng hạ nhiệt .... tiếc là thời gian không có nhiều ....chà tô cháo cá lốc không bao giờ Vi quên .... còn nhỏ em con bà Dì của Vi cứ khen 2 anh thanh lịch của QTOL hoài đó nha ....

    Hôm đó bác Hùng mắc dẫn vợ đi tham quan, nghe nói Eng Thảo có báo cáo các thành viên ở Đông Hà mà rút cuộc không có ai hít ...chỉ có 4 eng tam miềng....

    Hẹn 1 ngày không lâu ... say (bia húc) với eng tam nhà mình 1 bựa cho quên đường về luôn hihihihi
  8. Rain Guest

    UH, chắc phải chờ đến lúc cưới O, tụi này mới có cơ hội say một bữa với O được, vài năm chứ mấy, O nhỉ?
  9. doilagi Guest

    cứ than vãn làm gì chứ, mỗi người hãy tham gia là tốt thôi,thấy sao nhiều người cứ than than thế nhỉ...
  10. abc Guest

    Vina : Tiếc nuối làm gì khi đã qua những ngày tháng ấy ...và cũng đừng nên buồn làm gì ah ... Đã ko còn cái ngày em và chị cùng nhau 8 nhưng giờ ko thể được rùi ... cũng buồn khi chia tay diễn đàn mà mình gắn bó 1 năm trời .... cũng buồn khi chia tay những người đã cùng với mình nói chuyện .. chát chít ... nhưng biết làm sao được ... hợp rùi tan mà ....còn những người 8 thì cũng đã đi hết rùi ... như kehuydiet , thanhlan ......

    Tại vì sao lại như vậy ... chắc sis cũng biết rùi ... kể từ ngày cách mạng đến giờ .. diễn đàn có được gì đâu ... chỉ là những cuộc cãi vả .... rùi thì chỉ có admin , smod , mod , vip post bài và trả lời với nhau thôi ah ... nhìn vào cái bảng thống kê mà thấy buồn ... thôi em nói vậy thôi ... chào sis nhé ... chúc sis vui vẻ ....
  11. doilagi Guest

    abc ni là thành viên mới mà nói lung tung chi rứa,sạo bà cố luôn
  12. Nóng Thành viên

    Không phải là than mà chỉ vì dd mỗi ngày càng vắng bóng những thành viên đi mà thôi.
  13. doilagi Guest

    vắng thành viên thì mình cứ vui rồi thành viên sẽ tham gia trở lại,cứ than than vãn vãn nhức cả óc.càng than vãn thì thành viên càng chán.
  14. abc Guest

    Tui là thành viên lâu rùi .. nhưng giờ tui ko muốn dùng nick củ ..nên lập nick mới ... còn bạn biết thì nói ko thì thôi ah ...
  15. doilagi Guest

    thì ai biết được,thấy nick mới đăng kí thì tui mới nói rứa chơ.Mà răng phải lập nick mới,nick củ phạm tội chi ah...
  16. abc Guest

    không ah .. vì tui đã nói là tạm biệt QTOL rùi nên giờ ko thích dùng nick củ nửa ah ... hôm nay vào thấy sis vina nói vậy nên nói vài lời thôi ah ...
  17. doilagi Guest

    ùi,đừng đi.ở lại tám với tụi tui đi.tui thấy nói lung tung với ông hợp đó
  18. fanhuynet Thành viên

    Nick cũ cũng là nick của mình, mắc chi ko dùng bạn hè ? Dù nick cũ hay mới thì cũng là nick của bạn, những lời nói đó cũng là của bạn, không ai cấm được bạn là không được có "Thành Kiến" với diễn đàn cả !
    Nhưng từ cái thành kiến đó, bạn hãy giúp đỡ, cải thiện chất lượng diễn đàn bằng cách đóng góp đi, Bạn chỉ biết trách móc, chỉ trích thế thì được cái gì ? Ông cha ta đã có câu " Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao" Chúng ta phải biết đoàn kết, ... như thế mới mong cùng phát triển được ! Mong rằng bạn hãy cùng góp sức cùng chúng tôi xây dựng diễn đàn này ! :confused:
  19. abc Guest

    Muốn lắm chứ nhưng mình ko còn thích hợp nơi này nửa rùi ... cám ơn bạn đã nói vậy ... chúc bạn vui vẻ ...
  20. VINA Thành Viên Danh Dự

    Các bạn à, đây là nơi trút tâm sự, cảm xúc riêng tư của mỗi người nói riêng và diễn đàn nói chung. Vi viết bài này không có ý than vản hay chỉ trích và cũng không hề trách móc hoàn cảnh nào cả .... Chỉ như trang nhật ký của anh em nhà QTOL một ngày đã qua mà thôi. Các bạn đừng cho những lời lẽ này lại không gắn bó .... vì chính nó đã làm ta đoàn kết và thân thiện hơn.

    Rain: Chắc là rứa rồi anh uisss ...khi đó không say không bỏ cuộc mà (chưa bít say chi)

    Quỷ Sứ ABC: còn nhiều người đây cưng có thấy không huh??? Vi vẫn nhiều chuyện 8 có thiếu tay mô nà .... cưng dùng nick mới có lẽ sẽ ít người biết .... chuyện quan trọng ở đây là cưng phải coi QTOL là đứa con tin thần nhé .... Vi mong gặp cưng nhiều trong diễn đàn.

    Nhỏ Bé Shock mô không chộ hỉ ??? hay là nhỏ đó bị cắt a-mi-đan :d?

    Vi viết tiếp 1 tí cảm xúc của những ngày ở Quảng Trị có liên quan đến QTOL nhé ::

    Những ngày tết ở Quảng Trị thật nóng nảy và oi ả, nhưng nhờ thời tiết vậy nên Vi đã có những con đường sạch sẽ để đi lui đi tơi với người thân và bạn bè. Hai tuần ở Quảng Trị nhằm trong những ngày đầu xuân Vi bận bịu quá chừng. Cứ chổ này kéo đo ăn tất niên, chổ nọ kéo đi ăn đầu năm ... ăn chặp mệt miệng luôn ...đi mô cũng chộ thịt gà và gà ...ngon tuyệt ...nói mà chảy cả nước miếng. Rút cuộc ngày offline của anh em Quảng Trị tổ chức thì Vi lại không đi được thật là một thiếu sót lớn ... nhưng Vi vinh hạnh được coi cuốn Video của anh Dzung và anh Thảo chiếu lại tại quán Cafe Dạ Thủy. Vui kinh khủng ....đông và vui lém ....bữa mô rảnh Vi mang hình thành viên đi offline lên post cho bà con chiêm ngủm nhé ...ủa mà hình offline có ai post chưa rứa ??

Share This Page