Đêm hội pháo hoa mừng Đông Hà lên thành phố (Dân trí) - Bất chấp trời mưa to, hàng nghìn người dân Đông Hà (Quảng Trị) vẫn nán lại thưởng thức bữa tiệc pháo hoa mừng Đông Hà lên thành phố. Tối 1/9, lễ công bố nghị quyết Chính phủ thành lập thành phố Đông Hà và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất được Thành Ủy, UBND, UBMTTQVN thành phố Đông Hà tổ chức đã chính thức diễn ra tại Nhà Văn hóa Thông tin tỉnh Quảng Trị. Trước sự chứng kiến của toàn thể cán bộ lãnh đạo của Đảng ủy, UBND, UBMTTQVN tỉnh Quảng Trị và Thành phố Đông Hà cùng với hàng ngàn người dân địa phương, chương trình bắn pháo hoa đón mừng thành lập thành phố cũng đã được tiến hành trong những tràng pháo tay hoan hô của tất cả mọi người. Sau những tiết mục văn nghệ tổng hợp do các diễn viên chuyên và không chuyên biểu diễn nhằm phác họa lại quá trình trình hình thành và phát triển của Đông Hà là chương trình bắn pháo hoa kéo dài 30 phút, được mọi người trông đợi nhất. Dù trời mưa rất to song nhiều người vẫn nán lại dưới mái hiên của những ngôi nhà để tận mắt chứng kiến bữa tiệc pháo hoa ở Đông Hà. Sau màn pháo hoa rực rỡ, đường phố Đông Hà lại trở về với sự im lặng của đêm, đợi một ngày mai phát triển và hội nhập. Vậy là, hơn một trăm năm hình thành và phát triển, đô thị Đông Hà bên dòng sông Hiếu đã vươn mình trở thành một “thành phố trẻ trên đường Xuyên Á”. Đông Hà - thành phố trẻ trên đường Xuyên Á Bữa tiệc pháo hoa rực rỡ sắc màu giữa trời mưa to.
Hiz hiz đêm qua đi xem bắn pháo hoa mà trời mưa to quá. Ướt hết áo quần May mà có quay đc mấy cái clip bắn pháo hoa. Khi nào rảnh thì post lên sau
người xa quê như tui cứ háo hức trông chờ xem đc những hình ảnh,những đoạn video trong đêm hội pháo hoa mừng ĐH lên "Cty "mà chừ đc mấy tấm hình ri thôi à.pà kon mau up lên chia sẽ đi nào ?
Có rồi, bảng wellcome Đông Hà city làm xong tuần trước tê, có báo cả nhiệt độ nữa. nhưng báo nhiệt độ ko chuẩn lắm vì hình như máy đo nằm trong....dím
Tối 1/9 nghe bà con ngoài nớ đt, nt vô kêu đường phố ĐHà bữa ni được trang hoàng lại với cờ hoa rực rỡ lắm, bắn pháo hoa đẹp lắm, vui lắm... mà miềng ở trong ni buồn nẫu ruột vì ko được tham gia. Lên thấy cái topic ni của ku KID mừng húm, ai dè vô coi có mấy cái ảnh pháo hoa với ảnh ĐHà hồi mô tê. Đề nghị anh chị em ngoài nớ update ảnh ĐHà cho bà con xa quê coi với
Sao mà quá , chưa có clip luôn >________________< đừng có ném đá lung tung chứ , không thấy cái bảng sống văn minh à , cứ như thế này sao mà lớn nổi chứ =]
Quê mình đã phát triển nhiều lắm rồi các bạn ơi, Chúc cho Quảng Trị thân yêu của chúng ta ngày càng giàu mạnh.