Bác đánh thì hay rùi nhưng nên đầu tư thêm cái bộ thu âm cho tốt tý. khoảng 200 ngin là xài được rùi với lại lên mạng down cái chương trình thu âm chuyên nghiệp chút (có nhiều chức năng hơn của thằng winxp, vào google mà kiếm). hồi đi học em củng hay táy máy tay chân lắm. nhưng em đánh không hay như bác, chỉ lúc nào nhậu nhẹt là em thu âm ghi lại những khoảnh khắc lào xào mà hôm sau mỡ lại rùi cả tui cười bò với nhau. Vui
. Hè. Chỉ có thể nhận xét một câu : hay. Quả là khi nghe những người chuyên nghiệp đàn thì có khác. Nhưng nghe những người không chuyên thì lại thấy thích thú vô cùng. Hồi trước, lớp alone có một thằng, đàn guitar không được hay lắm, nhưng hầu như là mỗi bận có việc gì là lại bắt nó ôm đàn đi đánh cho mọi người nghe. Cảm giác rất nhẹ nhàng và thanh thoát. Thank you
@guitar [buồn] : Hân hạnh được làm quen, cùng chỉ giáo nhau cùng tiến! @ruouarockaem và HCP: Cám ơn các bác về những lời khen! Em chơi Guitar còn kém lắm mấy bác ơi, hì hì !!!
anh Hiếu ơi !! nói thiệt là có biết anh sơ sơ ko ngờ anh hát hay ri mô ..lại có thể đệm đàn rất hay nữa ..nể phục nể phục:04: