Vào khoảng 9h sáng nay 12/7/2011, một cô gái đã nhảy từ cầu Đông Hà (thành phố Đông Hà, Quảng Trị) xuống sông Hiếu tự vẫn. Ngay sau đó, người thanh niên đi cùng cô gái cũng nhảy xuống theo. Cầu Đông Hà kín đặc người và xe sau vụ nhảy cầu (Ảnh: Trương Đình Dung)Theo những người chứng kiến sự việc cho biết, vào thời điểm trên, có một đôi nam nữ đi xe gắn máy đến giữa cầu Đông Hà thì dừng lại nói chuyện. Một lúc sau, người thanh niên quay mặt đi nơi khác, cô gái bất ngờ leo lên lan can cầu rồi nhảy xuống sông. Người con trai thấy vậy cũng lao theo, tuy nhiên anh may mắn được một chiếc đò đang đi ngang qua vớt lên. Còn cô gái thì chìm theo dòng nước. Ngay sau đó, cơ quan chức năng huy động 2 chiếc ca nô cùng lực lượng cứu hộ đến hiện trường tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa phát hiện thi thể nạn nhân. Sau khi chàng trai được cứu sống, lực lượng cứu hộ nỗ lực tìm kiếm cô gái (Ảnh: Trương Đình Dung)Sự việc xảy ra thu hút hàng trăm người hiếu kỳ tụ tập trên và dưới cầu Đông Hà gây nên tình trạng giao thông hỗn loạn, CSGT TP Đông Hà đã phải huy động lực lượng bảo vệ, hướng dẫn giao thông để tránh tình trạng ách tắc. Danh tính nạn nhân và nguyên nhân sự việc vẫn đang được điều tra xác định. Theo: Dân trí
Giận chi thì giận chứ mắc chi mà phải nhảy cầu tự tử hè, miềng thiệt chứ họ có thiệt mô!!!Đúng là chưa suy nghỉ thấu đáo!
Lúc sáng đứng cả buổi mà họ vẫn không tìm thấy xác nạn nhân, thấy tội quá thợ lặn dân chài đang xuống vớt lực lượng biên phòng hải đội 2 đang tìm công an giao thông và lực lượng cảnh sát cơ động đang giải tán đám đông hiếu kỳ đứng xem trên thành cầu người dân hiếu kỳ tụ tập dưới chân cầu dùng lưới thép gai để kéo tìm xác dưới đáy sông
Suy nghĩ nông cạn của giới trẻ ngày nay haizzzzzzzzzzzzzzzz chết ùi để lại đau khổ cho người khác thui chứ được gì đâu trời
Nghe được tin là 16h chiều nay đã vớt được xác nạn nhân. Nghe nói là ở phường Đông Giang (gần quán nhậu Bãi Bồi). Sáng nay trên đường chạy ra Hồ Xá thì thấy người ta đang vớt xác. Lúc đó tưởng vớt được rồi ai dè kéo lên thì thấy một cái mõ neo cũ .
Ngu mà chết thôi chứ bệnh hoạn gì đâu. Yêu đương gì không chon nơi nói chuyện lại chọn trên cầu, thằng này củng khôn ghê.
Ngồi coi đến 12h chiều về ăn cơm,chiều vớt lên kô xem gì đc ,nghe nói vớt ở dưới mấy cái trụ cầu mà có phải gần quán Bải Bồi mô
Ngày cập nhật: 13/07/2011 59:15 SA (QT) - Khoảng 8 giờ 45 phút ngày 12/7/2011, chị H.T.N.H. (22 tuổi), trú tại khu phố Vĩnh Ninh, phường Đông Giang, TP Đông Hà ngồi sau xe máy do bạn trai tên N.V.D. trú tại huyện Gio Linh điều khiển theo hướng Nam -Bắc tuyến Quốc lộ 1A, đến đoạn giữa cầu Đông Hà thì bất ngờ chị H. nhảy xuống khi xe đang chạy, bị ngã lăn giữa đường. Sau đó chị H. tiếp tục vùng dậy và nhảy qua lan can cầu, gieo mình xuống sông. Thấy vậy, bạn trai chị H. vội lao theo cứu nhưng do không biết bơi nên bị ngộp nước, may có một chiếc thuyền chạy ngang qua kịp cứu; riêng chị H. đã bị chìm xuống sông. Sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã điều động 2 ca-nô tiến hành tìm kiếm thi thể chị H. và đến gần 16 giờ cùng ngày mới tìm thấy. Khi vụ việc xảy ra, hàng trăm người hiếu kỳ đã tụ tập trên và dưới chân cầu Đông Hà (ảnh) khiến giao thông bị tắc nghẽn trong nhiều giờ, lực lượng CSGT Công an TP Đông Hà phải huy động lực lượng bảo vệ, hướng dẫn giao thông để giải tỏa ách tắc. Về nguyên nhân vụ việc, Trung tá Lê Văn Toàn, Phó Trưởng Công an phường Đông Giang cho biết: “Gia đình nạn nhân cho biết chị H. và gia đình không có mâu thuẫn nào. Có thể do chị H. nông nỗi trong suy nghĩ nên hành động như thế. Hiện gia đình yêu cầu cơ quan chức năng không làm thủ tục giải phẫu tử thi”. Tin, ảnh: MINH TUẤN - ĐỨC VIỆT theo baoquangtri.vn
Hôm mồng 4 tháng này cũng có một vụ nữa này. Mà công nhân dân Quảng Trị mình hiếu kỳ ghê, cứ có vụ tai nạn hay tự tử nào là người ta xúm xít vào coi. Nhìn mấy bức ảnh trên thì biết.
Bất cập, bất cập...@@ Đẻ con ra, nuôi con lớn khổ cực để rồi nó nhảy cầu tự tử vì yêu. Chán, đẻ quả trứng luộc ăn bổ hơn.
- úi cha ôi! - sao mà dại thế nhỉ...? - mong cho dân đông hà đừng có đứa nào ngu giống thế nữa....! Amen..!