Đơn Giản Chỉ Là Anh Yêu Em

Thảo luận trong 'Những câu chuyện tình yêu.' bắt đầu bởi Ks.DotA, 25/1/11.

  1. Ks.DotA Thành viên

    Mấy hôm nay đầu óc anh quẩn quanh những suy nghĩ về em. Vậy mà, lúc bắt tay vào viết những dòng này, anh lại không biết phải bắt đầu như thế nào…


    “Có gì trên đời đẹp hơn thế
    Người với người sống để yêu nhau…”


    Mỗi sáng chủ nhật, anh bước cùng em trên đoạn đường từ bến xe bus đến ngã rẽ. Vừa đi vừa nói chuyện, chỉ ghét sao con đường này ngắn thế! Ừ, giá mà con đường dài thêm chút nữa nhỉ? Anh sẽ có thêm vài phút được vui đùa cùng em, được nghe tiếng cười của em, được ngắm trộm những sợi tóc vu vơ phảng phất ánh vàng dưới nắng... Em, em thật đẹp! Em biết không?

    Em thích mùa đông. Em thích cái lạnh. Em thích mặc áo khoác và quàng khăn thật ấm. Em từng nói: “Em muốn sống ở nơi nào có tuyết; ở đó lúc nào em được mặc áo rét và quàng khăn ấm như thế này, anh ạ!!!”. Ngắm hình em thật đẹp giữa cái lạnh của buổi mai Hà Nội, bất giác anh chợt nghĩ đến tương lai. Hiện lên trước mắt anh là cảnh tuyết rơi trắng xóa trên đỉnh Phú Sĩ. Đất nước Nhật đẹp lắm! Giữa khung trời ấy, em cùng anh sánh bước bên nhau trên một góc phố Kyoto cổ kính, anh khẽ tìm một cánh hoa anh đào trắng muốt cài lên mái tóc dài đen nhánh của em. Ừ, hay cũng có thể là anh và em đang cùng người Nhật vui lễ Hanami đón hoa anh đào nở nhỉ? Chúng mình ngồi dưới tầng tầng hoa trắng muốt, anh rải ngón tay trên chiếc đàn mộc, chắp cánh cho lời ca em bay lên trời cao cùng gió tuyết... Hạnh phúc dâng đầy, anh còn biết mong chờ gì hơn thế?

    Phiến lá đỏ lạng theo gió rớt xuống bàn tay, anh choàng bừng tỉnh với thực tại. Em đứng đó, trước mắt anh. Nhưng sao, dường như hãy còn xa quá?

    Thời gian anh và em được nói chuyện với nhau thật ít. Vài lần, em kể anh nghe về những việc xảy ra trong cuộc sống của em. Những lúc ấy, anh rất vui! Vui lắm chứ, vì anh được lắng nghe những suy nghĩ của một cô bé giỏi giang; được hòa cùng cảm xúc với một trái tim rạo rực nhựa sống... Vậy mà, có những chuyện làm em không vui thì anh lại không được nghe em chia sẻ. Mỗi lần hỏi thăm em, bị em chuyển sang chuyện khác, lòng anh lại cuộn đau. Em sợ điều gì? Em còn trẻ con lắm, em biết không! Anh chỉ muốn trông thấy đôi mắt sáng ngời của em không bị những đám mây buồn giăng lối, chỉ muốn ngắm khuôn miệng xinh tươi kia không bị khoá chặt tiếng cười, chỉ muốn nhìn gương mặt rạng rỡ ấy không bị che lấp bởi những nét sầu tăm tối... Anh ước mong cuộc sống của em luôn ngập nắng niềm vui!


    “Hãy hãy tựa vào vai anh
    Để anh dỗ dành, để anh chở che
    Ôi thiên thần của anh...
    Nào hãy ngước mắt lên, đón nhận những vì sao
    Và hãy nguyện cầu, Hạnh phúc rồi sẽ đến với em...”



    Khoảng thời gian trước mắt anh là đẵng đẵng những ngày không được ở cạnh em. Nhưng anh tin, anh rất tin là có ngày đôi ta sẽ lại tìm thấy nhau! Cuộc sống vốn mộc mạc mà! Và hạnh phúc tình yêu cũng thật giản dị, em nhỉ!


    Ừ, có gì đâu, đơn giản chỉ là, Anh Yêu Em...!!!
    [IMG]
    Cóp Py Đem Xài Chơi..........=))
    cactuswhitevinhtran thích bài này.

Chia sẻ trang này