Tối nay ngồi chát với chú Lạng mới nảy sinh ra ý tưởng này Đưa ra đây để các bạn tham gia đóng góp ý kiến. 30/4 và 1/5 thì ai cũng được nghĩ roài... mỗi người có một kế hoạch riêng cho mình nhưng chắc chắn là sẽ có bạn đang băn khoăn ko biết chọn chổ nào để đi (nếu có điều kiện). Vậy nên mình đưa ra ý tưởng này để anh chị em cùng gia đình hay bạn bè tham gia cùng QTN. Dự kiến: 1. Thời gian: 1 ngày 1 đêm (12h ngày 30/4 đến 12h ngày 1/5) 2. Địa điểm: Nha Trang city 3. Chổ ở: tự túc hay liên hệ để đặt phòng chung (giảm chi phí ) 4. Phương tiện để khám phá: Buýt, taxi, ghe (nếu ra biển) 5. Chương trình dự kiến: - 12h Tập trung cà phê cà pháo tại Tuổi Ngọc chẳng hạn - 13h Tham quan biển đảo: thuê tự túc hay theo tour (200k/vé) - 18h tập trung khám phá Nha Trang về đêm với ẩm thực và karaoke... Ngày hum sau: - 6h Tắm biển... - 8h Tháp bà Ponaga - 10h Vinpearl thẳng tiến (năm ngoái là 320k/vé) ăn uống tự túc... thoãi mái thik về lúc nào thì về (càng sớm thì khỏi phải xếp hàng chờ cáp treo..) năm ngoái mình về mà chờ 2 tiếng mới lên được cáp treo. .... Sơ sơ như thế...
Ko ngờ cha này già mà máu me ghê @@ miềng mới nói rứa mà cha đã lên luôn 1 kế hoạch dài dằng dặc @@, em đã nói là anh em mình đánh cú lẻ hoa thơm cỏ lạ mà anh làm ri...
Vậy mới gọi là off. Ít mà chất, làm hoài mà mà lui tới cũng 1 khung chương trình cũ ko có gì mới thì chán. Chương trình dự kiến của bác hao hao các hoạt động vủa 74fc. Chúc buổi off của bác thành hiện thực và thành công mỹ mãn. Đợi ảnh off.
Up cái cho anh chị em quan tâm đăng ký. Mèng thì khung biết có bon chen được không, nhưng nếu được thì cũng cố gắng bon chen tham gia cho bui. Chú Kùa mần luôn cái topic đăng ký cho anh chị em đăng ký luôn .
Có lẽ phải sắp xếp time ra Nha Trang 1 phát thôi, vì đang cấn lịch thi vào trước và sau lễ, nhưng máu quá, anh Cùa có đưa đón được không nhỉ? có em xìteen mô ở NT ko? chỗ ăn chơi có nằm gần Khánh Hòa ko? vì nhà O em ở đó, ko thì anh tìm giúp chỗ ở giùm e, thoải mái 1 chút, còn lại vinpeal hay gì thì xơi tuốt Anh Cùa đọc được tin nhắn thì gọi cho e với, e mất số a rồi.
Chuyến ni e lặn...cấy sơ sơ của eng mô đó là dìm em út í...hu hu...khung ngờ cấy độ ham hố của miềng đến đây tịt thât!