Đằng sau cánh cửa

Thảo luận trong 'Truyện đọc' bắt đầu bởi C[h]ip, 7/5/08.

  1. C[h]ip Thành viên

    Ngày xửa, ngày xưa tại một vương quốc nọ có một hình phạt rất kỳ lạ. Những ai làm nhà vua tức giận đều bị đem ra pháp trường, nơi đó có 2 cánh cửa, phạm nhân phải chọn một trong 2 cánh cửa đó, bước đến và mở ra. Đằng sau 1 trong 2 cánh cửa đó là 1 con hổ đói, nếu mở trúng cánh cửa đó, phạm nhân sẽ bị xé xác ngay lập tức và chết thê thảm. Cánh cửa còn lại có 1 cô gái xinh đẹp đang đứng, nếu chọn cánh cửa đó, chàng trai (nếu phạm nhân là nam) sẽ được kết hôn với cô gái ngay lập tức trong sự hân hoan chúc mừng của nhà vua và những người ở pháp trường...

    Câu chuyện xảy ra khi cô công chúa duy nhất của nhà vua và chàng lính ngự lâm đem lòng yêu nhau. Nhà vua phát hiện và chàng trai bị mang ra pháp trường.

    Tại pháp trường, với đông người xung quanh, có cả công chúa và nhà vua, chàng trai được dắt ra, anh cúi chào đức vua rồi quay sang công chúa. Bỗng nhiên công chúa khẽ giơ ngón tay phải của mình lên, chỉ về hướng bên phải.

    Chàng lính ngự lâm bước đi về phía mà công chúa đã chỉ... Anh tin tưởng ở công chúa bởi chắc chắn công chúa đã dò hỏi được đằng sau mỗi cánh cửa là gì. Một bên là con hổ đói và người yêu của công chúa sẽ chết thảm khốc ngay trước mặt nàng nếu mở cánh cửa ấy. Bên kia là cô gái hầu đẹp nhất trong cung, người mà công chúa biết chắc đã có tình cảm với chàng trai yêu dấu của nàng. Nếu thoát chết, chàng trai sẽ làm đám cưới với cô gái ấy, họ sẽ hạnh phúc, ắt hẳn rồi, vì một người vừa thoát chết lại lấy được cô gái xinh đẹp và tài hoa, một người thì lấy được chàng trai trong mơ. Dân chúng sẽ chúc mừng cho đôi trai tài gái sắc, chỉ mỗi công chúa là đau khổ.

    Chàng trai bước tới cánh cửa và đặt tay lên tay nắm, anh ta mở ra. Và rồi sau cánh cửa xuất hiện...

    Theo bạn sẽ là gì, con hổ hay cô gái, công chúa sẽ vĩnh biệt tình yêu của mình theo cách nào ?
    ngỰa hOang\^o^/ thích bài này.
  2. \^o^/ Thành Viên Danh Dự

    Nếu hình phạt này đã là quốc pháp thì chắc sẽ không có ngoại lệ, nghĩa là đằng sau 2 cánh cửa vẫn sẽ là 1 con hổ đói và 1 cô em xinh đẹp, đúng không?
    Vậy thì chị cho rằng công chúa sẽ chỉ cho anh lính cánh cửa có... con hổ đói! Tuy nhiên anh chàng này sẽ không bị ăn thịt bởi vì con hổ là... đệ tử của công chúa, nàng chỉ cần đá lông nheo một phát là con hổ run luôn chả dám mó mé gì đến chàng lính ngự lâm. Và thế là anh í sẽ đường hoàng được sống, được yêu và được cưới công chúa, và hai người sẽ sống hạnh phúc suốt đời (cái này thì chưa dám chắc :d)
    --> chuyện cổ tích mà, ai cũng có quyền... tưởng tượng!:))
    C[h]ip thích bài này.
  3. Lãng Tử Quản Trị Diễn đàn

    Chàng lính mở cánh cửa có con hổ, con hổ chồm ra chực vồ lấy chàng lính ngự lâm dũng mãnh như chị Nghi \^o^/ vồ anh Chíp Hôi ;)). Con hổ cứ tưởng vớ bở, nào ngờ chàng trai vận khí, chưởng đòn Ka-mê-zô-kô (của Songoku) vào con hổ:-O, bình tĩnh bồi thêm "Liên hoàn địa pháo" (của Xên Bọ Hung), tung thêm Hỏa Kim Kê thiêu cháy con hổ, con hổ là linh vật của ....Ngọc Hoàng8-} nên chưa hề hấn, vẫn lao tới chàng trai, bí thế, chàng trai chạy 1 vòng rồi bất ngờ tung cước "Hồi Mã Thương" (của Kim Mã trong Dấu Ấn Rồng thiêng) làm con hổ choáng váng. Cuối cùng với sự thông minh....đãng trí, chàng rút trong túi áo cái ..."đèn pin thu nhỏ" của Đô-rê-mon sữ dụng làm con hổ to như con voi thành bé như ..con heo:domat, sau đó dùng "Hồ Lô" (Tây Du ký) để hút vào.

    Đánh bại con hổ, chàng ung dung cưới công chúa mần vợ.8-> Hình như mem QTOL sắp có thiệp mời đó =))
    ngỰa hOang, C[h]ip\^o^/ thích bài này.
  4. C[h]ip Thành viên

    Theo em, công chúa sẽ hy sinh, chấp nhận để người yêu của mình lấy cô gái khác làm vợ. Tình yêu khiến người ta sẵn sàng làm mọi thứ vì người mình yêu và chắc chắn công chúa cũng ko là ngoại lệ. Nhưng chàng trai, nếu thật lòng yêu công chúa thì sẽ ko nỡ để công chúa đau khổ 1 mình, chàng sẽ từ chối lấy cô gái kia, như vậy mới xứng đáng với tình yêu mà công chúa dành cho chàng, có lẽ chàng trai vẫn ko được phép lấy công chúa nhưng đó lại là chuyện khác.
  5. Voi con Thành viên

    (Xin cải biên một chút cốt truyện)
    Chàng ngự lâm vì yêu nàng công chúa sẽ không bước đến cánh cửa mà công chúa đã chỉ, chàng sẽ đi hướng ngược lại. Nhìn người yêu lần cuối,chàng nắm chặt bàn tay vào nắm cửa trái...
    Biết là mình sẽ đi vào con đường cụt, nắm chắc cái chết trong tay nhưng chàng vẫn đi, bởi vì sẽ không có một người con gái thứ 2 nào ngoài cô công chúa ra chàng sẽ lấy làm vợ. Tình yêu luôn đi kèm với sự chung thủy ngọt ngào.
    Cánh cửa bật ra, chàng nhắm mắt đón nhận cái chết. Nhưng thật lạ lùng, đằng sau cánh cửa đó, cô công chúa xinh đẹp đã ở đó tự bao giờ.
    Vua cha, vì quá yêu con gái đã quyết định thử thách chàng trai. Và ông cười mãn nguyện, chàng trai là một người tuyệt vời, dám hy sinh vì người mình yêu.
    Đức vua tuyên bố cử hành đại lễ thành hôn cho con gái ngay trong ngày hôm đó.
    (Đó là những điều em nghĩ)
    ngỰa hOang thích bài này.

Chia sẻ trang này