Địa chỉ cần giúp đỡ: Sống mòn vì bệnh tật

Thảo luận trong 'QUẢNG TRỊ' bắt đầu bởi Thành Luân, 21/7/12.

  1. Thành Luân Quản lý box

    (QT) - Đó là hoàn cảnh của anh Lâm Duy Sinh (47 tuổi) ở thôn Lưỡng Kim, xã Triệu Phước, huyện Triệu Phong (Quảng Trị).

    Cách đây 5 năm, vợ anh là chị Nguyễn Thị Mỹ đã qua đời vì căn bệnh ung thư, để lại cho anh hai đứa con nhỏ và một khoản lớn nợ nần. Anh Sinh vốn mắc bệnh teo cơ tay trái bẩm sinh và mang trên mình những khối u thần kinh chi chít. Những khối u ấy ngày cứ lan rộng ra, to lên chèn ép nhiều phần trên cơ thể khiến sức khỏe anh giảm sút. Đã thế, đứa con gái đầu lòng của anh năm nay lên 16 tuổi lại mắc bệnh động kinh, khiến tình cảnh gia đình anh trở nên éo le hơn.

    [TABLE="width: 200, align: center"]
    [TR]
    [TD][IMG][/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD="bgcolor: #cccccc"]Gắng gượng mưu sinh.
    [/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]

    [TABLE="width: 200, align: left"]
    [TR]
    [TD="bgcolor: #99ccff"]*Mọi sự ủng hộ anh Lâm Duy Sinh xin gửi đến Báo Quảng Trị- 26 Trần Hưng Đạo - thành phố Đông Hà (ĐT: 053.3857.176) hoặc chuyển vào tài khoản: Báo Quảng Trị, số TK: 102010001236996 tại Ngân hàng CP Công thương Quảng Trị.
    [/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]
    Đã nhiều lần anh vay mượn tiền bạc, dắt con đến bệnh viện khám bệnh, nghe bác sĩ tư vấn rồi lại dắt con ra về vì không đủ tiền mua thuốc. Ngày qua ngày, nhìn cánh tay trái cứ teo dần đi, các khối u thần kinh càng tiến triển theo chiều hướng xấu và nghĩ đến bệnh tình của con gái, anh rất buồn. Hiện tại, ba cha con anh chỉ có thể làm được một sào ruộng (số còn lại cho người thân làm vì không có sức khỏe).

    Mới đây, con gái đầu của anh xin đi học cắt tóc ở thành phố Đông Hà nên cuộc sống của anh lại thêm khó khăn. Phần vì mất đi lao động chính trong nhà, lại phải tốn tiền để chi phí học hành cho con nhưng vì thương con, muốn con có một công việc ổn định về sau nên anh cố gắng vay mượn cho con theo học.

    Hiện tại, thu nhập chính của anh chỉ trông chờ vào việc sửa chữa áo quần cũ. Công việc ấy quá bấp bênh bởi hiện nay chẳng còn mấy ai mặn mà với đồ cũ, ngày nào “đắt khách” nhất anh cũng chỉ kiếm được 20 nghìn đồng. Số tiền ấy dù có chi tiêu tằn tiện đến mấy thì cũng khó lo đủ cho cuộc sống của cả gia đình. Thu nhập thấp, nợ nần ngày càng chồng chất nên ước mơ được đi chữa bệnh của cha con anh ngày càng trở nên xa vời.

    Bài, ảnh: TRẦN NHƠN BỐN
    MinhvipPhanDanhheocon thích bài này.

Chia sẻ trang này