Con người thật kỳ lạ. Nhiều lúc rất muốn được nói chuyện, rất muốn được tâm sự, được lắng nghe những chia sẻ của ai đó và họ sẵn sàng bỏ ra rất nhiều thời gian để hy vọng và chờ đợi. Nhưng khi điều đó đến thì họ lại không biết phải nói gì, không biết diễn tả những suy nghỉ và tình cảm của mình như thế nào? Những lúc như thế dự im lặng có thật sự đáng sợ không? Bạn đã bao giờ gặp trường hợp như Tôi chưa? Làm sao để có thể nắm lấy những phút giây đó, làm sao để những phút giây đó khiến cả hai đều cảm thấy hạnh phúc??? Tôi đã từng nghe rằng " Chỉ có tình yêu chân thành mới khiến hai trái tim cho dù im lặng nhưng vẫn hiểu nhịp đập của nhau" nhưng điều đó có hoàn toàn đúng không? Có đôi lúc những cái không biết, những cái không thể diễn tả lại là tình yêu đó các bạn ah! Tình yêu không phải thể hiện bằng lời nói mà nó nằm trong suy nghỉ và trong trái tim của chính các bạn. Một lúc nào đó bạn sẻ nhận ra tình yêu phi thường đến thế nào, nó có thể vượt qua mọi vách ngăn, mọi khoảng cách về không gian và thời gian, về những sự khác biệt... Và chỉ cần chúng ta luôn tin vào tình yêu thì tôi tin chắc rằng bạn sẻ hiểu thế nào là tình yêu! một tình yêu đẹp, chân thành và vỉnh cửu đang chờ các bạn. Xin được tặng các bạn một câu: " Sẻ không có một người nào, một trái tim nào là không có những vết sẹo. Nhưng chúng ta không thể nghỉ mãi về những vết sẹo đó và cũng đừng cố làm lành nó mà hảy sống tốt hơn, yêu nhiều hơn, vun đắp nhiều hơn, tin tưởng nhiều hơn để những trái tim biết yêu thương ấy không bao giờ phải nhỏ máu vì những vết sẹo mới". Hãy luôn tin vào tình yêu các bạn nhé!!
Đc ở bên nhau, nắm tay nhau là thấy tràn trề hp, chứ nói nhiều yêu yêu thương thương cả ngàn lần qua...điện thoại thì cũng như ko... Đôi lúc nên im lặng để cảm nhận, hơn là kiếm chuyện để nói suông Cũng ko hoàn toàn đúng, im lặng nhiều quá sẽ gây ra nhiều hiểu lầm ko đáng có, rồi mãi k thể hiểu nhau.