Đố cả nhà...! Cái nhìn đầu tiên vào con ng khác...Sợ cái jì nhất trên khuôn mặt, Gợi ý 2 thứ thôi đấy ná Đúng có thưởng...Sai phải cho Bin 1 lời cảm ơn cả nhà có dám chơi kô
bik goy` sợ ánh mắt nhất, Tình yêu sét đánh có thể lắm chứ ^^! tuy không bik có phải câu trả lời cua Bin hok nhưng mờ câu trả lời của jojo cũng đúng đóa nha sai khỏi cảm ơn hí hjhj>-
Có hai anh chàng nọ leo lên mái nhà để gắn anten, loay hoay làm sao thì làm ngã cây thang. Cả hai chờ đến tối mà chẳng có ai đi qua để nhờ dựng cây thang lên giùm nên hai anh quyết định tìm chổ nhảy xuống. Cuối cùng, chỉ có cái thùng ủ phân của chủ nhà là có thể nhảy xuống được. Một anh nhảy xuống thùng phân trước. Anh còn lại hỏi bạn mình: "Phân có nhiều lắm không mầy?". Anh bạn trả lời:"Chỉ ngập đến mắt cá tao thôi." Anh còn lại bèn nhảy xuống thì bị phân ngập đến mũi, bèn trách bạn: "Ngập đến mũi mà sao mày nói chỉ đến mắt cá.".. Đố ai giải thích vì sao anh kia nói chỉ ngập đến mắt cá.
Chắc vì anh nhảy trước cắm đầu vào đống phân nên phân chỉ ngập đến mắt cá chân thôi. Thế mà vẫn còn mở miệng trả lời anh kia được, giỏi nhở! Có thưởng chi không eng?
câu đó của Pé Thương mới thú vị nè, thjen pó tay, ai giải giúp để xem đáp án cái. câu đó này Thjen ngjir chắc anh em đoán lung tung cho mà xem.