1.tại sao khi mắc cỡ con gái thương cắn móng tay 2.cá gì ăn xong thì tức 3.Nếu Chàng trai bị câm, thì muốn gọi cà phê sữa đá thì phải diễn tả làm sao? 4.Trong lớp Cow có 1 bạn mới đến , Cow hỏi bạn tên gì . Bạn ấy đưa ra 3 tờ giấy : - tờ thứ nhất bị xé vào 1 chút xíu - tờ thứ hai bị xé ra làm 2 - tờ thứ ba ko bị gì hết Ai biết tên gì ko ?
Mình ghé dzô phát coi! 1: Còn cái gì khác để cắn không ta, Móng chân ah? Eo ui kinh quá! 2: Chưa nghỉ ra>>>>hôm nay đang nghỉ 3: Kiểu ni bạn mình có thử rùi! Vừa dùng tay vừa dùng chân, vừa bóp vào chổ nào có sửa vừa đá qua đá lại. Rùi con bé kêu lên! AH>>>>>>>>Đau quá! 4: khó quá!
3: Chỉ có cá độ cá cược thui! NHưng cũng không đúng lắm. Nếu ăn rùi mà thắng thì sao tức được. Còn ăn mà thua thì đúng là tức luôn đóa!
Câu 1: Vì cắn móng tay thì ko bị đau Câu 2: Cá tháng tư Câu 3: Chàng ta phải viết ra giấy thui.( thế kia bảo vệ chạy vào thì mồm đâu mà uống cafe nữa?) Câu 4: Tên tiếng Anh hay tiếng Việt nhỉ?
Cá tháng tư??? Cái ni thì ko ăn được rùi! @ 4: Tờ 1: Chưa nghĩ ra..... Nhưng đây chắc chắn là họ rùi! Tờ 2: Chử lót: Bị chia làm 2....Có đều ko vậy? Tờ 3: Đoán ra rùi! Không bị j hết tức là còn nguyên vẹn đúng không >>>>> Tên "Nguyên"
câu 4: tờ 1..................PHẠM tờ 2..................THU (two) tờ 3..................TRINH(or Nguyên)
đố tiếp nè! 4 câu thôi câu 4: tờ 1..................PHẠM tờ 2..................THU (two) tờ 3..................TRINH(or Nguyên)
câu đố cũ dễ mà khó!!! Có người khách vào cửa hàng mua 5 lit dầu! CHủ quán có can 10 lit,7 lit và 3lit. vậy chủ quán đó phải đông như thế nào để có đúng 5 lít bán cho khách nhĩ ??? Giúp chủ quán với các bạn ơi !!! lưu ý: khách không có can dầu đâu.
1- Đầu tiên đổ đầy can 10l. Rót vào can 3l 2 lần ta còn 4l dầu trong can 10l. 2- Đổ đầy can 7l Rót vào can 3l 2 lần ta còn 1l trong can 7l 3- Đổ can 7l vào can 10l ta có 5l dầu
câu 1: cắn móng tay không đau, cắn móng chân thì ko được vì í ẹ quá:04: câu 2: cá tháng tư là chính xác rồi. câu 3: gọi 1 em phục vụ đến chỉ vào menu của quán là xong hoặc có 1 cách khác ai dám thử thì cứ thử:anhga29:: cũng gọi 1 em phục vụ đến sau đó cà cà cho em phê:JFBQ00125061225b: sau đó dùng Thiên Thiên thần quyền bóp.....:anhga6:để xin em ít sữa:botaythoi: chán chê thì đá em đi cho em bưng cafe đến:cai_nhau:. ----> nói trước thích thì thử cách thứ 2 cho vui nhưng mà đừng nói là tui xúi bậy nghe chưa.:cai_nhau: Câu 4: Phạm Trung Nguyên